Pháp 2-1 Đức: Chìm trong khủng hoảng!

'Cỗ xe tăng' Đức tiếp tục chìm trong khủng hoảng chưa có lối thoát, sau khi tiếp tục để thua đội tuyển Pháp cho dù đã có bàn dẫn trước nhà đương kim vô địch World Cup 2018.

Sáng nay (17/10), thày trò ông Loew tới làm khách trên đất Pháp với mục tiêu tìm kiếm một kết quả tích cực để cải thiện vị trí tại nhóm 1, League A. Quan trọng hơn cả “xe tăng” rất cần tới niềm vui chiến thắng để vực dậy tinh thần của toàn đội sau chuỗi trận bết bát vừa qua.

Đúng như dự đoán, Đức chơi với sơ đồ 3-4-3 cùng 3 tài năng trẻ Leroy Sane, Serge Gnabry và Timo Werner trên hàng công. Kimmich được bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm với Kroos. 2 bên cánh là Thilo Kehrer và Nico Schulz.

Trong khi đó, Pháp tung ra sân đội hình mạnh nhất với Giroud chơi cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho anh là bộ 3 Kylian Mbappe, Antoine Griezmann và Blaise Matuidi.

*Clip trận thua ngược 1-2 của tuyển Đức trên đất Pháp

2 đội không hề e dè, chủ động tấn công ngay từ đầu trận, tạo ra một màn rượt đuổi cực kỳ hấp dẫn.

Ngay phút 14, Đức đã có bàn thắng dẫn trước sau khi hậu vệ Lucas Hernandez để tay chạm bóng từ cú tạt của Sane. Trên chấm 11m, Toni Kroos đã đánh bại Lloris để giúp Đức dẫn trước 1-0.

Phấn khích sau bàn thắng, Đức chơi ngày một thăng hoa. 3 cầu thủ trẻ ở tuyến trên hoạt động rất năng nổ và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đều không tận dụng thành công.

Không thể ghi thêm bàn thắng, “cỗ xe tăng” đã phải trả giá. Trong hiệp 2, Antoine Griezmann đã lập cú đúp, trong đó có 1 bàn từ chấm 11m để giành chiến thắng ngược dòng 2-1, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng đấu với 7 điểm. Trong khi đó, Đức giậm chân tại chỗ với 1 điểm sau 3 lượt trận.

Trận thua này đánh dấu kỷ lục tồi tệ chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đức. “Cỗ xe tăng” đã để thua tới 6 trận trong năm 2018 và chỉ duy nhất 1 lần giữ sạch lưới trong 11 trận đã đấu.

Minh Quang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201810/phap-2-1-duc-chim-trong-khung-hoang-616862/