PHÁP 'Bung lụa' cho trận đánh cuối

Liên tiếp góp mặt ở trận chung kết Euro và World Cup trong vòng 2 năm, tuyển Pháp không chỉ thể hiện sự ổn định về lối chơi mà còn khẳng định sức mạnh vượt trội

Lần thứ ba trong vòng 2 thập niên, những chú "gà trống Gaulois" hiên ngang đặt chân vào trận chung kết World Cup, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào. Xen kẽ 2 chiến công này, tuyển Pháp còn một lần vào đến tứ kết kỳ World Cup trên đất Brazil.

Ở kỳ World Cup giàu kịch tính trên xứ sở bạch dương, tuyển Pháp có lẽ là điểm sáng duy nhất đã đồng hành cùng người hâm mộ suốt từ lượt đấu khai mạc đến giờ.

Đương kim vô địch thế giới Đức "chết đứng" ở phút cuối vòng bảng. Á quân Argentina của siêu sao L.Messi thi đấu mờ nhạt ở vòng bảng trước khi bị chính tuyển Pháp tiễn chân ra về ngay giai đoạn đầu vòng đấu knock-out. Cựu vô địch Tây Ban Nha bị chủ nhà Nga lạnh lùng đánh bại sau loạt đá luân lưu cân não, cũng tại vòng 16 đội.

Tuyển Pháp đa sắc tộc sẽ lên ngôi vô địch Ảnh: REUTERS

Địa chấn tiếp tục diễn ra trên khắp các sân cỏ nước Nga khi người hâm mộ tiếp tục chứng kiến hết Brazil gục ngã trước "bầy quỷ đỏ" Bỉ, Uruguay trắng tay trước người Pháp rồi cả Bỉ lẫn Anh phải dừng cuộc chơi tại bán kết.

Đánh bại những đối thủ sừng sỏ nhất tại vòng chung kết, Pháp càng vào sâu trong giải càng thi đấu với phong độ khó lường, thể hiện trọn vẹn chiều sâu đội hình chất lượng cùng bản lĩnh tuyệt vời của dàn cầu thủ ngôi sao.

Nếu như cả 4 anh hào của vòng bán kết đều có trong đội hình một thủ môn giỏi thì H.Lloris phải được xem là người giữ thành "rất giỏi". Cả vòng bảng, Lloris chỉ phải một lần vào lưới nhặt bóng từ quả đá phạt 11 m của M.Jedinak (Úc). Ba trận đấu giai đoạn knock-out, anh để lọt lưới đúng 3 bàn đều ở trận đấu với Argentina, và hết!

Việc hàng thủ 4 người chơi tuyệt hay đến thời điểm này thể hiện một tầm nhìn chiến lược khó ai bì của HLV Deschamps. Bộ đôi chạy cánh tuổi 22 B.Pavard và L.Hernandez đã đưa người xem đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác với khả năng lên công về thủ cực tốt. Bộ đôi R.Varane và S.Umtiti đang được xem là cặp trung vệ hay nhất giải khi hỗ trợ phòng ngự không chê vào đâu được ngay trước mặt thủ môn Lloris.

Với thủ chắc - công hay, tuyển Pháp xứng đáng đăng quang Ảnh: REUTERS

Tuyển Pháp đăng quang ở World Cup 1998 khi có đến 3 hậu vệ B.Lizarazu, L.Blanc và L.Thuram thay nhau lập công. Tại World Cup 2018, 3/4 thành viên hàng phòng ngự gồm Pavard, Varane và Umtiti đều đã ghi được những bàn thắng hết sức quan trọng. Liệu đây có thể được xem là điềm báo về một lần thành công nữa của người Pháp tại World Cup 2018?

Nếu như hàng thủ đem lại sự yên tâm gần như tuyệt đối thì nhà cầm quân Deschamps dường như chẳng còn phải lo nghĩ nhiều cho 2 tuyến còn lại. Trong khi N’Golo Kante từng trận vẫn thầm lặng chinh phục mọi trái tim người hâm mộ thì Paul Pogba thực sự trưởng thành sau mỗi trận đấu với niềm tin tuyệt đối từ HLV trưởng ở khu vực trọng yếu bậc nhất của tuyển Pháp. Trong khi đó, dù chưa ghi được bàn thắng nào nhưng Olivier Giroud chắc chắn vẫn sẽ đá cao nhất trên hàng công ở trận chung kết trong vai trò chim mồi, kết hợp làm tường cho bộ đôi Griezmann - Mbappe lập công.

Việc sở hữu quá nhiều tài năng đang tỏa sáng tại các giải châu Âu cũng làm cho Deschamps đau đầu nhưng cho đến nay, tuyệt đối không một ý kiến nào bày tỏ sự tiếc nuối khi những Anthony Martial, Karim Benzema phải ngồi nhà xem giải qua truyền hình. Tương tự là tình cảnh của các đồng nghiệp Timoue Bakayoko hay Aymeric Laporte, những ngôi sao bạc triệu của sân cỏ Ngoại hạng Anh.

Khả năng điều tiết lối chơi lẫn việc áp đặt lối chơi lên các đối thủ hiện không nằm ngoài tầm tay của tuyển Pháp. Qua từng chặng đường, vẫn chưa có đối thủ nào đủ sức "bắt bài" được một "Les Bleus" đa dạng trong lối chơi và cực kỳ tinh quái khi lâm vào tình cảnh đối đầu. Khi Griezmann bị kèm sát thì Mbappe lên tiếng ở hành lang đối diện bằng những pha bứt tốc như có gắn động cơ phản lực. Khi "thần đồng 19 tuổi" bị phong tỏa thì đó là lúc Griezmann tỏa sáng như đã được phân công.

Tóm lại, với sức mạnh đồng đều và niềm khao khát thành công, người Pháp biết phải làm gì để biến trận chung kết thành ngày hội lớn của cả xứ sở hình lục lăng, thay vì chỉ là những khoảng lặng buồn như 2 năm trước người Bồ Đào Nha gieo rắc cho "Les Bleus" tại Euro 2016.

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/world-cup-2018/phap-bung-lua-cho-tran-danh-cuoi-20180713215424146.htm