Peru lại gây địa chấn tại Copa America

Sáng 4/7, trận bán kết thứ 2 tại Copa America đã kết thúc trong sự bất ngờ của tất cả những người chứng kiến. Bị đánh giá hoàn toàn dưới cơ, Peru vẫn xuất sắc vượt qua Chile để lần đầu tiên có mặt ở chung kết kể từ năm 1975.

Peru trở thành hiện tượng gây ngạc nhiên nhất tại Copa America năm nay. (Ảnh: Getty Images)

Peru trở thành hiện tượng gây ngạc nhiên nhất tại Copa America năm nay. (Ảnh: Getty Images)

Kể từ đầu giải, Peru chưa hề được đánh giá cao. Tại vòng bảng, đội bóng của HLV Ricardo Gareca chỉ giành được vé đi tiếp với tư cách đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, ở tứ kết, đội quân đỏ-trắng đã tạo ra cơn địa chấn đầu tiên tại giải khi vượt qua Uruguay hùng mạnh sau những loạt đá luân lưu 11m. Với nhiều người, đây là chiến tích có phần “ăn may” khi Peru gần như chịu trận trong cả 90 phút và được trọng tài hủy bỏ 3 bàn thua sau khi tham khảo VAR. Nhưng mặt khác, ít nhất sự hưng phấn cũng như tinh thần không có gì để mất chính là vũ khí để họ có quyền hy vọng trước Chile.

Những nhà ĐKVĐ Copa America nhập cuộc đầy tốc độ với đội hình 4-3-3 chơi rất nhuyễn. Để chống lại những pha xâm nhập dựa trên sức mạnh và kỹ thuật cao của đội bóng áo đỏ, Peru chủ động đá pressing toàn sân. Hàng loạt các pha va chạm giữa cầu thủ 2 đội đã diễn ra ở giữa sân, nơi các tiền vệ cơ bắp luôn tỏ ra không hề khoan nhượng. Ngay khi Chile đẩy lùi được đối thủ về phần sân nhà, đó cũng là lúc họ phải nhận những pha phản đòn táo bạo dưới sự chỉ huy của đội trưởng Guerrero.

Phút 21, các ngôi sao Chile nhận gáo nước lạnh đầu tiên. Từ một pha phản kích bên cánh phải, đường chuyền của Andre Carrillo đưa bóng tới đúng đà di chuyển xuống của Edison Flores. Ở tư thế đối mặt khung thành đối phương, tiền vệ của Peru tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Gabriel Arias.

Để thua trước trong một thế trận không hề lép vế, Chile tiếp tục dồn lên vây hãm vòng cấm Peru. Bên cạnh sự chắc chắn của bộ tứ vệ, đội bóng có biệt danh La Rojiblanca còn làm nản lòng các chân sút “La Roja” với những pha phản xạ tuyệt vời của thủ thành Pedro Gallese. Công không được, Chile thủ cũng không xong khi lại mắc thêm sai lầm chết người ở phút 38. Từ pha băng ra cản phá lỗi của thủ môn Arias, Carrillo bình tĩnh đưa ngược bóng vào trong để Yoshimar Yotun nhân đôi cách biệt. Số 19 của Peru đã có một pha lập công dễ dàng khi khung thành Chile hoàn toàn bị bỏ trống.

Ngay đầu hiệp 2, với việc tăng cường thêm Angelo Sagal, Chile bắt đầu dồn toàn lực lên tấn công. Trận đấu trở nên rất căng thẳng khi Peru chủ trương lùi sâu đá tử thủ để bảo vệ tỷ số. Những nhà vô địch Copa America có những thời điểm cầm bóng lên tới gần 70%, tạo ra hàng loạt cơ hội cũng như những pha áp sát cầu môn Gallese. Trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ thành số 1 của Peru đã có ít nhất 3 tình huống cứu thua rõ rệt trước vạch vôi. Hầu như tất cả các phương án tấn công đều đã được đội bóng của Reinaldo Rueda thực hiện. Từ đánh đầu đến sút xa, lốp bóng kỹ thuật hay dứt điểm cận thành, tất cả các nỗ lực của Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Gallese hay Aranguiz đều không thành công.

Phút 90, ngay khi Chile rút ra một hậu vệ và thay vào một tiền đạo, Peru đã kịp thời tung nhát kiếm quyết định. Từ đường chọc khe hoàn hảo của Tapia, Guerrero bình tĩnh lừa qua thủ thành Arias để đưa bóng vào lưới trống. Trận đấu ác mộng của La Roja khép lại bằng một tình huống gây thất vọng nữa ngay sau đó. Đứng trước quả phạt đền để ghi bàn danh dự, cú đá theo kiểu panenka của Vargas lại bị Gallese bắt bài. Thua chung cuộc 0-3, Chile đã chính thức trở thành cựu vương của Copa America. Trong khi đó, lần đầu tiên sau 44 năm, Peru sẽ chơi trận chung kết với chủ nhà Brazil vào ngày 8/7.

HC

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-thao/peru-lai-gay-dia-chan-tai-copa-america-527501.html