Phần thưởng cao quý của 'chiến sĩ áo trắng'

Mới đây, cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Bích, 79 tuổi, ở Thanh Hóa phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp do viêm phổi, suy gan, suy thận, nhiễm khuẩn huyết. Bệnh nặng là thế nhưng bà Bích sống độc thân nên không có người chăm sóc. Trước hoàn cảnh đó, cán bộ, bác sĩ, nhân viên Khoa Hồi sức cấp cứu (HSCC), Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần) đã thay nhau chăm sóc bà Bích như chính người thân trong gia đình.

Anh chị em của khoa còn tự nguyện quyên góp tiền mua đồ dùng, nhu yếu phẩm, dành tiêu chuẩn của mình tặng người bệnh. Chứng kiến tình cảm của những thầy thuốc áo lính dành cho bệnh nhân, ai cũng rưng rưng xúc động.

 Các thầy thuốc Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Quân y 354) chăm sóc bệnh nhân.

Các thầy thuốc Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Quân y 354) chăm sóc bệnh nhân.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, ở Khoa HSCC, không riêng trường hợp cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Bích mà còn rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn như những người vô gia cư, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa khi không may phải vào Khoa HSCC điều trị, họ đều nhận được ở những thầy thuốc chiến sĩ tình cảm sẻ chia, sự quan tâm, giúp đỡ chu đáo về mọi mặt. Đây chính là liều thuốc thứ hai để họ mau lành bệnh, trở về với cuộc sống thường ngày.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá, Bác sĩ CK II Ngô Toàn Thắng, Chủ nhiệm Khoa HSCC, cho biết: “Công việc của khoa có tính chất căng thẳng, cường độ lao động của cán bộ, nhân viên rất cao. Vì vậy, các thầy thuốc được điều động về khoa công tác không những phải giỏi về y thuật mà còn cần có sức khỏe tốt. Đặc biệt, các chiến sĩ áo trắng phải coi trọng và đề cao y đức mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những năm gần đây, Khoa HSCC được trang bị thêm nhiều máy móc hiện đại. Đây là điều kiện để các thầy thuốc chẩn đoán, theo dõi, điều trị hiệu quả cho bệnh nhân. Tuy nhiên, theo Bác sĩ CK II Ngô Toàn Thắng, ngoài trang bị y tế hiện đại, trình độ thầy thuốc cao, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, họ cần có cả một tấm lòng bao dung, nhân ái. Do đó, dù công việc bận rộn nhưng cấp ủy, chỉ huy Khoa HSCC luôn chú trọng rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên qua từng công việc hằng ngày. Đây chính là những yếu tố cần và đủ của người thầy thuốc quân đội, người thầy thuốc Việt Nam. Đồng thời, phần thưởng cao quý nhất của những "chiến sĩ áo trắng" chính là tình cảm yêu quý của bộ đội và nhân dân.

Bài và ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phan-thuong-cao-quy-cua-chien-si-ao-trang-567412