Phấn đấu luyện rèn từ những ngày đầu quân ngũ

Trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018 và trở thành chiến sĩ mới của Lữ đoàn 139 (Binh chủng Thông tin liên lạc), cảm xúc trong tôi vừa hân hoan, phấn khởi, vừa xen lẫn chút lo lắng.

Chúng tôi, mỗi người một miền quê, đều là những thanh niên trẻ, suy nghĩ có phần còn chưa chín chắn, chưa thực sự trưởng thành và còn lạ lẫm với môi trường quân đội. Vì vậy, ai cũng mong sớm thích nghi nhanh với chế độ, nền nếp, kỷ luật quân đội, của đơn vị; từ chuyện gấp chăn, màn sao cho vuông vắn; nội vụ vệ sinh, phòng ở, giường ngủ sao cho ngăn nắp, gọn gàng. Mọi việc tuy nhỏ, nhưng tạo thành một khối thống nhất, rèn luyện cho chúng tôi đức tính tỉ mỉ, nền nếp, trật tự kỷ cương.

Chiến sĩ mới Lữ đoàn 139 vui chơi trong giờ nghỉ.

Tuy nhiên, mọi lo lắng qua dần, khi chúng tôi về “ngôi nhà chung”-Lữ đoàn 139. Đón chúng tôi là đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm trong quản lý, rèn luyện, huấn luyện chiến sĩ mới, với thái độ niềm nở, nhiệt tình, như những người anh, người chú trong “đại gia đình". Mọi công việc như nội vụ, vệ sinh nơi ở, lao động, tăng gia… đều được các chú, các anh chỉ bảo tận tình, giúp chúng tôi quen dần với những việc mà hầu như chúng tôi đều chưa từng làm khi ở nhà. Đại úy Phạm Ngọc Tưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn 54 tâm sự: “Ai trưởng thành trong môi trường quân ngũ cũng đều từng trải qua những bỡ ngỡ ban đầu. Vậy nên, trách nhiệm của những người đi trước như chúng tôi là phải giúp chiến sĩ trẻ sớm vượt qua những bỡ ngỡ ấy”.

Tuần đầu tiên tại đơn vị, cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân là khó tránh khỏi, nhưng qua những buổi sinh hoạt tập thể, như: Đọc báo, nghe tin, xem thời sự, các tiết mục văn nghệ trẻ trung sôi động mà khoảng cách cán binh, giữa chiến sĩ với nhau ngày càng thu hẹp, dần vơi đi nỗi nhớ nhà và giúp chúng tôi hòa mình vào tập thể. Sinh ra và lớn lên trên quê hương Bác Hồ (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), chiến sĩ Nguyễn Văn Đức, thuộc Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 54, chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào khi trở thành người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thời gian đầu, tuy còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng tôi sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, rèn luyện, học tập tốt, xứng đáng với truyền thống của quê hương Bác Hồ kính yêu”.

Sau hơn một tháng huấn luyện, mọi sinh hoạt đã đi vào nền nếp; nội dung huấn luyện cũng ngày một nâng cao. Tuy khó khăn, vất vả, nhưng ai cũng hiểu rằng đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội tốt để chúng tôi học tập, rèn luyện, trưởng thành, góp phần phát huy truyền thống của Lữ đoàn 139 anh hùng, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của quê hương, gia đình. Bằng sự cố gắng, nỗ lực trong học tập, lao động và công tác, nhiều chiến sĩ mới đã được biểu dương trong ngày chào cờ đầu tuần. Đó là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trong thời gian tới.

Bài và ảnh: PHÍ THÀNH VIỆT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phan-dau-luyen-ren-tu-nhung-ngay-dau-quan-ngu-536314