Phạt thế nào để 'sạch bóng' thực phẩm bẩn?

Hãi hùng 'công nghệ' tái chế dầu ăn, chế biến hành phi, cực kỳ mất vệ sinh. Từ nay xin kiếu.

Đen: Nhìn “kho bãi” dầu ăn vừa bị cơ quan chức năng TP.HCM phát hiện mà hãi.

Đá: Khuất mắt trông coi, sợ hết mọi thứ thì biết ăn gì bây giờ?

Đen: Không thể nghĩ cái thứ đen đen, bẩn bẩn, hôi hám ấy lại dùng để ăn vào miệng.

Đá: Nhưng chủ nhân có “dùng bữa” bằng “sản phẩm” của họ đâu.

Đen: Hãi hùng “công nghệ” tái chế dầu ăn, chế biến hành phi, cực kỳ mất vệ sinh. Từ nay xin kiếu nhá.

Đá: Cả món hành phi khoái khẩu cũng “bẩn” tuốt à?

Đen: Kiểm tra 3 cơ sở mua bán dầu ăn, 2 cơ sở chế biến hành phi ở huyện Hóc Môn, Củ Chi, kết quả kinh hoàng.

Đá: Chỉ tội người nghèo ít tiền mới phải xơi dầu ăn mua ngoài chợ.

Đen: Chưa hẳn. Những món chiên xào nức mũi ở quán nhậu, nhiều nơi vẫn sử dụng vì rẻ. Ai mà kiểm soát nổi.

Đá: Cơ sở hoạt động từ bao giờ? Sản phẩm chắc giá bèo?

Đen: Từ nhiều năm rồi. Sản phẩm bẩn được đưa đến bán ở rất nhiều chợ làm thực phẩm, giá dầu chỉ 13 ngàn/kg.

Đá: Không ít kẻ ham rẻ mua về chế biến đồ ăn để… bán.

Đen: Hãi nhất là hàng tấn hành, củ cải ruồi nhặng bu đầy, chế biến ngay trong chuồng bò…

Đá: Họ sơ chế cả củ cải?

Đen: Giả làm hành, tỏi phi chứ sao.

Đá: Theo tôi, phạt nặng, thậm chí xử lý hình sự để chừa thói tham lam, hại người.

Đen: Sau khi kiểm tra, tạm giữ 11 tấn hành, tỏi phi, 1 tấn tỏi tươi không hợp lệ 45 tấn dầu cũ chờ kiểm nghiệm, điều tra để xử lý.

Đá: Thật khủng khiếp. Có thể nhiều người đã mắc bệnh vì ăn phải thực phẩm này.

Đen: Nhãn tiền, bệnh ung thư tăng chóng mặt, nguyên nhân có khi cũng từ thực phẩm bẩn mà ra.

Đá: Mờ mắt vì tiền mà không biết làm như vậy là đầu độc đồng loại.

Đen: Đồng tiền khiến con người bất chấp đạo lý, vi phạm pháp luật, nhắm mắt làm liều.

Đá: Này ông. Có khi bổ sung hình phạt, cho chủ cơ sở xơi dài dài sản phẩm của chính họ.

Đen: Chắc chắn sẽ cạch đến già, không dám tái phạm!

Đ.Đ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phat-the-nao-de-sach-bong-thuc-pham-ban-a406851.html