Cả làng đi xem xử vụ con rể quý là công an rởm

Giữa tháng 6/2021, người dân huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) kéo đến Tòa án huyện để xem vụ xử công an rởm giả làm con rể quý để trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do công tác phòng chống dịch Covid19 chỉ những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mới được vào trong, đa phần phải ở ngoài chờ xem kết cục của y như thế nào?

Thượng úy công an rởm ra mắt nhà gái!

Từng “ăn cơm nhà nước” vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nam thanh niên trú tại TP HCM không “cải tà quy chính” mà tiếp tục sa vào con đường tội lỗi. Lần này, y vào vai công an với cấp bậc Thượng úy để lòe các cô gái nhẹ dạ cả tin rồi tìm cách “hốt” một vố lớn sẽ cao chạy xa bay. Tại xứ Thanh xa xôi, công an rởm đã phải tra tay vào còng.

Ở các tỉnh thuộc khu vực khúc ruột Miền Trung quanh năm nắng hạn, mưa bão triền miên như Thanh Hóa khiến cuộc sống đa phần người dân đã khó lại càng cơ cực hơn. Để thoát cảnh “nghèo bền vững” chỉ có 2 cách, một là học thật giỏi để vươn lên, vào làm trong các cơ quan nhà nước. Hai là, Nam tiến vào Bình Dương, TP HCM, Đồng Nai để làm công nhân, làm đủ mọi nghề để chuyển tiền về quê. Cô gái Nguyễn Thị L. (SN 1989, trú tại huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa) rẻ vào lối thứ 2 khi đang là thiếu nữ.

Tang vật thu giữ trong vụ án

Cao ráo, xinh xắn lại chịu thương chịu khó nên L. vào làm tại một công nhân may tại Bình Dương với số lương tăng đều theo từng năm. Lương tháng của cô tính ra bằng cả nhà lao động quần quật trên đồi, trồng lúa cả một năm tích cóp. Ngoài tiền phải chi cho sinh hoạt cá nhân, L. dành dụm tiết kiệm và gửi về quê phụ giúp bố mẹ.

“Thanh xuân như một ly trà” những tháng ngày tươi đẹp chôn vùi cùng chiếc máy khâu trong phân xưởng. Để rồi, ngóng trước, ngó sau, chẳng mấy chốc đã ngoài 30 tuổi. Con gái "có lứa, có thì", bao mùa xuân đến mà chẳng thấy con gái nhắc đến chuyện lập gia đình hay dẫn bạn trai về ra mắt. Sốt ruột, mỗi lần gọi điện cho con, bà Trần Thị P. hết nói xa, nói gần, giục con sớm yên bề gia thất. Mỗi lần thế, L. chỉ ậm ừ cho qua để cho mẹ yên lòng.

Sau khi tan ca, L. về ngay phòng trọ chứ ít khi ra ngoài chơi như các bạn cùng trang lứa. Buổi tối, L. thường vào mạng Zalo, Facebook trò chuyện vu vơ với nhóm bạn trên mạng. Niềm vui đến với L. một cách bất ngờ khi quen biết Trần Quốc Thái trên mạng xã hội, người này giới thiệu đang công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) với cấp hàm Thượng úy, chức vụ Phó đội trưởng. Từ đó, gần như đêm nào L. cũng thức đến khuya để nhắn tin qua lại, ấp ủ giấc mơ về chàng "hoàng tử" bấy lâu nay chờ đợi.

Trái tim người con gái mới lần đầu chạm cửa tình yêu đã bị đánh gục thật sự. Mỗi lần gặp, Thái đều mặc nguyên cả bộ cảnh phục Thượng úy càng khiến L. tin tưởng về sự lựa chọn của mình. Kể từ khi được con gái thông báo cuối năm nay sẽ dẫn bạn trai về ra mắt, cả gia đình bà P. như bắt được vàng. Lại còn là cán bộ công an càng làm bà P. mừng ríu rít khoe bạn bè, họ hàng về chàng rể quý. Đầu tháng 1/2021, L. đưa Thái về quê Thường Xuân. Với bộ Cảnh phục gọn gàng, sáng bóng, cả nhà L. rất vui mừng, tin tưởng vì con gái tìm được nơi trao thân gửi phận. Bố mẹ L. đã mổ con lợn mời hàng xóm, người thân đến tiện bề giới thiệu, ra mắt luôn.

Rể quý biến mất cùng tài sản đáng giá!

Ở xóm nghèo này, chưa bao giờ ngươi ta thấy một cuộc ra mắt chàng rể nào mà lại tươm tất, vui kéo dài thâu đêm như của nhà bà P. Nhưng vui mấy rồi cũng phải tàn. Sáng sớm mọi người vẫn phải lên đồi, Thái lợi dụng không có ai ở nhà, lục lọi đồ đạc và lấy trộm 35 triệu đồng của gia đình chị L. để trên thùng gỗ đựng lúa rồi “lặn mất tăm”.

Trần Quốc Thái tại cơ quan công an

Khi phát hiện số tiền tích cóp bao năm đã “không cánh mà bay” cùng chàng rể quý, gia đình bà P. gọi điện truy hỏi thì Thái nhận lấy để xử lý công việc. Thấy số tiền cuỗm được quá nhỏ so với công sức đã bỏ ra, công an rởm lại dựng ngay một vỡ kịch mới. Ngày 6/2, Thái mua rất nhiều quà cáp và 2 chiếc nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng (vàng giả) tặng các thành viên trong gia đình vợ tương lai. Sau đó hắn hỏi mượn tạm số tiền 200 triệu để xử lý công việc cơ quan. Thái còn hứa, sau khi xong việc sẽ mua tặng mỗi người trong gia đình 1 chiếc xe mô tô và xây lại căn nhà khoảng 4 tỷ đồng cho gia đình.

Nghi ngờ chàng "rể hờ", gia đình bà P. tố cáo sự việc lên cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngày 10/2, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng Trần Quốc Thái (SN 1992, trú tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về tội "Trộm cắp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khám xét phòng nghỉ mà đối tượng này thuê tại TP Thanh Hóa, Công an huyện Thường Xuân đã thu giữ một bộ Cảnh phục với đầy đủ quân hàm, biển tên và nhiều vật dụng khác liên quan đến vụ việc.

Lĩnh án!

Khai nhận tại cơ quan công an, Trần Quốc Thái thừa nhận bản thân không có nghề nghiệp ổn định nên đã lên mạng xã hội để tìm kiếm và làm quen với những cô gái nhẹ dạ, cả tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhằm tạo niềm tin cho các bị hại, Thái lên mạng đặt mua trang phục giả của ngành Công an và giả danh cán bộ Công an để đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, Trần Quốc Thái chuyên giả danh cán bộ Công an để lừa tình, lừa tiền của nhiều phụ nữ nhẹ dạ, cả tin. Điều đáng nói là đối tượng đã có tiền án và sử dụng thủ đoạn lừa đảo này nhiều lần, với nhiều bị hại, nhưng vẫn có người "sập bẫy".

Trong đó, Thái đã chiếm đoạt 3 xe gắn máy, hơn 130 triệu đồng và 3 điện thoại di động của hàng loạt phụ nữ và người thân của họ ở nhiều tỉnh thành khác nhau như: TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đắk Lắk... Năm 2013, TAND huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắc Lắc đã từng tuyên phạt Trần Quốc Thái 6 năm, 6 tháng tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 15/6/2021, TAND huyện Thường Xuân đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quốc Thái về tội trộm cắp tài sản. HĐXX nhận định, hành vi trộm cắp tài sản của Trần Quốc Thái là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo lợi dụng sự sơ hở trong quản lý tài sản của người dân, lén lút thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, xâm phạm tới quyền sở hữu của người khác được pháp luật bảo vệ, gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tới trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo có nhân thân xấu, bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm giữ tài sản trái phép của người khác, 2 lần bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích. Do đó bị cáo phải bị xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thái 29 tháng tù giam. Buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Ngoài ra, bị cáo Thái còn bị xử phạt bổ sung số tiền 10 triệu đồng.

Hình phạt đối với bị cáo là đúng người, đúng tội. Trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh kéo dài, sẽ xuất hiện thêm các đối tượng với thủ đoạn trộm cắp, lừa đảo mới. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày một tinh vi, nhất là trên không gian mạng. Chúng thường giả danh công an, kiểm sát, cán bộ tòa án để tạo dựng lòng tin với các bị hại, người dân cần cảnh giác với các chiêu thức gian manh. Không nên cả tin vào vẻ bề ngoài, khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi thì báo ngay cho cơ quan chức năng, tránh để tình trạng “tiền mất tật mang”, chuyện đã rồi mới tố cáo.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ca-lang-di-xem-xu-vu-con-re-quy-la-cong-an-rom-201806.html