Pháo thủ đứng trước nguy cơ bị ‘bẻ nòng’

Man City vừa tuyên bố mục tiêu số một trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông của họ là tiền đạo Robin van Persie. Trong khi đó, PSG cũng đã sẵn sàng bỏ ra 10 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của Marouane Chamakh…

Đây không phải là lần đầu tiên Man City để mắt tới Robin van Persie. Hồi giai đoạn đầu của mùa giải, HLV Roberto Mancini cũng từng đánh tiếng muốn nhận được sự phục vụ của ngôi sao người Hà Lan. Nhưng khi đó, Man City đang sở hữu một lực lượng hùng hậu trên hàng công như Dzeko, Balotelli, Aguero và Tevez nên chiến lược gia nói rồi….để đấy.

Thế nhưng, sau khi Tevez bị gạch tên ra khỏi kế hoạch mùa này, còn các tiền đạo như Dzeko và Aguero bắt đầu có dấu hiệu sa sút, thì Mancini mới giật mình nhớ lại mục tiêu cũ. Đặc biệt, phong độ chói sáng rực rỡ của Percy trong màu áo Arsenal (ghi 35 bàn trong 36 lần ra sân trong năm 2011) đã khiến cựu HLV Inter không thể cưỡng lại. Và rồi Mancini tuyên bố sẽ đưa bằng được Van Persie về Etihad trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

a

Nếu không sớm đưa ra phương án giữ chân Persie và Chamakh, Arsenal hoàn toàn có thể mất bộ đôi này

Như thường lệ, Man City vẫn dựa vào sự hậu thuẫn về mặt tài chính của các ông chủ Arập để chèo kéo Percy. Theo một nguồn tin nội bộ, Man Xanh đã chuẩn bị 30 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của ngôi sao người Hà Lan. Tất nhiên, nếu gia nhập Man Xanh, Percy sẽ nhận được mức lương cực khủng, thậm chí là có thể nhiều hơn khoản 200.000 bảng/tuần mà Tevez đang nhận tại Etihad. Đây rõ ràng là quyết định rất mạnh tay của The Citizens, bởi ai cũng biết bản hợp đồng của Percy với Pháo thủ chỉ còn hạn tới mùa Hè 2013.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ bị mất Van Persie, Arsenal còn có thể mất cả tiền đạo Marouane Chamakh. Tại mùa giải năm nay, chân sút người Marốc không được trọng dụng. Song dưới con mắt của lãnh đạo PSG, Chamakh vẫn là một “viên ngọc quý” cần mua gấp. Và Gã nhà giàu nước Pháp cho biết họ đã sẵn sàng bỏ ra 10 triệu bảng để chiêu mộ cựu tiền đạo Bordeaux.

Thời gian đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông là không nhiều, nhưng nếu Arsenal không sớm giành được một vị trí trong tôp 4, trong khi Man City vẫn vững vàng ngôi vị đầu bảng, thì nguy cơ Pháo thủ mất Van Persie là cực lớn. Bởi suốt 8 năm ở Emirates, chân sút 28 tuổi này mới có được duy nhất 1 danh hiệu, đó là chiếc cúp FA 2005. Còn với trường hợp của Chamakh, tiền đạo người Marốc cũng từng đánh tiếng ra đi nếu không được Wenger trọng dụng.

TIỂU MINH (Xzone.vn)

Các tin liên quan

Nguồn XZone: http://xzone.vn/the-thao/32/150/95/60724/phao-thu-dung-truoc-nguy-co-bi-%e2%80%98be-nong%e2%80%99.html