'Phi Hổ cực chiến': Càng xem càng… bất ngờ

Những tập tiếp theo của 'Phi Hổ cực chiến'được trình chiếu vào thứ sáu vừa qua tiếp tục thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng với rất nhiều tình tiết mới, bất ngờ và thú vị.

Ngô Trác Hy lẫn Cao Gia Tuấn dần tiến bộ hơn

Sau 7 tập đầu tiên Phi Hổ cực chiến lên sóng, cái tên bị “lên thớt” nhiều nhất là Ngô Trác Hy với vai diễn cảnh sát điểm O Cao Gia Tuấn. Khó trách khán giả khắt khe với Ngô Trác Hy đến thế, bởi dạng vai này đã quá thân thuộc với anh suốt chục năm qua, kể từ vai diễn thành danh là Chung Lập Văn trong Cảnh sát (2003). Chưa kể nhân vật Cao Gia Lãng của Huỳnh Tông Trạch lại được xây dựng khá hoàn hảo, hoàn toàn tương phản với Cao Gia Tuấn. Cao Gia Lãng bình tĩnh, cơ trí, quyết đoán - một hình mẫu nhân vật rất dễ chinh phục khán giả.

Nhưng từ tập 8 trở đi, Cao Gia Tuấn dần thể hiện sự trưởng thành và tiến bộ của mình trong công việc lẫn cách ứng xử gia đình. Khi nhận lệnh truy bắt “sư phụ” Nhiếp Vũ Hàng (Miêu Kiều Vỹ) và anh trai Cao Gia Lãng, Gia Tuấn tuyệt đối “công tư phân minh”. Mặc dù luôn rất tin tưởng cha, đồng thời cũng là cấp trên tối cao Cao Dật Thái (Ngô Đại Dung), Gia Tuấn vẫn “lắng nghe từ hai phía”. Anh âm thầm điều tra đoạn camera kì lạ đã được cắt ghép, hòng đổ tội giết vợ của sếp Hàn cho Nhiếp Vũ Hàng. Cao Gia Tuấn còn chính tay còng cha mình bởi đã đủ chứng cứ để buộc tội ông là nội gián của bọn tội phạm, giết hại đồng nghiệp trong tập 12. Những giọt nước mắt của Gia Tuấn đã rơi. Giây phút ấy, Gia Tuấn đã thực sự “lớn”. Diễn xuất của Ngô Trác Hy trong cảnh quay này đã hoàn toàn chinh phục được khán giả. Khán giả đã hoàn toàn “tha thứ” cho mọi nông nổi, bất cẩn của Gia Tuấn trong quá khứ.

Huỳnh Tông Trạch không chỉ “ngầu”, đẹp trai mà còn rất… xinh gái

Huỳnh Tông Trạch hay Cao Gia Lãng đều rất nam tính và điển trai. Thế nhưng khi cùng với “cha nuôi” Nhiếp Vũ Hàng (Miêu Kiều Vỹ) lẩn trốn sự truy bắt của cảnh sát lẫn bọn người của Kenny (Lương Liệt Duy), Gia Lãng buộc phải “nam cải nữ trang” để trở thành vợ của… Vũ Hàng.

Có thể nói, hình tượng Huỳnh Tông Trạch đã hoàn toàn “sụp đổ” trong các phân đoạn này, còn khán giả lại được trận cười sảng khoái dù không khí phim luôn khá căng thẳng. Huỳnh Tông Trạch cũng từng vài lần giả gái trong phim lẫn ngoài đời trước đây. Anh còn là một fashionista theo hướng unisex, không ngại sơn móng tay hay son môi. Mối quan hệ của Huỳnh Tông TrạchMiêu Kiều Vỹ cũng rất thân thiết. Chính vì thế Huỳnh Tông Trạch đã lột tả được khía cạnh duyên dáng, nữ tính của mình một cách tự nhiên trong cảnh diễn này.

Thân phận thật sự của Lư Mạn Na (Ngũ Vịnh Vy)

Từ đầu phim đến giờ, Lư Mạn Na (Ngũ Vịnh Vy) luôn xuất hiện như người bán chả cá ven đường hiền lành, cam chịu, hay bị bọn lưu manh quấy rối. Lư Mạn Na giống một người chị đáng tin, gần gũi của Cao Gia Lãng mỗi lúc anh có tâm sự. Mạn Na trông thật đáng thương khi sống như một “đàn chị” hết thời bị Cao Dật Thái lợi dụng rồi bỏ rơi vào năm 1999, khi ông ta còn đang làm cảnh sát chìm.

Ấy vậy mà cuối tuần rồi, thân phận Lư Mạn Na đã “đảo ngược” 180 độ, gây bất ngờ thú vị cho người xem. Hóa ra cô ta chính là chị của tên “đầu sỏ” Lư Quốc Bân (Huỳnh Tử Hằng). Lư Mạn Nađang cùng với bọn Kenny (Lương Liệt Duy) lập kế hoạch từng bước trả thù Cao Dật Thái (hoặc cả cảnh sát Hong Kong). Cô ta cũng nung nấu âm mưu lôi kéo Cao Gia Lãng về phía mình; rất có thể Lư Mạn Na chính là mẹ ruột của Cao Gia Lãng và cũng là “boss mới” của bọn Kenny.

Có lẽ nên đổi tên phim?

Dù tên phim là Phi Hổ cực chiến (tên đủ: Phi Hổ chi tiềm hành cực chiến - Flying tiger) nhưng rõ ràng bộ phim đang tạo cho người xem cảm giác dõi theo một cuộc đối đầu giữa điểm O với bọn tội phạm khủng bố, hơn là xoáy vào những hành động của đội Phi Hổ. Việc lật tẩy chân tướng của những “hắc cảnh” như Lâm Tử Nghiêu (Quách Chính Hồng), Cao Dật Thái (Ngô Đại Dung) và sẽ có thể còn vài cái tên khác khiến người xem không khỏi liên tưởng đến bản truyền hình của Vô gian đạo hay mới đây là series Mất dấu.

Ngoài nhân vật Cao Gia Lãng có khá nhiều đất diễn ra thì các thành viên khác của đội Phi Hổ như sếp Lôi Thần (Trương Triệu Huy), đội trưởng đội Phi Hổ Đới Dĩ Phi (Vương Mẫn Diệc), phi công cao cấp Đới Đức Kính (Vương Mẫn Đức)… đều xuất hiện ít ỏi. Thậm chí vai trò của đội Phi Hổ trong quá trình tiêu diệt bọn khủng bố cũng cũng không bật được câu khẩu hiệu của lực lượng này là “Best of the best - tinh anh của tinh anh”. So với dàn nam thần của Phi Hổ 1,2 do TVB sản xuất thật sự có rất nhiều khác biệt.

Phi hổ cực chiến được phát sóng 5 tập vào tối thứ 6 hàng tuần (lúc 20h) với tài khoản VIP và mỗi ngày 1 tập với tài khoản thường trên Youku. Phim có cả phiên bản tiếng Quảng Đông lẫn Quan Thoại.

Nga Cao

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phi-ho-cuc-chien-cang-xem-cang-bat-ngo-2620042.html