Phá dớp 'Mỹ Đình', Việt Nam hiên ngang tiến thẳng tới chung kết AFF Cup

Mỹ Đình đã không còn là cú dớp cản bước đội tuyển Việt Nam. Với hai chiến thắng ở cả 2 lượt đấu cùng với tỷ số 2-1 trước Philippines, ĐT Việt Nam đã chính thức bước vào trận Chung kết AFF Cup 2018 gặp đối thủ có nhiều duyên nợ là Malaysia.

Bước vào trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo chỉ có một sự thay đổi so với trận bán kết lượt đi khi tung Xuân Trường vào sân từ đầu để chơi bên cạnh Đức Huy. Đây là bộ đôi tiền vệ trung tâm đã chơi cực kỳ thành công tại VCK U23 châu Á 2018, cũng dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân người Hàn Quốc. ĐT Việt Nam đã nhập cuộc với sự cẩn trọng cần thiết. Đây là điều dễ hiểu bởi đội bóng của HLV Park Hang Seo đã nắm lợi thế khi dẫn đối thủ với tỷ số 2-1 ở lượt đi.

Về phía đối thủ, Philippines chủ động chơi pressing tầm cao với lối chơi rất rát. Đây là lý do khiến những pha cầm bóng cũng như phối hợp đoạn ngắn của ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Với lợi thế sức mạnh, Philippines đã tỏ ra lấn lướt đội chủ nhà. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã lường trước được nên không hề bị bất ngờ đồng thời triển khai đội hình ngăn chặn từ giữa sân đối với các pha lên bóng của đối phương. Nửa hiệp 1 trôi qua, đôi bên đã không tạo ra cơ hội đáng kể nào.

Pha bóng đáng nhớ nhất của hiệp 1 là cú tung người vô lê móc bóng đẹp mắt của Quang Hải.

Sau khi chủ động nhường đất diễn cho đối thủ, ĐT Việt Nam đã dần giành lại quyền kiểm soát bóng. Ở phút 28, Đoàn Văn Hậu có pha ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Philippines rồi thực hiện một pha vẩy má ngoài chuẩn xác.

Ở tình huống sau đó, Quang Hải đã có pha tung người vô lê móc bóng đẹp mắt nhưng quỹ đạo bay của quả bóng lại đi không hiểm cũng như lực cũng không thực sự đủ để uy hiếp khung thành đối phương. Sóng gió tiếp tục nổi với khung thành Patrick khi Văn Đức liên tục xâm nhập vòng cấm hay Văn Hậu có những pha leo biên rồi căng ngang dũng mãnh.

Những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ Philippines đã bắt đầu tỏ ra mất bình tĩnh khi có pha đánh nguội với Văn Hậu. Trọng tài sau đó đã nhắc nhở đối với tiểu xảo này của các cầu thủ Philippines. Có thể nói, ở những phút cuối hiệp 1 này, đội bóng của HLV Sven-Goran Eriksson là những người chơi tốt hơn nhưng hàng phòng ngự và thủ môn Đặng Văn Lâm đã đứng vững để kết thúc 45 phút đầu với tỷ số hòa 0-0. Hiệp 1 kết thúc mà với tốc độ cao, chất lượng chuyên môn tốt nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp 2, ĐT Philippines tiếp tục tăng cường chủ động chơi pressing và tận dụng những pha bóng bẩu câu thẳng vào vòng cấm địa để tận dụng chiều cao của các tiền đạo phía trên. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam vẫn chơi rất chắc chắn để hóa giải tất cả những đường chuyền vào vòng cấm uy hiếp khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Phút thứ 60, Xuân Trường rời sân nhường chỗ cho Huy Hùng. Với sự thay đổi người này, HLV Park Hang-seo tỏ rõ ý định tăng cường sự chắc chắn cho hàng thủ, bảo toàn tỷ số của trận đấu.Trước một hàng phòng ngự chơi rất tập trung và chắc chắn được tạo ra bởi tam giác Duy Mạnh - Đình Trọng - Ngọc Hải, các cầu thủ Philippines gần như bế tắc trong việc tìm đến khung thành Văn Lâm. Bên cạnh đó, sự bổ sung vững chắc cho hàng thủ khiến những nhân tố tấn công dường như có sự an tâm hơn. Dần dần đã xuất hiện cho ĐT Việt Nam những cơ hội để phản công rất rõ nét, Quang Hải, Văn Đức và Anh Đức là những cầu thủ thường xuyên đe dọa khung thành của Philippines. Đội khách lúc này càng tỏ ra mất bình tĩnh khi liên tục có những pha bóng phạm lỗi với Quang Hải.

Phút thứ 69, Philippines rút một hậu vệ ra để đưa một cầu thủ tấn công vào. Phút 75, lão tướng Anh Đức được cho ra nghỉ, Tiến Linh được đưa vào thay. Ở những thời gian cuối trận, ĐT Việt Nam nhận sức ép khá lớn được tạo nên từ đội khách khi hàng công của Philippines được tăng cường. Tuy nhiên, hàng thủ của tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục đứng vững bởi sự xuất sắc của Đình Trọng, Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh.

Pha "dội nước lạnh" của Công Phượng khi có pha solo khuynh đảo hàng phòng ngự của đối phương trước khi tung cú sút trái chân cháy lưới nâng tỷ số lên 2-0

Việc Philippines rút hậu vệ để tăng cường tấn công được coi là phen "dốc cạn túi" của HLV Erickson. Việc thiếu vắng một hậu vệ của đối phương đã mở ra cho Việt Nam thêm cơ hội để khai thác "gót chân Asin" này. Tiếp tục là Văn Đức, Quang Hải làm khổ hàng phòng ngự của đối phương từ những pha phối hợp chuyền ngắn. Đến phút 83, sau một pha phản công, Phan Văn Đức đã đi bóng loại bỏ hậu vệ đối phương rồi chuyền bóng “dọn cỗ” giúp Quang Hải mở tỷ số khai thông thế bế tắc cho tuyển Việt Nam.

Chưa kịp lấy lại hơi thở sau bàn thua đau, ở phút 87, Philippines nhận thêm một cơn "cuồng phong" dội vào người khi Công Phượng (vào thay Đức Huy) có một pha "quấy rối" làm khuynh đảo hàng phòng ngự, rồi nhanh chân thực hiện một cú đá chân trái xé lưới nâng tỷ số lên 2-0. Hai phút sau đó, Phil Younghusband đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tuy nhiên, đó cũng là sự trỗi dậy muộn màng của Philippines. Chừng đó là không đủ để cứu họ thoát khỏi tỷ số 2-1 khi tiếng còi của trọng tài người Nhật Bản cất lên. Thắng 2-1 ở lượt về trước ĐT Philippines (lượt đi cũng thắng với tỉ số tương tự trên sân đối thủ), ĐT Việt Nam đã giành quyền lọt vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 với tổng tỷ 4-2. Chiến thắng này đã phá tan đi "dớp" của sân Mỹ Đình khi luôn gợi cho người hâm mộ tới những ký ức đau thương ở những trận lượt về.

Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ chơi trận chung kết lượt đi với ĐT Malaysia, đối thủ mà thầy trò HLV Park Hang Seo từng đánh bại với tỷ số 2-0 ở vòng đấu bảng vào ngày 11-12 trên SVĐ Bukit Jalil. 4 ngày sau đó, trận chung kết lượt về sẽ diễn ra trên SVĐ QG Mỹ Đình.

Hưng Nguyễn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/pha-dop-my-dinh-viet-nam-hien-ngang-tien-thang-toi-chung-ket-aff-cup-129736.html