PC Gia Lai hiện thực hóa ước mơ nhà ở cho người nghèo

'Mình có nhà để ở rồi, mùa mưa tới không phải lo tránh mưa nữa, không lo ướt nữa'. Đó là những lời nói của anh Rơ Lan Vân, sinh năm 1975, trú tại thôn Yit Rông 1, xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai trong ngày chính quyền địa phương và Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đến khảo sát để xây dựng nhà tình nghĩa cho anh, ai nghe được cũng phải rơi nước mắt.

Anh Vân là một trong 5 hộ gia đình người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa được PC Gia Lai khảo sát xây tặng nhà tình nghĩa - hiện thực hóa ước mơ về một căn nhà chắc chắn để che mưa, che nắng của họ. Anh Rơ Lan Vân bị mù cả 2 mắt, ở một mình, không vợ con. Cuộc sống hằng ngày chỉ trông chờ vào công việc nhặt mót hạt điều nên cũng chỉ bữa đói, bữa no, chứ không dám mơ đến chuyện làm nhà hay sửa nhà. Căn nhà tạm bợ, rách nát bấy lâu nay nhưng anh "lực bất tòng tâm", chịu cảnh mưa, nắng đến đâu thì che đến đấy. Trong ngày đoàn công tác đến khảo sát, đôi mắt anh không nhìn thấy nhưng niềm vui thì hiện rõ trên nét mặt, nụ cười. Đi đến đâu, gặp ai anh cũng nói: "Cho mình cảm ơn cán bộ, nhân viên điện lực!".

 Cán bộ PC Gia Lai và địa phương bàn bạc, thống nhất vị trí xây nhà cho gia đình anh KPă Rung, ở làng Tung Blai, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh.

Cán bộ PC Gia Lai và địa phương bàn bạc, thống nhất vị trí xây nhà cho gia đình anh KPă Rung, ở làng Tung Blai, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh.

Cũng bị mù và một thân một mình như anh Rơ Lan Vân, bà Breh, sinh năm 1940, trú tại thôn Dơk Rơn, xã Gla, huyện Đăk Đoa không giấu được niềm vui khi biết PC Gia Lai tặng nhà tình nghĩa cho mình. Bà đi bắt tay từng người và cười tươi cảm ơn. Dù không nhìn thấy nhưng bà biết mọi người đang vui mừng với mình. Chỉ ít tháng nữa, một căn nhà khang trang sẽ thay thế những tấm tôn ghép tạm mà bao nhiêu năm nay bà Breh vẫn gọi là nhà và sinh sống ở đó.

5 hộ gia đình được PC Gia Lai tặng nhà tình nghĩa đợt này mỗi người một cảnh, nếu không bị khiếm khuyết về thân thể thì cũng có hoàn cảnh rất đáng thương. Họ rất cần sự đồng cảm, chia sẻ, hỗ trợ của chính quyền địa phương, cộng đồng và doanh nghiệp. Như trường hợp anh Rơ Châm Suk, sinh năm 1988, trú tại làng Bối, xã Phú Hòa, huyện Chư Păh, vợ bị bệnh mất đi, để lại 2 đứa con thơ cho anh một mình chăm sóc. Bản thân anh Suk lại không có nghề nghiệp, hằng ngày đi làm thuê kiếm sống. Căn nhà tạm 3 cha con đang ở hiện đã xuống cấp trầm trọng và không an toàn.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn PC Gia Lai trao quà cho bà Breh.

Trao đổi với ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn PC Gia Lai, chúng tôi được biết, sau khi khảo sát nắm chắc hoàn cảnh của từng gia đình và được Tổng Công ty Điện lực miền Trung thống nhất chủ trương, PC Gia Lai đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình tiến hành đo đạc, xác định vị trí để triển khai xây dựng nhà tình nghĩa. Theo thiết kế, mỗi căn nhà tình nghĩa có diện tích sử dụng khoảng 35m2, gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ, kết cấu tường gạch, mái tôn, trần chống nóng, nền nhà lát gạch hoa. Ngoài ra, Điện lực huyện trên địa bàn sẽ hỗ trợ thêm phần điện chiếu sáng cho các hộ gia đình. Dự kiến tổng giá trị căn nhà khoảng 65 triệu đồng, trong đó, Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng và 15 triệu đồng/căn được trích từ Quỹ tương trợ xã hội của PC Gia Lai.

PC Gia Lai tiến hành khởi công xây dựng từ nay cho đến đầu tháng 5 và hoàn thành, bàn giao nhà trong tháng 9-2020. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của PC Gia Lai kỷ niệm 45 năm giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và 45 năm Ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Trung (7-10-1975/7-10-2020).

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/pc-gia-lai-hien-thuc-hoa-uoc-mo-nha-o-cho-nguoi-ngheo-616279