'Phê' thuốc lắc, nam giúp việc bỏ bé gái 5 tháng tuổi vào bồn nước sôi

Bé gái 5 tháng tuổi nhập viện với những vết bỏng khủng khiếp sau khi bị bỏ quên trong bồn nước rất nóng, dù gào khóc đến lạc giọng.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này.

John Ward và bạn gái Kelly Horner

Những vết thương khó hiểu

7h sáng một ngày tháng 11/2012, sau khi cho con bú, Amanda Teague (Willerby, Yorkshire, Anh) vội chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, cô bế con gái 5 tháng tuổi của mình là Margaret tới gửi nhà cậu hàng xóm John Ward (19 tuổi) ngay nhà bên. John Ward đang thất nghiệp và nhận trông bé B đã được vài tháng. Tuy con còn nhỏ nhưng Amanda buộc lòng phải thuê người trông giúp bởi mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình gần như phụ thuộc vào thu nhập của cô.

Khi đưa con sang, Amanda thấy trong nhà John Ward lúc này có cả bạn gái của cậu - Kelly Horner (23 tuổi). Amanda nhận thấy cả hai có hành động kỳ lạ, lờ đờ, mệt mỏi khác với mọi ngày. Khi Amanda hỏi, John nói rằng đêm qua cả hai thức hơi khuya nhưng đảm bảo mọi thứ vẫn rất ổn và Amanda có thể yên tâm đi làm. Không nghĩ gì nhiều, người mẹ trẻ bước đi.

Chiều hôm đó, khi đang làm việc, Amanda nhận được một cuộc điện thoại từ Bệnh viện Hull Royal Infirmary cho biết bé Margaret bị bỏng khá nặng và đang phải cấp cứu. Sau khi nhận được tin dữ, Amanda nhanh chóng có mặt. Tại đây, cô được các bác sĩ cho biết con gái 5 tháng của mình bị bỏng.

Kết quả khám bệnh cho thấy, bé gái bị bỏng 5% cơ thể, tập trung nhiều ở khuôn mặt. Ngoại trừ phần môi không bị tổn thương vì lúc đó nạn nhân đang ngậm một núm vú giả.

"Tôi rất sốc. Quá đau đớn khi thấy con trong tình trạng này. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi nhận được điện thoại từ bệnh viện, tôi cứ nghĩ chuyện không hay xảy đến với con mình là tai nạn, nhưng thực tế không phải như vậy”, người mẹ bàng hoàng cho biết.

Trước những chấn thương bất thường và khó hiểu này, bác sĩ đã báo cho cảnh sát về vụ việc. John Ward bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Sự thật sáng tỏ

Tại Sở cảnh sát, ban đầu John Ward cho biết đó chỉ là tai nạn không may. “Margaret rất thích nghịch nước nên khi bé khóc, tôi đã đặt Margaret trong bồn tắm và bật vòi nước ở chế độ bình thường. Sau đó tôi đi pha một tách trà và khi trở lại, không hiểu sao vòi nước lúc này đang ở chế độ nóng”, John cho biết.

Tuy nhiên, sau một hồi đấu tranh khai thác, nam thanh niên 19 tuổi này đã phải khai nhận toàn bộ hành vi sử dụng ma túy, bỏ bê và khiến bé gái 5 tháng bị tổn thương nghiêm trọng.

Theo đó, sau khi đón bé Margaret, John Ward đã cùng bạn gái Kelly Horner uống rượu. Tuy nhiên, Margaret liên tục khóc lóc không thôi khiến cả hai đều thấy khó chịu. John liền pha sữa nhưng cô bé không chịu bú và vẫn khóc. Lúc này, thay vì tới dỗ dành, John Ward đã tức giận quăng bé vào bồn tắm nóng lạnh rồi xả nước, định một lúc sau sẽ vào đưa cô bé ra. Tuy nhiên, sau đó, John cùng bạn gái sử dụng 30 viên thuốc lắc, uống rượu, hút cần sa. Cả hai sau đó đều sốc thuốc và bỏ quên em bé trong nhà tắm.

Khoảng 10 phút sau, lúc tỉnh lại, John sực nhớ tới Margaret liền chạy vào phòng tắm. Bé gái lúc này vẫn đang khóc dưới vòi nước nóng. Để sơ cứu, John đã cuốn mặt em bé trong băng gạc, những mảng da bắt đầu bị toét ra.

Hắn vội đánh thức bạn gái thông báo sự việc. Mặc dù vết thương khá nghiêm trọng song họ đã không đưa em bé đến bệnh viện trong suốt 5 giờ đồng hồ. Cuối cùng, em bé được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hung thủ đã nói dối bác sĩ rằng đó là hậu quả của việc đánh đổ một tách trà lên em bé.

Ngày 23/11/2012, John Ward bị tòa tuyên án 8,5 năm tù giam còn đồng phạm Horner chịu mức án nhẹ hơn.

--------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc vào 4h ngày 28/9/2018.

Đàm Anh (Theo Dailymail)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/phe-thuoc-lac-nam-giup-viec-bo-be-gai-5-thang-tuoi-vao-bon-nuoc-soi-916348.html