Phận đời mồ côi đau buồn của 5 chú tiểu thi 'Thách thức danh hài'

Phía sau sự ngây thơ, hồn nhiên của 5 chú tiểu thi 'Thách thức danh hài' là những phận trẻ bị bỏ rơi.

Tập 8 "Thách thức danh hài" vừa lên sóng vào ngày 5/12 với phần thi rất đáng yêu của 5 chú tiểu tại Tịnh thất Bồng Lai (Xã Hòa Khánh Tây, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Theo đó các chú tiểu gồm: Pháp Tâm (3 tuổi), Trí Tâm (4 tuổi), Nghi Tâm (4 tuổi), Ngọc Tâm (3 tuổi), Minh Tâm (4 tuổi).

Ngay khi xuất hiện trên sân khấu, các bé đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ bởi sự nhanh trí, thông minh dù còn khá nhỏ tuổi. Đặc biệt, những tiết mục rất ngây thơ nhưng cũng không kém phần hài hước của các bé khiến 2 vị giám khảo Trường Giang và Trấn Thành cười nghiêng ngả.

5 chú tiểu tại chương trình "Thách thức danh hài". Ảnh: Internet

Đồng thời, 5 bé còn xuất sắc dành được giải thưởng cao nhất 100 triệu đồng trong sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Thế nhưng, ít ai biết đằng sau những tiếng cười và hồn nhiên từ 5 chú tiểu lại là một phận đời mồ côi đau buồn. Trong đó, có bé được bố mẹ đưa đến chùa, có bé thì bị bỏ rơi trong bệnh viện.

Đặc biệt nhất là chú tiểu Ngọc Tâm, một trong 5 chú tiểu tham gia cuộc thi. Ngọc Tâm là đứa trẻ sinh non đến gần 3 tháng, bị ba mẹ bỏ rơi trong bệnh viện. Cậu bé phải được nuôi trong lồng kính với sự sống hết sức mong manh. Vậy mà khi các sư thầy mang về chăm sóc, Ngọc Tâm bỗng khỏe lại và phát triển bình thường.

Những chú tiểu ở Tịnh thất Bồng Lai đều là trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Ảnh: Internet

Tất cả trường hợp này đều do thầy Thích Tâm Đức nhận về nuôi dưỡng cho đến khi có người thiện tâm về nhận các bé làm con nuôi. Được biết, bên cạnh việc học văn hóa thì các bé còn được các thầy dạy các môn thể thao, đặc biệt là được dạy về nghệ thuật như hát, vẽ, làm thơ,…

Chia sẻ về việc 5 chú tiểu tham gia chương trình với báo Thanh niên, thầy Thích Hoàng Nguyên cho biết, do thấy các em lanh lợi, hoạt bát từ nhỏ nên sư thầy Thích Tâm Đức có ý cho các em đi thi, chủ yếu để các em ra ngoài, gặp gỡ nhiều người hơn, hòa đồng với xã hội.

"Kịch bản thì do tôi và Thích Nhất Nguyên soạn và tập luyện cho các em. Những lần casting, cả Tịnh thất lấy hết xe máy rồi đèo nhau lên TP.HCM. Sau ban tổ chức thấy bất tiện nên có cho xe rước mọi người", thầy cười.

Sư thầy Thích Tâm Đức. Ảnh: Internet

Trong chương trình, cho đến lúc đạt giải thưởng cao nhất, các chú tiểu vẫn khiến người xem không nhịn được cười khi nằng nặc đòi “con muốn thi tiếp”.

"Lúc chương trình phát sóng, cả Tịnh thất xúm xít lại xem. Mấy đứa trẻ cũng có biết gì đâu, cứ hồn nhiên coi rồi chỉ trỏ, reo vui khi thấy mình trên ti vi. Nhưng số tiền thưởng sẽ giúp được nhiều cho cuộc sống của các em và những đứa trẻ cơ nhỡ khác ở đây", thầy Thích Hoàng Nguyên chia sẻ.

5 chú tiểu đã đạt kỷ lục "Nhóm hài nhỏ tuổi nhất Việt Nam đạt giải thưởng cao nhất Thách thức danh hài". Ảnh: Internet

Ngọc My (TH)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/phan-doi-mo-coi-dau-buon-cua-5-chu-tieu-thi-thach-thuc-danh-hai-c18a304642.html