Phát hiện bé gái đỏ hỏn còn nguyên dây rốn ở góc chùa

Lúc làm việc tại chùa, ông Long nghe tiếng khóc của trẻ con, lập tức, ông liền đi kiểm tra thì phát hiện một bé gái sơ sinh nguyên dây rốn đang nằm ở góc chùa.

Chiều 27/8, ông Hồ Văn Long (57 tuổi), trú phường Thuận Thành, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lúc đang làm việc tại chùa Thành Nội, đường Ông Ích Khiêm, phường Thuận Thành ông đã phát hiện một bé gái mới sinh bị bỏ rơi ở góc chùa.

Ông Long cho biết vị trí phát hiện cháu bé.

Theo ông Long, vào khoảng 9h cùng ngày, lúc ông đang làm việc tại chùa thì ông cùng nhiều sư cô bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc ở phía góc chùa. Lập tức, ông liền đi kiểm tra thì nhìn thấy một bé gái còn đỏ hỏn, nguyên dây rốn đang nằm khóc.

"Sau đó, tôi đã đem vụ việc báo với trụ trì chùa và chính quyền địa phương để họ tìm cách giúp đỡ cho cháu bé này", ông Long nói.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phường Thuận Thành đã nhanh chóng cử cán bộ y tế về sơ cứu và đưa cháu bé đến trung tâm Y tế TP.Huế để chăm sóc.

Được biết, sau khi được chăm sóc tại cơ sở y tế, sức khỏe của cháu bé đã dần ổn định.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phat-hien-be-gai-do-hon-con-nguyen-day-ron-o-goc-chua-a387948.html