PetHealth nơi ước mơ có thể trở thành sự thật khi bạn nỗ lực hết mình

Câu chuyện mà hôm nay chúng tôi mang đến cho các bạn là câu chuyện của anh bác sĩ thú y trẻ tuổi tên Đỗ Xuân Thế Mạnh sinh năm 1993 từ một sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm. Hiện nay đã là chủ cơ sở bệnh viện thú y Pet Health chi nhánh Thanh Hóa. Pethealth là một trong những đơn vị đi đầu về dịch vụ chăm sóc thú cưng.

Chào anh cơ duyên nào đưa anh đến với PetHealth?

Bs. Mạnh: Mình đến với PetHealth cũng là một cái duyên. Hồi 2016, mình ra trường và có mong muốn làm việc ở lĩnh vực thú cảnh. Mình bắt đầu ở một phòng khám thú y nhỏ, nhưng tại đây trang thiết bị không có nhiều và chỉ dừng lại ở mức khám chữa bệnh ngoại khoa. Nhận thấy mong muốn của mình, anh chủ phòng khám có giới thiệu mình qua bệnh viện thú y PetHealth làm việc.

Trong quá trình làm việc ở đây có ca bệnh nào làm anh nhớ nhất không?

Bs. Mạnh: Đối với mình ca bệnh đáng nhớ nhất là ca phẫu thuật đầu tiên mà mình được thực hiện. Đó là ca bệnh của một bé mèo vàng bị ngã từ trên tầng 3 xuống và phải đóng đinh. Hôm đó buổi hội chẩn, mình đã được anh Quỳnh trưởng phòng phẫu thuật chỉ định làm bác sĩ mổ chính. Mình vui lắm, ca mổ đó không khó nhưng nó là ngày mà mình chính thức được công nhận đủ thực lực để làm bác sĩ phẫu thuật chính. Sau 2 tiếng trong phòng phẫu thuật thì ca phẫu thuật tại Pet Health đã xong, bước ra khỏi phòng mổ với cảm giác lâng lâng và tự hào. Mình tự nhủ với bản thân rằng tuy thành công nhưng không phải là điểm dừng, mình phải cố gắng hơn nữa để sau này có thể tự mình thực hiện được những ca phẫu thuật khó hơn.

Cố gắng có phải bí quyết giúp anh có được thành công như ngày hôm nay?

Bs. Mạnh: (cười) Thực ra, để trở thành một bác sĩ phẫu thuật không phải là dễ, càng khó hơn khi là bác sĩ thú y. Bởi vì xương chó mèo rất nhỏ và dễ gãy không cứng được như xương của người. Ngoài việc được trang bị kiến thức vững vàng về giải phẫu, về bệnh lý. Mình còn phải tìm tòi thêm nhiều phương pháp phẫu thuật khác, một số trường hợp mình còn ứng dụng cả cách phẫu thuật từ nhân y sang nữa. Như vậy thì mới giảm bớt được thời gian chữa trị cũng như giúp sức khỏe của thú bệnh khỏi nhanh hơn. Nói chung châm ngôn của mình “nỗ lực không ngừng nghỉ”.

Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn đó là “Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn”. Như bác sĩ Mạnh với niềm yêu thương chó mèo, một tâm thế sẵn sàng học hỏi đã giúp anh thành công như hôm nay.

Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Office: Số 240 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Hotline: 024.2242.8882 - 090.842.8882

L. Hương

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/xa-hoi/pethealth-noi-uoc-mo-co-the-tro-thanh-su-that-khi-ban-no-luc-het-minh-a289965.html