Pháp mất danh hiệu vô địch Euro là tại Platini

32 năm trước, Michel Platini trong vai trò đội trưởng đã cùng tuyển Pháp vô địch Euro 1984. Trên đường chinh phục ngôi vô địch châu Âu năm đó, Pháp đã vượt qua Bồ Đào Nha ở bán kết với bàn thắng quyết định của Platini.

Nhưng hôm nay, Pháp mất chức vô địch vào tay Bồ Đào Nha. Việc để Bồ Đào Nha vô địch cũng là do lỗi của… Platini. Lời trách cứ này có vẻ hơi oan cho Platini nhưng nếu xét sự việc đến tận cùng thì Platini cũng ít nhiều chịu trách nhiệm.

Nếu không có Platini thì Bồ Đào Nha đã bị loại rất sớm. Thật vậy, tại vòng bảng, Bồ Đào Nha thi đấu rất kém cỏi, khi không thắng nổi trận nào và chỉ xếp thứ 3 bảng F sau Hungary, Iceland. Giả sử Euro 2016 theo thể thức của các kỳ Euro trước thì Bồ Đào Nha đã bị loại sớm vì chỉ 2 đội dẫn đầu mỗi bảng đi tiếp. Rất may cho Cristiano Ronaldo và đồng đội là ở Euro 2016, 4/6 đội xếp thứ 3 vẫn được vé vớt và Bồ Đào Nha là một trong số đó.

Sở dĩ có chuyện vé vớt được phân phối đến đội xếp thứ 3 vòng bảng là do giải đấu lần này mở rộng số đội tham gia từ 16 lên 24. Người đã đẻ ra ý tưởng mở rộng Euro lần này không ai khác là Michel Platini khi ông còn là chủ tịch UEFA.

Cũng nói thêm rằng rất nhiều lời than phiền nhắm vào chất lượng của Euro lần này vì mở rộng lên 24 đội. Ngoài việc chỉ trích giải có quá nhiều đội bóng kém chất lượng thì giới chuyên môn cũng than phiền vòng bảng của Euro thiếu khoa học với nhiều trận kém hấp dẫn. Thật chẳng biết nói sao khi một đội chỉ thắng duy nhất một trận trong 90 phút lại vô địch (trận bán kết thắng xứ Wales). Một giải đấu kỳ quặc.

P.G

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/euro-2016-c-161/phap-mat-danh-hieu-vo-dich-euro-la-tai-platini-37592.html