Pháp 2 – 1 Australia: Pogba và công nghệ giải cứu gà trống gaulois

Bước vào trận đấu đầu tiên với một đối thủ đến từ khu vực châu Á, đội tuyển có giá trị đội hình cao nhất World Cup lần này, Pháp, được dự kiến sẽ có một trận đấu dễ dàng.

Trước trận, người ta đã chờ đợi rất nhiều ở một hàng công đầy đắt giá gồm những Mbappe, Dembele và Griezmann. Tuy nhiên, có lẽ cũng chẳng ai lạ khi cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu sẽ là Pogba, kể cả nếu anh này tỏa sáng hay không.

1. Tuyển Pháp thừa nhân lực song lại thiếu hướng tấn công

Pháp khá bế tắc trong hiệp 1. Ảnh:Reuters

Đội hình xuất trận của đội bóng áo lam với Griezmann, Mbappe và Dembele ở hàng tấn công trong sơ đồ 4-3-3 khiến người ta nghĩ ngay đến một hàng tấn công”kỳ ảo” khi ba cầu thủ trên đều khéo léo, thừa tốc độ và có khả năng đảo vị trí liên tục.

Pogba, trong khi đó, có được vai trò có thể nói là ưa thích của mình khi đá bên trái trong hàng tiền vệ 3 người với Kante thấp nhất và Tolisso cánh phải.

Một đội hình đầy sức mạnh đến từ những cái tên, tuy nhiên vấn đề không chỉ là tên tuổi.

Hai cánh của tuyển Pháp chủ yếu đượcbám bởi các hậu vệ Lucas Hernández (trái) và Benjamin Pavard (phải) không thể dâng cao quá nhiều trước một đội hình 4-4-2 đầy sức mạnh ở cánh của tuyển Australia. Phía trên, các mũi công như Dembele, Mbappe và Griezmann đều không có xu hướng bám cánh hay dạt cánh mà chủ yếu hoạt động ở khu vực trung tuyến dẫn đến tình trạng trung tuyến Pháp thừa người song sức công từ hai cánh lại không đủ mạnh.

Điểm yếu về cánh của Pháp cũng chưa có gì thay đổi ngay cả khi họ đưa vào một tiền đạo cao to là Olivier Giroud vào sân từ phút thứ 70 nhưng tuyển Pháp vẫn không có các phương án tạt bóng hợp lý để khai thác khả năng không chiến của cầu thủ này.

Rõ ràng, đó là một vấn đề, và người ta sẽ chờ đợi ông Didier Deschamps xử lý ra sao trong các trận tiếp theo khi trong tay vị HLV này còn các cầu thủ hậu vệ tài năng như Benjamin Mendy và Djibril Sibide trong tay.

2. Pogba bị hạn chế khả năng, song vẫn tìm được cách để tỏa sáng

Pogba và Umtiti là những nhân vật chính của trận đấu. Ảnh:Reuters

Với một hàng công Pháp quá đông đúc ở trung tâm trong khi không có nhiều hướng khai thác ra cánh thì những tiền vệ trung tâm như Pogba rất thiếu không gian để băng lên và thi triển những kỹ năng tốt nhất của mình. Cả Mbappe hay Griezmann quá thường xuyên dạt xuống dưới để lấy bóng và thoát kèm cặp khiến Pogba không thể dâng cao.

Cần nhắc lại rằng với những tiền dạo không có ưu thế về thể hình xuất phát đầu trận như trên thì rõ ràng Pháp sẽ hướng nhiều đến những pha căng sệt, chọc khe và câu bổng vào phía sau hàng hậu vệ để những cầu thủ có tốc độ băng vào và dứt điểm. Thực tế, chính Pogba là ngòi nổ chính cho những pha bóng như vậy. Trong hiệp 1, anh gần như là hướng tấn công duy nhất của Pháp và trong hiệp 2, chính từ một pha chọc khe của Pogba thì Griezmann đã kiếm về được quả phạt đền từ đó mở tỷ số cho Pháp.

Rõ ràng, mặc dù thiếu không gian để hoạt động nhưng Paul Pogba vẫn là tiền vệ Pháp có nhiều pha chuyền bóng dài nhất trận với 10 đường chuyền dài (7 lần thành công) Chỉ kém thủ môn Ryan của Australia với 14 lần (9 thành công) cùng bộ đôi trung vệ Varane 11(7) và Umtiti 11(10).

Việc đẩy Pogba ra hơi xa vòng cầm Australia đã khiến Pháp mất đi những khả năng khác của cầu thủ này, đó là khả năng sút xa, đột phá và một cầu thủ không chiến tốt, những khả năng mà HLV Mourinho thường xuyên khai thác được khi yêu cầu Pogba áp sát và thường xuyên lao vào vòng cấm.

Chỉ đến cuối trận, từ một pha áp sát vòng cấm và sút bóng hiếm hoi của mình, Pogba mới đem đến thêm bàn thắng, cứu Pháp khỏi một trận hòa trước đối thủ được coi là yếu hơn.

Hai bàn thắng đều có dấu giày Pogba là minh chứng rõ nhất về khả năng của cầu thủ này. Rõ ràng, tiềm năng của Pogba là không thể bàn cãi và chỉ cần tiền vệ này thể hiện được một phần tài năng của mình thì đã giúp được cho đội bóng rất nhiều rồi. Trước một đội bóng phòng thủ quá mạnh thì hàng công đắt giá của Pháp đã tỏ ra rất bế tắc và cuối cùng, chỉ ngôi sao Pogba mới đủ ánh sáng để vượt qua lực cản.

3. Australia đã có một trận đấu quả cảm

Australia đã thi đấu rất quyết tâm. Ảnh:Reuters

Đội bóng xứ sở chuột túi đã có một đội hình xuất phát đầy tính”ngoại hạng Anh” với sơ đồ 4-4-2 truyền thống. Hạt nhân của họ là tuyến giữa với Aaron Mooy (Huddersfield Town) và Mile Jedinak (Aston Villa) vốn không lạ gì việc vận hành kiểu chiến thuật của các đội bóng vừa và nhỏ ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Australia sử dụng một đội hình lùi thấp, khống chế rất chặt hai cánh với sự hỗ trợ chắc chắn từ các tiền vệ cánh Mathew Leckie (phải) và Robbie Kruse (trái) với các hậu vệ cánh của mình. Phía trong, cặp trung vệ Trent Sainsbury cùng Mark Milligan và đặc biệt là thủ môn đang thi đấu rất tốt ở Brighton & Hove Albion là Mathew Ryan đã khiến cho các đường chọc khe, căng ngang, câu bổng ra phía sau hàng hậu vệ của tuyển Pháp bị bắt bài hầu hết, nhất là trong hiệp 1.

Tuy vậy, đầu hiệp 2, khi cảm thấy sức công của tuyển Pháp không quá khủng khiếp như dự tính, Australia đã có phần sơ hở và để lộ ra một khoảng trống quá lớn trong pha bóng Pogba chọc khe cho Griezmann. Có lẽ nếu không có công nghệ VAR thì Australia đã không bị trừng phạt đến như vậy, song, công nghệ đã khiến cho các quyết định của trọng tài chính xác hơn và bất cứ pha hớ hênh dù là nhỏ nhất nào cũng có thể bị trừng phạt.

Cú phạt đền mà Umtiti đã gần như “tặng” cho Australia sau pha giơ tay khá lộ liễu trong vòng cấm đã khiến đội bóng xứ chuột túi bùng lên hy vọng. Và đáng nhẽ họ sẽ xứng đáng hơn với một trận hòa nếu như không quá thiếu may mắn khi cú sút của Pogba chạm chân hậu vệ áo vàng đã được chứng thực bởi một công nghệ khác, Goal Line, cho bàn thắng ấn định tỷ số.

Australia đã chiến đấu quả cảm, và họ xứng đáng với một kết quả hòa. Song, các siêu sao của Pháp và thần may mắn đã đến bên đội bóng áo lam đúng lúc họ cần.

Kết luận: Nếu nhìn vào thông số cầm bóng 55% cùng 13 cú sút, 6 trúng đích của tuyển Pháp so với 6 cú sút, 1 trúng đích của Australia thì rõ ràng Pháp xứng đáng thắng. Song, chiến thắng này là quá chật vật khi phải nhờ đến những khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao Paul Pogba để mang về 3 điểm. Tuy nhiên, đầu xuôi thì đuôi lọt, với những tên tuổi trong đội hình thì đội bóng áo lam vẫn sẽ còn có nhiều “bài vở” khác chưa lộ diện và vẫn là một ứng cử viên hàng đầu cho giải đấu năm nay.

Bái Dương(redcafe)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/phap-2-1-australia-pogba-va-cong-nghe-giai-cuu-ga-trong-gaulois-346-292305.html