Phát hiện xác khô 60 năm mắc kẹt trong ống thông gió tòa nhà

Khi sửa chữa nhà tại khu phố Minneapolis, Mỹ, các công nhân đã phát hiện một xác khô mắc kẹt trong ống thông gió.

Xác khô khỉ phát hiện trong ống thông gió

Theo tờ Wtsp, trong quá trình tu sửa cửa hàng bách hóa thuộc chuỗi cửa hàng Dayton ở trung tâm thành phố Minneapolis, các công nhân xây dựng đã tìm thấy một xác khô mắc kẹt. Sau khi kiểm tra, họ kết luận đó là xác của một con khỉ, trông như vẫn còn nguyên vẹn, kẹt ở ống thông gió tầng 7.

Cailin Rogers, người phát ngôn của dự án tu sửa tòa nhà cho biết họ không rõ nguyên nhân vì sao con khỉ có thể chui vào đó, mắc kẹt rồi chết trong ống thông gió.

Sau đó, Old Minneapolis, trang web chuyên về lịch sử đã đăng bức ảnh trên trang Facebook của họ để mong tìm ra câu trả lời về nguồn gốc của xác khỉ.

Alan Freed, một trong những nhà quản lý trang web cho biết: "Tôi nghĩ trong vòng 12 giờ, chúng tôi đã tiếp cận được hơn 100.000 người. Thật là một kỷ lục từ khi trong hoạt động".

Sâu chuỗi những thông tin từ bình luận của người dùng Facebook, Freed cho biết rằng con khỉ đó chính là con vật ở cửa hàng thú nuôi tại tầng 8 của tòa nhà. Con khỉ đã lẻn vào ống thông gió từ những năm 1960.

Suy luận này phù hợp với câu chuyện khác của thị trưởng Robbinsdale Regan Murphy. Ông kể rằng, sau khi bố của ông qua đời năm 2001, một người bạn cũ của ông cụ tên là Tom Netka đã nói với ông về thời gian ông và bố của ông lấy trộm một con khỉ từ Dayton.

Tom Netke kể rằng: "Khi chúng tôi khoảng 14, 15 tuổi, có ngày chúng tôi đã trốn học đi chơi. Bắt xe buýt vào trung tâm thành phố, vô tình thấy con khỉ lang thang, chúng tôi đã bắt nó về nhà. Nhưng khi đem về giấu trong phòng ngủ, con khỉ quá nghịch ngợm và bị mẹ phát hiện, nên chúng tôi đã đem con khỉ trở lại tòa nhà Dayton. Chúng tôi đi xe buýt, đến cửa tòa nhà, chúng tôi chỉ đường cho khỉ và nó tự chui vào bên trong".

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/phat-hien-xac-kho-60-nam-mac-ket-trong-ong-thong-gio-toa-nha-post259409.info