Paul Pogba tỏa sáng giúp MU vùi dập Chelsea

Paul Pogba tỏa sáng mang về cho những chú Quỷ đỏ MU vừa có cho mình một chiến thắng nhàn nhã trước Chelsea, một đối thủ tưởng chừng rất mạnh nhưng lại thúc thủ dễ dàng đến bất ngờ.

Bước vào cuộc đối đầu với MU, sớm nhận định về một trận đấu cam go với đối thủ nên HLV Sarri đã mang những gì mạnh nhất của mình ném vào trận đấu. Vậy nhưng, đội hình rất mạnh ấy của HLV Sarri lại khiến tất cả bất ngờ. Hàng công của Chelsea ào lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, dồn dập vây hãm khung thành của Sergio Romero nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự MU đã làm những ngòi nổ của Chelsea không thể khai hỏa.

Paul Pogba tỏa sáng giúp MU vùi dập Chelsea

Tính theo tỷ lệ kiểm soát bóng trong suốt trận đấu, đội chủ sân Stamford Bridge vượt trội với tỷ lệ kiểm soát bóng có thời điểm lên tới 71%. Nhưng tỷ lệ kiểm soát bóng không song hành với việc tạo ra được cơ hội. Tấn công nhiều, dồn ép lắm mà không mang tới được kết quả thì hệ quả là điều không tránh khỏi.

Và Chelsea đã phải trả giá cho sự vô duyên ghi bàn ở trận đấu này khi mà phút 31, Paul Pogba cầm bóng bên cánh trái, kéo dãn hàng thủ áo xanh rồi tung quả tạt chuẩn xác cho Ander Herrera đánh đầu mở tỷ số.

Sau đó 14 phút, đến phút thứ 45, thêm một lần lưới của Chelsea lại rung lên sau khi các cầu thủ MU phát động tấn công biên với một phá tạt từ bên cánh phải của Marcus Rashford vào vòng cấm. Lần này, Paul Pogba là người ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 đầy dứt khoát. Bàn thắng của Paul Pogba gần như vùi dập đi mọi sự nỗ lực cũng như niềm kiêu hãnh không chỉ của thầy trò HLV Sarri mà còn cả các CĐV đội bóng này.

Những sự thay đổi nhân sự của nhà cầm quân người Italia ở hiệp 2cũng không mang tới hiệu quả. Willian, Ross Barkley và Davide Zappacosta chẳng tạo ra sự khác biệt nào so với Pedro, Mateo Kovacic và Cesar Azpilicueta. Kết quả cuối cùng, MU thắng Chelsea 2-0 và giành quyền vào tứ kết FA Cup.

Chứng kiến lối chơi bạc nhược của các cầu thủ cùng sự bất lực trong đấu pháp của HLV Maurizio Sarri. Sự tức giận dâng cao khắp các khán đài sân Stamford Bridge, các CĐV của Chelsea hô vang nhưng lời nhiếc mắng thậm tệ dành cho vị thuyền trưởng này. Thậm chí, để hưởng ứng, CĐV Man Utd cũng đồng thanh "Sarri sẽ bị sa thải vào sáng hôm sau, hãy mang Jose Mourinho trở lại" để chế giễu thất bại của đội chủ nhà.

Công bằng mà nói, bóng đá là một môn thể thao mang tính tập thể và phải có lúc thắng khi bại. HLV Sarri là một huấn luyện viên giỏi khi mà lối chơi "Sarri-ball" làm nên thương hiệu của ông tại Napoli nhưng giờ đây khi đến với Chelsea, lối chơi ấy của ông không còn mang tới hiệu quả bởi đã bị các đội thủ bắt bài. 2 thất bại đau đớn khi đối đầu 2 đội bóng thành Manchester ở Premier League và FA Cup là bài học để vị thuyền trưởng mới này của Chelsea cần có những thay đổi phù hợp hơn.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta (Zappacosta 82), Rudiger, David Luiz, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic (Barkley 71); Pedro (Willian 58), Higuain, Hazard

MU: Romero; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Mata (Pereira 76); Rashford (McTominay 90), Lukaku (Sanchez 73)

B.C

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/paul-pogba-toa-sang-giup-mu-vui-dap-chelsea-533450/