Phạm Tuân - Phi công đầu tiên bắn tan 'siêu pháo đài bay' B-52

Phạm Tuân trở thành phi công đầu tiên bắn rơi tại chỗ B-52 và đây cũng là chiếc B-52 đầu tiên bị không quân Việt Nam bắn rơi trong Chiến thắng 'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không' tháng 12/1972.

Thượng úy phi công Phạm Tuân trước giờ xuất kích. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Thượng úy phi công Phạm Tuân trước giờ xuất kích. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Phạm Tuân cũng là người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay lên vũ trụ vào năm 1980 (23-31/7/1980) trong chương trình Interkosmos của Liên Xô cùng nhà du hành vũ trụ Viktor Gorbatko. Trong ảnh: Nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân ký tên vào khoang hạ cánh của tàu Liên hợp 37 khi vừa từ vũ trụ trở về trái đất, ngày 31/7/1980. (Ảnh: Quang Thành/TTXVN)

Thượng úy phi công Phạm Tuân nói chuyện với một phi công B-52 của Mỹ bị bắt trong trại giam. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Phi công Phạm Tuân (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội thảo luận đánh B-52 trong trận 12 ngày đêm, tháng 12/1972. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Phi công Phạm Tuân trên máy bay chiến đấu MiG-21 chuẩn bị xuất kích. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Với thành tích bắn hạ 5 máy bay Mỹ, trong đó có 1 chiếc B-52 vào đêm 27/12/1972 trong chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không, chiếc MiG-21 số hiệu 5121 do phi công Phạm Tuân lái được công nhận là bảo vật quốc gia. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-pham-tuan-phi-cong-dau-tien-ban-tan-sieu-phao-dai-bay-b52/615347.vnp