Phạm Phương Thảo: 'Tôi điên không có đối thủ'

Phạm Phương Thảo thừa nhận trong buổi ra mắt tập thơ đầu tay, chị là người 'điên không có đối thủ' và cũng không ngần ngại bộc bạch về quá khứ và cuộc hôn nhân sóng gió của mình.

Từ nhỏ đã có suy nghĩ không muốn lấy chồng

+ Tại sao chị lại chọn tên cho tập thơ đầu tiên của mình là “Đi hết xuân thì”?

- Ban đầu tôi định lấy tên là “Gái nghệ” nhưng gần đến ngày in thì tôi suy nghĩ lại và muốn thoát ra cái riêng, mong muốn tập thơ trở thành câu chuyện của mọi người nên tôi chọn tựa đề có tên “Đi hết xuân thì”.

Tập thơ đầu tiên của Phạm Phương Thảo

“Đi hết xuân thì” của mình, tôi tự nhận thấy mình là “Thảo chân thật” và có phần hơi… đơ đơ, điên không có đối thủ. “Đi hết xuân thì” cũng chính là bài thơ dài nhất trong tập thơ này, gồm có 99 câu được xem như câu chuyện khá đầy đủ về cuộc đời, tình duyên của mình.

Từ năm 90, khi đấy tôi mới 8 tuổi nhưng đã có suy nghĩ không lấy chồng nhưng phải có 4 người con.

Nhan đề “Đi hết xuân thì” không phải đã đi hết tuổi xuân mà nghĩa là hãy đi cho hết tuổi xuân. Tôi nghĩ dù đau khổ hay hạnh phúc thì vẫn phải đi hết, “Phạm Phương Thảo vẫn còn rực lắm. Đến 80 vẫn rực lắm”.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo

+ Khi đọc thơ của chị sẽ thấy có những bài cá tính rất mạnh, dường như chị đang dùng thơ để giãi bày tâm trạng và những bức xúc trong cuộc đời. Vậy chị muốn đến với văn chương nghiêm túc hay chỉ là một kênh để giãi bày tâm sự?

- Trước kia, tôi nghĩ sáng tác nhạc chỉ cho vui nhưng sau đó thì thấy rất tốt cho công việc của mình. Thơ ca cũng vậy, năm tôi 16 tuổi, đã làm bài Quê nhớ vì nhớ nhà. Sau đó rất lâu mới có những bài thơ tiếp theo. Nhưng chắc chắn tôi không muốn bước vào thế giới văn chương vì những gì mình làm được chưa chắc đã tốt.

Nhiều người hỏi tôi ra thơ làm gì, tôi nghĩ, làm ca sĩ biểu diễn trên sân khấu là những phút giây thăng hoa để phục vụ khán giả còn bước vào những trang thơ mới là cảm xúc thật nhất. Những câu chuyện thật của mình với mong muốn được chia sẻ, giãi bày với mọi người 1 cách chân thật, đời nhất của mình sau ánh đèn sân khấu.

Phạm Phương Thảo đã đặt họa sĩ trong Nam vẽ những bức tranh về mình để in vào tập thơ

+ Trong quá trình sáng tác thơ chị có gặp nhiều khó khăn?

- Tôi chỉ là người tay ngang làm thơ nhưng đối với tôi, thơ là những cảm xúc thật của mình nên tôi không thấy khó khăn trong việc sáng tác.

Trong thơ cũng có câu nói tôi đã hai đời chồng. Đó là tâm sự rất thật. Khi còn nhỏ, tôi rất thích đi xem bói và đã có những dự cảm về cuộc đời mình sau này. Một lần lên xe hoa có xe rước dâu, lần 2 chỉ là mang mâm trầu sang thắp hương là xong.

Trong tập thơ, có câu thơ "Sẽ còn màn kịch rất kinh/ đó là sang đò lần 3…". Trước đây khi có chồng nhưng tình cảm gặp vấn đề nên phải chấp nhận. Tôi thừa nhận mình rất ghê gớm nhưng nếu bực mà đánh máy ra bài thơ là… hết bực. Tôi lựa chọn việc làm thơ khi bực sẽ có “của để dành” lại không ảnh hưởng đến người khác, mà còn có thêm kỷ niệm để lại.

Tôi là người dễ có cảm xúc, cảm xúc yêu ghét, đủ thứ cảm xúc nên không giấu giếm gì vì thơ là thật nhất. Thơ ghi lại cảm xúc của mình, được sống đúng với chính mình.

Không hốt hoảng khi được tặng hoa và dao

Được tặng hoa và dao trong ngày ra mắt thơ

+ Phụ nữ luôn tìm cách che giấu quá khứ của mình đi, nhất là quá khứ truân chuyên, tại sao chị lại nói “toạc” hết mọi điều?

- Con người tôi không giấu được bất kỳ điều gì nhưng nếu tung hê về sự đau khổ thì tôi nghĩ không nên. Nếu gửi được vào trong thơ như cách này thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Nếu giấu trong ruột gan mọi chuyện thì tôi rất khó chịu, bức bách. Nhưng nếu nói ra được thì sẽ rất nhẹ nhàng. Cuộc sống có giấu cũng chẳng được gì, vậy nên hãy cứ giãi bày để mọi người hiểu và gần nhau hơn.

+ Chị “nổi tiếng” là người rất kỹ tính nhưng với sản phẩm mà chị cho là không phải sở trường chị cảm thấy thế nào?

- Mọi người có thể thấy được tập thơ đẹp đẽ nhất, tôi đã làm một cách nghiêm túc nhất. Trong tập thơ có những bức tranh, tôi đã đặt họa sĩ trong Sài Gòn vẽ cách đây 5 tháng. Tôi cũng phải tính toán thật kỹ để đặt những bức ảnh vào đó ở vị trí nào. Với 60 bài thơ, đặt từng phần ra sao cũng thể hiện sự cẩn thận của mình. Với tất cả mọi sản phẩm, tôi đều vô cùng kỹ tính, cầu toàn.

+ Trong sự kiện diễn ra của chị, mọi người rất “hốt hoảng” khi thấy lãng hoa được tặng kèm cả dao, vậy chị có điều gì muốn tiết lộ về điều này?

- Tôi xin được đính chính, đây hoàn toàn không phải “khủng bố” mà người tặng tôi đã nói rằng, đó là ngụ ý về một Phạm Phương Thảo trong thơ “sắc như dao”./.

+ Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!

Ngọc Hà Lê

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/pham-phuong-thao-toi-dien-khong-co-doi-thu-361994.html