Phải đâu là giấc chiêm bao
Hải Đường
Mình thành chú rể cô dâu *
cảm ơn hai họ bắc cầu âm dương
đón dâu sớm lạnh mờ sương
nhìn lên di ảnh mà thương quặn lòng!
Bao ngày chín đợi mười mong
tình yêu bất tử kết vòng hoa thơm
từ nay chung gối chung giường
tiếng chim lẻ bạn trong vườn có đôi
Chúng mình mãi tuổi đôi mươi
nụ hôn vụt tắt giữa lời thương yêu
từ nay nắng sớm mưa chiều
tựa vai anh nhé… đau nhiều không em?
Nỗi đau xa cách đã liền
mẹ cha đang đợi trăng liềm treo cao
phải đâu là giấc chiêm bao
hồn thiêng cháy đỏ nhập vào bát hương!
--------
*Đám cưới hai liệt sĩ Hoàng Thị Hồng Chiêm (1954-1979) và Liệt sĩ Bùi Văn Lượng (1955-1979).
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/phai-dau-la-giac-chiem-bao-i660810/