Phải một lần đến Venice mới thấy thành phố này đẹp như một bài thơ

Vốn từng nghe Venice đẹp như một bài thơ qua các tác phẩm văn chương, mình đã chọn nơi này làm điểm đến cho kỳ nghỉ gần nhất và quả không thất vọng.

Vốn từng nghe Venice đẹp như một bài thơ qua các tác phẩm văn chương, mình đã chọn nơi này làm điểm đến cho kỳ nghỉ gần nhất và quả không thất vọng.

Mình may mắn săn được vé máy bay giá rẻ chỉ tầm 544 USD cho vé khứ hồi, nhưng cũng nghe nói có nhiều người còn “cao tay” hơn, chỉ cần phải chi 7 triệu đồng cho vé một chiều mà thôi.

Sau chuyến bay, mình đến Venice vào một ngày âm u, mây dày và mưa lâm râm do trời lập đông, có lúc phải men theo các lối đi làm cao lên để chân khỏi ướt. Nghe thì có vẻ bất tiện nhưng đây chính là đặc trưng của Venice từ trước đến nay, luôn dễ bị ngập trong những đợt triều cường và thành phố thì toàn sông nước.

Sau chuyến bay, mình đến Venice vào một ngày âm u, mây dày và mưa lâm râm do trời lập đông.

Chính điều này làm Venice khá đặc biệt, đi đâu cũng thấy những con kênh và tàu thuyền, nhà cửa thì mang kiến trúc cổ kính và nhiều màu sắc với nội thất bên trong vô cùng tinh tế.

Đường phố hai bên bờ sông hầu như không có tiếng xe cộ. Mọi thứ tôn nghiêm và trang trọng, nhất là trong các bảo tàng, phòng tranh, nhà thờ luôn mang đậm nét xa xưa, mọi chi tiết đều tinh xảo và nghệ thuật.

Nhà cửa ở Venice mang kiến trúc cổ kính và nhiều màu sắc với nội thất bên trong vô cùng tinh tế.

Chỗ ngủ nghỉ ở Venice không ít, nhưng cá nhân mình thì “chấm” Via Col di Lana gần khu vực trung tâm, chỉ cách bến xe buýt chính cỡ 200 mét.

Mình đã đặt phòng qua Airbnb, liên hệ trực tiếp với chủ nhà trước để đỡ phí trung gian tầm 10 Euro. Giá phòng ở đây khoảng 50 Euro/đêm cho 2 người, tức là một giường đôi hoặc 2 giường đơn, chi phí đã bao gồm luôn phần ăn sáng gồm có bánh mì, trứng ốp la, sữa, phô mai, jambon, nước quả, trái cây...

Phòng có bếp, tủ lạnh, nấu nướng thoải mái, nhà tắm sạch sẽ, có cả máy giặt, còn điểm trừ là phòng hơi lạnh, không có thang máy, nằm trên tầng cao phải leo cầu thang hơi mệt.

Đường phố hai bên bờ sông hầu như không có tiếng xe cộ, đi đâu cũng thấy những con kênh và tàu thuyền.

Những ngày ở đây, mình tận dụng thời gian ngồi tàu hỏa để khám phá, đồng thời mua vé buýt đường sông chỉ 20 Euro không giới hạn số lần đi trong vòng 24 giờ để thăm thú mọi ngõ ngách.

Quả thật kênh đào len lỏi khắp Venice. Trên các con thuyền Gondola, có ban nhạc chơi và người chèo thuyền hát. Dọc các phố là các shop thời trang bán đồ da, đồ lưu niệm và các vật dụng làm từ thủy tinh.

Những ngày ở đây, mình tận dụng thời gian ngồi tàu hỏa để khám phá, đồng thời mua vé buýt đường sông chỉ 20 Euro không giới hạn số lần đi trong vòng 24 giờ để thăm thú mọi ngõ ngách.

Mình đã đi qua cầu Rialto, cây cầu đại diện hình ảnh cho Venice và được mệnh danh là một trong những cây cầu được chụp hình nhiều nhất trên thế giới. Gần đó có rất nhiều hàng quán, bạn nên thử chút sô-cô-la nóng trong tiết trời lạnh sẽ thấy rất ấm áp.

Mọi thứ ở Venice đều tôn nghiêm và trang trọng, nhất là trong các bảo tàng, phòng tranh, nhà thờ luôn mang đậm nét xa xưa, mọi chi tiết đều tinh xảo và nghệ thuật.

Đói bụng thì nên ăn pasta nóng hổi ven đường với giá 12 Euro mỗi dĩa với sợi mì dai và hải sản tươi ngon. Muốn tìm nhiều quán nữa thì bạn nên lên Yelp đọc review. Đây là một nền tảng tương tự như Foody ở Việt Nam rất được người dân Ý ưa chuộng.

Tuy nhiên, nhà vệ sinh công cộng ở mọi nơi đều tốn phí và khá đắt, tận 1,5 Euro cho mỗi lần đi. Buýt đường sông thì nhiều trạm nên cũng phải chờ đợi, các giờ cao điểm khá tấp nập nên phải chen chúc nhau đứng.

Muốn tìm quán ăn ngon thì bạn nên lên Yelp đọc review, đây là một nền tảng tương tự như Foody ở Việt Nam rất được người dân Ý ưa chuộng.

Nhìn chung, Venice rất đáng để bạn dành thời gian trải nghiệm, theo mình thì đi tự túc lại thú vị hơn đi tour vì thành phố không quá rộng. Thời điểm thuận lợi thì nên xem trước thời tiết Venice trước khi đi, bởi nơi đây vốn nổi tiếng mưa nắng hơi thất thường, có khi mây giăng kín lối, có khi mưa gió rét buốt, khó đoán được khi nào là lúc đẹp nhất để đi.

Quả thật kênh đào len lỏi khắp Venice, và trên các con thuyền Gondola, không thiếu các ban nhạc chơi và người chèo thuyền hát.

Trúc Hồ

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/phai-mot-lan-den-venice-moi-thay-thanh-pho-nay-dep-nhu-mot-bai-tho-20181031094417523.htm