Phát huy phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ trên xứ sở Bạch dương

Dù đã rời xa mầu áo lính, sang LB Nga học và sinh sống từ hơn 30 năm qua, nhưng ông Đỗ Văn Tiếu, chủ công ty may Sarlanter ở tỉnh Vladimir (LB Nga) vẫn giữ nguyên phẩm chất của một anh 'Bộ đội Cụ Hồ', cố gắng phát triển kinh tế, chăm lo tốt cho đời sống công nhân và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Ông Độ Văn Tiếu kiểm tra sản phẩm trong xưởng.

Chúng tôi có dịp tới thăm khu nhà xưởng của ông Tiếu nằm trên mảnh đất 5.000 m2 tại TP Kirjiatr, tinh Vladimir, cách Thủ đô Moscow gần 100km về phía Đông. Tại đây, một khu nhà có diện tích gần 2.000m2, vừa là nơi làm việc kết hợp ký túc xá cho các công nhân sinh sống. Khu nhà được xây dựng cao ráo, rộng rãi và thông thoáng, có hệ thống thông báo và tự động chữa cháy, bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Một số khu đất trống trong khuôn viên xưởng còn được dành để trồng rau xanh phục vụ bữa ăn cho công nhân. Ngoài khu vực làm kho, xưởng may, trong khu nhà còn có các phòng ở, nhà ăn, khu sinh hoạt cho công nhân như phòng chơi bóng bàn, tập gym, phòng karaoke. Đặc biệt, ban lãnh đạo công ty còn rất ưu ái các công nhân nữ khi bố trí riêng một phòng để chị em tự cắt tóc, sấy gội làm đẹp trong các dịp cuối tuần, ngày nghỉ.

Khi chúng tôi vào thăm xưởng, hơn 70 công nhân đang mải miết làm việc. Cả một dây chuyền may, từ cắt xén vải, may ghép, hoàn thiện, đóng gói, cùng làm việc nhịp nhàng, thông suốt, máy móc chạy rào rào. Ông Tiếu cho biết, ban lãnh đạo công ty rất quan tâm tới việc xây dựng mặt bằng nhà xưởng thông thoáng, sạch sẽ, an toàn và đầu tư vào máy móc, kỹ thuật hiện đại. Cứ sau ba, bốn năm toàn bộ máy móc trong xưởng lại được thay mới hoặc nâng cấp áp dụng kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Cũng chính nhờ chất lượng sản phẩm được đảm bảo, nên công ty hiện cũng đạt được uy tín nhất định trên thị trường. Sản phẩm của công ty dù có mức giá cao hơn so với mặt bằng nhưng vẫn bán chạy, lượng hàng bán ra rất ổn định, thị trường ngày càng mở rộng. Hiện nay, sản phẩm của công ty sản xuất ra đến đâu là bán hết đến đấy.

Xưởng may của công ty Sarlanter.

Không chỉ lo lắng tới hiệu quả kinh doanh, ông Tiếu còn rất quan tâm tới đời sống công nhân. Ông quan niệm, công nhân có được chỗ ở sạch sẽ, thoáng mát, bữa ăn đủ chất thì mọi người mới vui vẻ làm việc, năng suất lao động mới được bảo đảm. Ngoài ra, để bảo đảm đời sống tinh thần cho anh chị em, ông cũng khuyến khích mọi người tham gia các hoạt động thể thao, hát karaoke, làm đẹp. Những ngày lễ, công ty thường xuyên tổ chức các cuộc liên hoan với sự tham dự của tất cả các anh chị em công nhân và ban giám đốc để mọi người gắn bó với nhau hơn. Trong dịp Tết Nguyên đán, công ty còn tổ chức gói bánh chưng, các trò chơi dân gian giúp anh em vơi bớt nỗi nhớ quê hương, nhớ không khí Tết cổ truyền. Đối với ông Tiếu, công ty cũng giống như một gia đình lớn, và các anh chị em công nhân cũng như con, cháu trong nhà của mình. Ngược lại, với tính cách giản dị, hòa đồng của mình, ông cũng được người lao động hết sức yêu quý.

Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, anh Phùng Đức Long, người quê ở Ba Vì, Hà Nội, làm việc tại xưởng của anh Tiếu từ năm 2013 cho biết: "Môi trường làm việc ở đây rất tốt. Bác Tiếu và công ty rất quan tâm tới anh chị em công nhân về tất cả mọi mặt, cả cuộc sống lẫn tinh thần. Với mức thu nhập bình quân của mỗi công nhân đạt hơn 1.000 USD/tháng, chúng tôi còn có thể dành dụm để gửi về phụ giúp gia đình ở Việt Nam. Ở đây tất cả mọi người đều giúp đỡ nhau, thân thiết như một gia đình". Còn chị Lê Thị Thùy Trang, quê ở Bình Thuận, đã làm việc tại xưởng được 5 năm hồ hởi chia sẻ: "Ban đầu em chỉ dự định sang làm việc 3 năm rồi về. Nhưng tới nay, thấy công việc có thu nhập tốt, cuộc sống ổn định nên đã quyết định ở lại".

Ống Stepanov Vlaimirovich,Tổng Giám đốc công ty Sarlanter.

Ông Stepanov Vladimirovich, Tổng giám đốc công ty tự hào giới thiệu: "Công ty Sarlanter đã hoạt động từ hơn 10 năm qua, đạt hiệu quả kinh doanh rất tốt. Công ty đang tiếp tục phát triển và mở rộng kinh doanh. Thu nhập của các công nhân cao và ổn định. Chúng tôi luôn quan tâm bảo đảm điều kiện đời sống cho anh em. Ngoài ra, công ty cũng thường xuyên tổ chức các chuyến thăm quan, các sự kiện thể thao để công nhân nâng cao thể chất và tinh thần".

Đến nay, hoạt động của công ty đã đi vào ổn định và phát triển. Ông Tiếu cũng đang chuyển giao công việc để cậu con trai lớn từng bước tiếp quản công việc ở công ty. Còn ông thì lại dồn sức vào cho các hoạt động của cộng đồng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga. Là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga, ông Tiếu là người tham gia hoạt động rất tích cực và đã có nhiều đóng góp nhiều cho công tác xây dựng và phát triển Hội.

Ngoài giờ làm việc, ông Tiếu lại cùng anh em công nhân tham gia các hoạt động thể thao.

Chia tay chúng tôi, ông Tiếu tâm sự: "Là một cựu chiến binh, dù sống xa tổ quốc nhưng tôi luôn tâm niệm giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế góp phần đóng góp xây dựng quê hương, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân và cựu chiến binh hai nước Việt - Nga. Tôi mong muốn các anh em Cựu chiến binh, cựu quân nhân đang sinh sống trên đất nước Nga ngày càng đoàn kết, tích cực giúp đỡ nhau và giúp đỡ bà con cộng đồng cùng nhau phát triển".

NAM ĐÔNG

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/nguoi-viet-xa-xu/item/42665102-phat-huy-pham-chat-anh-bo-doi-cu-ho-tren-xu-so-bach-duong.html