Phái đẹp thi đấu bùng nổ và đầy cảm xúc trong ngày thi đấu thứ 4 cúp Audi 2018

Ngày thi đấu thứ 4 diễn ra với 4 cặp đối đầu ở cả hai bảng của nội dung nam và một trận đấu ở nội dung nữ. Đây cũng là ngày thi đấu mà các đội đã mang tới những màn trình diễn đầy cảm xúc tới cho khán giả có mặt tại sân.

Mở đầu ngày thi đấu thứ 4, Thanh Hóa đã có một trận đấu khá dễ dàng trước các cầu thủ trẻ của Italy Sports Nghệ An.

 Các cầu thủ của Italy Sport vẫn còn thiếu kinh nghiệm, điều đó có thể thấy qua các tình huống dứt điểm khá thiếu tự tin của họ. Ảnh: Huy Phạm

Các cầu thủ của Italy Sport vẫn còn thiếu kinh nghiệm, điều đó có thể thấy qua các tình huống dứt điểm khá thiếu tự tin của họ. Ảnh: Huy Phạm

Tuy có sức trẻ cùng kỹ thuật của các cá nhân khá tốt, thế nhưng sự thiếu kinh nghiệm đã khiến những pha triển khai tấn công của đội bóng đến từ Nghệ An mất đi tính chính xác và không mang lại hiệu quả cao.

Đỗ Duy Đức là một cầu thủ mới của Thanh Hóa nhưng đã có ngày thi đấu vô cùng nổi bật trong cả công lẫn thủ. Ảnh: Huy Phạm

Làn gió mới Đỗ Duy Đức số 45 đã mang đến cho những cầu thủ áo đỏ sự sắc bén trong từng pha tấn công và chắn chắn nơi hàng phòng ngự. Ngoài ra, lợi thế thể hình cũng là một yếu tố quan trọng giúp các cầu thủ Thanh Hóa mang về chiến thắng đầu tiên của mình tại giải đấu với tỷ số 72-51 trước Italy Sports.

Trận đấu kế tiếp có lẽ là cuộc đối đầu với không khí căng thẳng nhất từ đầu mùa giải, cả ở trên sân đấu lẫn trên khán đài. Cả PKKQ 2 và CDunk đều hiểu họ phải chiến thắng ở trận đấu này mới có thể nuôi hy vọng đi tiếp ở vòng đấu tới.

PKKQ 2 và cả CDunk đều cần chiến thắng để nuôi cơ hội đi tiếp ở vòng đấu tiếp theo. Ảnh: Huy Phạm

Ngay từ những phút đầu tiên hai đội đôi công bám đuổi tỷ số với cách biệt luôn được giữ ở mức tối thiểu. Cdunk với những tài năng trẻ của mình vùng lên mạnh mẽ ở hiệp đấu thứ 2, tuy nhiên tinh thần chiến đấu của những người lính đã không cho phép PKKQ 2 bỏ cuộc dễ dàng.

Những cầu thủ áo đỏ xuất sắc xóa nhòa cách biệt 15 điểm mà Cdunk dày công gây dựng trong hiệp 3 và một lần nữa đưa thế trận về cân bằng ở đầu hiệp đấu cuối. Kể từ đó, trận đấu trở thành một màn giằng co căng thẳng nơi mà cơ hội dành cho cả 2.

Quang Minh là cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất trong chiến thắng của Cdunk trước PKKQ 2. Ảnh: Huy Phạm

PKKQ 2 nắm trong tay quyền quyết định số phận ở những giây cuối cùng, thế nhưng thần may mắn đã không mỉm cười với đội bóng áo đỏ khi bóng chỉ tráng miệng rổ rồi lại đi ra. Chung cuộc, Cdunk có một chiến thắng nghẹt thở trước PKKQ 2 với tỷ số sýt sao 65-64.

Trận đấu thứ 3 cũng là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng Hải Phòng và Yên Bái, đây chắc chắn là trận đầu giàu cảm xúc nhất trong ngày thi đấu thứ 4.

Cặp đối đầu của hai đội bóng nữ duy nhất trong ngày đã làm cho khán giả có mặt tại nhà thi đấu phải trầm trồ thán phục. Ảnh: Huy Phạm

Nếu như Yên Bái đã bất ngờ đánh bại Hà Nội thì có vẻ như Hải Phòng là đội thủ dưới cơ khi đã thua đến 2 trận liên tiếp. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi khán giả tại nhà thi đấu được chứng kiến một cơn mưa tỷ số đến từ các cô gái Hải Phòng.

Nhập cuộc máu lửa, các cô gái áo vàng đã nhanh chóng có cho mình lợi thế dẫn trước với chuỗi run 13-4 trong 5 phút đầu tiên. Chủ lực số 4 Lý Thị Ngọc cùng số 10 Đỗ Thị Cương thay nhau có những pha ghi điểm đáp trả cho Yên Bái, tuy nhiên nhiêu đó là chưa đủ trước một đối thủ thi đấu quá chắc chắn.

Yên Bái vẫn là những tình huống tấn công gọn gàng và sắc nét được dẫn dắt bởi nhạc trưởng Lý Thị Ngọc. Ảnh: Huy Phạm

Hải Phòng liên tiếp lợi dụng sơ hở nơi hàng trong của Yên Bái, qua đó ghi những điểm số dễ dàng và xây cách biệt qua từng hiệp đấu. Nổi bật nhất trên hàng công cũng những cô gái áo vàng hôm nay chính là số 8 Trịnh Lê Uyên (có được double-double 24 điểm, 18 rebounds) và số 11 Vũ Thy Phượng (có được triple-doubles 25 điểm,11 rebounds và 14 kiến tạo).

Bên phía Yên Bái, hy vọng lật ngược thế trận đã dần rời xa họ khi mà lần lượt số 10 Đỗ Thị Cương và số 14 Hà Thúy Hạnh phải rời sân vì foul out. Đáng tiếc nhất chính là Đỗ Thị Cương, cô nàng nhỏ nhắn với những tình huống phản công nhanh đầy tốc độ và những cú ném 3 vô cùng uy lực này đã đóng góp cho Yên Bái 21 điểm chỉ sau 24 phút thi đấu.

Tuy nhiên, Hải Phòng cũng có cho mình một cầu thủ thi đấu hết sức nổi bật là Vũ Thy Phượng. Ảnh: Huy Phạm

Kết thúc trận đấu, Hải Phòng dành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 87-74. Đây cũng là trận đấu với nhiều điểm số nhất cho đến thời điểm này tại nội dung thi đấu cho nữ.

Cặp đấu cuối cùng của ngày thi đấu thứ 4 là cuộc chạm trán giữa Trẻ Thang Long Warriors và clb Sky, đây hoàn toàn là một trận dễ dàng cho phía các chàng trai áo trắng. Đối đầu Sky, đội bóng chỉ có đúng 5 cầu thủ tới tham gia ngày hôm nay, trận đấu nghiễm nhiên trở thành một sàn độc diễn cho các cầu thủ Trẻ TLW.

Trẻ TLW hoàn toàn không gặp khó khăn trước 5 cầu thủ của Sky. Ảnh: Huy Phạm

Thế trận một chiều được diễn ra ngay từ những phút đầu tiên. Nhất Quang, Thành Nam cùng đồng đội liên tục làm khó đội bạn và có thêm những điểm số dễ dàng. Chênh lệch cả về con người và kỹ thuật, 5 cầu thủ Sky bất lực để trẻ TLW có chiến thắng cách biệt 97 – 54 và gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng đi tiếp tại giải năm nay.

Mặc dù thua cuộc nhưng những cầu thủ của Sky hôm qua xứng đáng nhận được lời khen vì tinh thần chiến đấu ngoan cường và sự đồng lòng quyết tâm cao.

Sky mặc dù kém hơn từ thể hình, sức mạnh và kỹ thuật nhưng bù lại những chàng trai trẻ này có được sự quyết tâm rất cao. Ảnh: Huy Phạm

Ở ngày thi đấu thứ năm 20/12, giải đấu sẽ tiếp tục với 3 loạt trận đấu giữa nam Basket Sags và Bắc Giang, nữ Quảng Ninh và Hà Nội, nam PKKQ 1 và Thanh Hóa.

Huy Phạm - theo bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/phai-dep-thi-dau-bung-no-va-day-cam-xuc-trong-ngay-thi-dau-thu-4-cup-audi-2018-d502175.html