Pedri: Viên ngọc quý của bóng đá Tây Ban Nha tại Olympic 2020

Với những gì đang thể hiện ở độ tuổi 18, Pedri đang được xem như một món báu vật quý giá của nền bóng đá Tây Ban Nha.

"Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn!" , đây là những chia sẻ của thủ quân Sergio Busquets sau khi Tây Ban Nha phải dừng bước ở bán kết Euro 2020.

Tưởng như chỉ là một lời nói động viên đến những người hậu bối khi mà Busquets đã 33 tuổi, quãng thời gian gắn bó với màu áo đội bóng quê hương cũng chẳng còn nhiều.Thế nhưng đối với cầu thủ này, đây lại là một sự khẳng định chắc nịch về tương lai tươi sáng của

La Roja . Busquetsbiếtđội bóng của mình đang sở hữu trong tay một viên ngọc quý mang tên Pedro Gonzalez Lopez, hay được biết đến với cách gọi quen thuộc là Pedri.

Euro 2020 không phải là một mùa giải quá thành công của Tây Ban Nha, nhưng với riêng Pedri, đây lại là sân chơi để cậu bé trẻ tuổi này phô diễn tất cả những tài năng của mình. Pedri mới chỉ 18 tuổi, và chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng, cậu chính là một trong những trụ cột cày ải liên tục trong suốt 6 trận của

La Roja tại giải đấu khắc nghiệt này.

Dù chỉ mới 18 tuổi nhưng Pedri đã trở thành một phần không thể thiếu trong màu áo ĐT Tây Ban Nha.

Dù chỉ mới 18 tuổi nhưng Pedri đã trở thành một phần không thể thiếu trong màu áo ĐT Tây Ban Nha.

Sau khi Euro 2020 khép lại, Pedri chỉ có vỏn vẹn vài ngày nghỉ ngơi trước khi lên đường chinh chiến tại một giải đấu mới. Lần này là tham dự Olympic cùng với những người bạn đồng trang lứa trong màu áo U23 Tây Ban Nha.

Hay tin chàng tiền vệ sinh năm 2002tiếp tục được gọi đi đá Olympic sau một mùa giải làm việc quần quật, HLV Ronald Koeman tỏ rõ sự lo lắng về thể trạng của cậu học trò.Pedri 18 tuổi, thể lực còn sung mãn và tràn đầy khát khao thể hiện bản thân, thế nhưng rất có thể cậu sẽ bị vắt kiệt sức lực và rơi vào tình trạng sớm nở chóng tàn nếu không có sự cân bằng đúng mức. Koeman hiểu rất rõ điều đó và ông muốn học trò của mình có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Ông ra sức đấu tranh bảo vệ cậu bé này nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa:

"Với một cầu thủ bóng đá, hai giải đấu đỉnh cao trong cùng một mùa hè là quá nhiều. Cậu ấy đã chơi gần như mọi trận trong mùa giải quốc nội và cả ở Euro. Chỉ có vài ngày nghỉ ngơi trước khi sang Nhật Bản, điều này không ổn chút nào".

"Tôi hiểu rằng các cầu thủ trẻ muốn thi đấu nhưng đội bóng cần bảo vệ họ. Thế vận hội chủ yếu là điền kinh và các môn thể thao khác chứ không riêng gì bóng đá".

Sau khi cày ải liên tục tại Euro, Pedri gần như chưa kịp nghỉ ngơi mà phải ngay lập tức phải đến Nhật Bản để tham dự Olympic 2020 cùng U23 Tây Ban Nha.

Từ câu lạc bộ đếnđội tuyển quốc gia, từ La Liga, Champions League, Copa del Rey đến Euro, và giờ là cả Olympic cùng lứa U23, Pedri cứ thế, cứ cày ải liên tục như thể chẳng biết đến hai chữ mệt mỏi. Cậu từng chia sẻ, với những cầu thủ trẻ tuổi như mình, chỉ cần 3 ngày nghỉ ngơilà sẽ hồi sức một cách nhanh chóng và sẵn sàng hướng đến trận đấu tiếp theo cùng 100% năng lượng.

Nói là như thế nhưng nhìn những hình ảnh hốc hác và có phần tiều tuỵcủa Pedri trong cuộc đối đâùvới U23 Ai Cập, chắc hẳn ai cũng phải cảm thương và quan ngại vì cậu đang bị bào mòn thể lực một cách nhanh chóng. 66 trận trong 322 ngày, quả thực đây là con số quá khủng khiếp đối với một cậu bé còn chưa bước sang tuổi 20.

Thế nhưng trách sao được Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha khi đưa ra quyết định gây tranh cãi này. Tất nhiên họ muốn tạo ra một cú hích khác sau khi nhận thất bại cay đắng trước Italia. Dù không danh giá như Euro, nhưng rõ ràng Olympic vẫn là một đâútrườngđáng để đội bóng này phải đầu tư tâm huyết và công sức. Mà trong số những cầu thủđược kỳ vọng ở độ tuổi U23, Pedri chắc chắn là cái tên không thể thiếu trênhành trìnhsải bước đến vinh quang của U23 Tây Ban Nha.

Pedri xuất hiện với hình ảnh hốc hác tại Olympic 2020.

Không có tốc độ và thể hình nổi bật, nhưng chàng tiền vệ sinh năm 2002 lại gây ấn tượng bởi lối chơi bóng đầy thông minh và tinh quái. Dù tuổi đời còn khá non nớt, nhưng rõ ràng Pedri có bộ óc tư duy của như một chuyên gia bóng đá dày dặn kinh nghiệm. Những bước chạy, những tình huống quan sát, những phaxử lý bóng tinh tế của Pedri khắc họa rõ nét về mộtmẫu cầu thủ rấtgiỏi trong việc đọc và phán đoán trận đấu với nhãn quan chiến thuật cùng khả năng kiểm soát bóng, áp đặt thế trận vô cùng ấn tượng.

Những con số thống kê là bằng chứng đanh thép nhất khẳng định tầm vóc và sự hiêụquả của cầu thủ trẻ thuộc biên chế Barcelona. Trong cuộc đối đâùvới Italia, Pedri chuyền bóng chính xác tới 100% trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.Tính bao quát hơn nữa thì tại Euro 2020, cậu ra sân trọn vẹn 6 trận, thực hiện tổng cộng 451 đường chuyền, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 91%. Pedri cũng mở ra tới 11 cơ hội ngon ăn cho các đồng đội trong suốt 568 phút ra sân.

Một thống kê khác chỉ ra rằng, với 76,1km thì Pedri chính là ngươìcó quãng đường di chuyển nhiều nhất trong đội hình Tây Ban Nha, và nhiều thứ 3 tại giải đấu này, chỉ sau những đối thủ góp mặt trong trận chung kết là Kalvin Phillips (83,0km) và Jorginho (86,6km). Danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro 2020" rõ ràng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lựccống hiến quên mìnhcủa chàng tiền vệ sinh ra tạiTegueste.

Dù tỏ rõ dấu hiệu đuối sứctrong trận ra quân tại Olympic sau chuỗi ngày thi đấu với mật độ dày đặc, nhưng những bước chân của Pedri vẫn đâỳquyết tâm.Dẻo dai và bền bỉ, khéo léovà thông minh, khát khao và nhiệt huyết, dù có bao nhiêu tính từ đi chăng nữa cũng chẳng đủ để miêu tả về cậu bé này.

Những số liệu thống kê ấn tượng của Pedri tại Euro 2020.

Tài năng của Pedri không phải chỉ được thể hiện ở kỳ Euro vừa rồi, mà ngày cả khi khoác áo CLB Barcelona, chàng cầu thủ nhỏ nhắn này cũng đã tỏa sáng rực rỡ. Từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, đó là sự ổn định cần thiết mà không phải bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể duy trì được.

Pedri cập bến Barcelona vào mùa Hè 2020 từ Las Palmas, cùng thời điểm với HLV Ronald Koeman. Lúc đầu, cậu còn không nhận được sự tín nhiệm của nhà cầm quân người Hà Lan, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ăn tập cùng nhau, Pedri nghiễm nhiên trở thành một phần không thiếu trong hệ thống bóng đá mà Koeman xây dựng. Trong mùa giải 2020/21, tài năng trẻ sinh năm 2002 đã ra sân tới 37/38 trận ở La Liga, 52/54 trận trên tất cả các đấu trường, nhiều nhất trong số các cầu thủ của Barcelona.

Chỉ mới 18 tuổi nhưng lại có một chỗ đứng vững chắc trong đội hình của một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới, quả thực là một điều khó tin, nhưng Pedri đã làm được. Và chẳng có lý do gì để Luis Enrique không đưa chàng trai này vào tầm ngắm.

Pedri vẫn luôn thể hiện sự ổn định từ cấp độ câu lạc bộ cho đến cả đội tuyển quốc gia.

Ngày 25/3, Pedri lần đầu tiên được trao cơ hội khoác áo đội tuyển

La Roja trong trận đối đầu với Hy Lạp tại vòng loại World Cup 2022. Hai tháng sau, cậu được điền tên trong danh sách tham dự Euro 2020. Và trong cuộc chiến với Thụy Điển ở ngày ra quân, Pedri cũng phá kỷ lục của Miguel Tendillo tại Euro 1980 để trở thành cầu thủ Tây Ban Nha trẻ nhất được ra sân ở đấu trường mang tầm cỡ châu lục như vậy.

Pedri chỉ cần 20 tháng để khẳng định tầm vóc của mình, từ chốn vô danh đến khi trở thành chiếc chìa khóa vàng của nền bóng đá Tây Ban Nha. Sự bùng nổ nhanh chóng và rõ ràng của cậu khiến HLV Luis Enrique vô cùng ngỡ ngàng. Không ít lần ông dành hết lời khen cho cậu học trò:

"Ở tuổi 18, không ai làm được như những gì Pedri thể hiện ở giải đấu này. Ngay cả Andres Iniesta cũng không làm tốt hơn cậu ấy. Pedri là cầu thủ đặc biệt, thật không thể tin được".

Người ta ví von Pedri với huyền thoại của bóng đá xứ đấu bò, Andres Iniesta. Quả không sai khi chàng tiền vệ trẻ tuổi này sở hữu đầy đủ những phẩm chất giống với bậc tiền bối. Thậm chí, đến cả thuyền trưởng của Tây Ban Nha cũng phải thừa nhận, ở độ tuổi 18, những gì vị huyền thoại kia làm được còn chẳng thế sánh vơíPedri.

Kể từ khi Iniesta nói lời chia tay đội tuyển quốc gia,

La Roja đã phải chật vật đi tìm gương mặt mới có thể bù đắp vàolỗ hổng khổng lồ mà cựu tiền vệ Barcelona để lại. Đã bao năm trôi qua, vị trí ấy dường như chẳng thể lấp đầy. Nhưng giờ đây, Pedri đã xuất hiện, và đội bóng xứ bò tót có thể yên tâm phần nào vì cậu bé này là hiện thân về mộttương lai tươi sáng.

Tất nhiên, Pedri vẫn còn cả một hành trình dài để tích lũy, học hỏi và rèn luyện mới có thể chạm đến được đến đẳng cấp của Iniesta. Nhưng câụmới 18 tuổi, và chắc chắn chẳng còn gì tốt hơn khi được phát triển trong môi trường bóng đá đỉnh cao, thi đấu bên cạnh những người đồng đội đẳng cấp như tại Barcelona. Đó là cơ hội tuyệt vời để chàng tiền vệ ấy có thể hoàn thiện bộ kỹ năng của mình.

Và trong tương lai không xa, Pedri hoàn toàn đủ năng lực đểtiếp bước những người tiền bối vàtrở thành chỗ dựa vững chắc cho nền bóng đá Tây Ban Nha.

Theo Dương/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/pedri-vien-ngoc-quy-cua-bong-da-tay-ban-nha-tai-olympic-2020/20210726035159708