Phẫn nộ người mẹ nhẫn tâm bán con gái mới hơn 1 tuổi để lấy tiền mua mỹ phẩm

Khi bị bắt, người phụ nữ khai nhận rằng con gái chị bị mất tích bên trong nhà ga xe lửa nhưng sự thật không phải thế.

Vào ngày 20 tháng 5, 1 người phụ nữ đã bước vào một đồn cảnh sát Trịnh Châu, Hà Nam và quả quyết rằng cô con gái 1 tuổi tên Hoa Hoa của mình đã bị mất tích. Người phụ nữ khai rằng mình họ Yu, đến từ tỉnh Vân Nam. Yu nói rằng cô ấy đến thành phố Trịnh Châu du lịch và đã bị lạc mất con gái khi 2 mẹ con ở nhà ga xe lửa.

Tuy nhiên, sau 10 tiếng điều tra vụ án, cảnh sát đã nhận ra bé gái không bị mất tích như lời mẹ bé nói mà bị mua đi, bán lại.

Người mẹ sau đó đã buộc phải thừa nhận rằng cô đã bán con gái mìn với giá 50.000 nhân dân tệ (178 triệu đồng) sau khi đến thành phố Trịnh Châu. Ngay sau đó, người mẹ nhẫn tâm đã đi mua sắm mỹ phẩm hết 6.000 nhân dân tệ (21 triệu đồng).

Vào ngày 23 tháng 5, cảnh sát đã lần theo dấu vết và tìm lại được bé gái và trao trả cô bé cho bố của mình và trong khi 2 người khác đã bị bắt giữa vì nghi ngờ buôn bán trẻ em.

Trước đó, 1 người mẹ tồi tệ khác ở Hà Nam đã bị cáo buộc sử dụng đứa con gái 2 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo của mình để kêu gọi ủng hộ quỹ. Tuy nhiên, sau đó, cô ta không dùng khoản tiền quyên góp để chữa bệnh cho con gái mà dùng để phẫu thuật hở hàm ếch cho con trai mình.

Không được điều trị, tình trạng của bé gái ngày càng trở nên tồi tệ và cô bé đã qua đời hồi đầu tháng này. Trong khi đó, người mẹ từ chối cung cấp thông tin về khoản tiền mọi người quyên góp cho con gái mình.

Quỳnh Trang/Theo Shanghaiist

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/phan-no-nguoi-me-nhan-tam-ban-con-gai-moi-hon-1-tuoi-de-lay-tien-mua-my-pham-20180528132932154.htm