Phi-li-pin thắng chật vật, In-đô-nê-xi-a tiếp tục hy vọng

Tối 13-11, trong khuôn khổ bảng B Giải bóng đá vô địch Ðông - Nam Á - AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra trên sân Pa-na-át, đội tuyển Phi-li-pin có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn nhờ đội hình gồm nhiều cầu thủ trụ cột đang thi đấu tại châu Âu, lại được HLV người Thụy Ðiển Ê-rích-xơn dẫn dắt. Tuy nhiên, họ đã phải chật vật mới có được chiến thắng sít sao 1-0 ở trận ra quân trước đội tuyển Xin-ga-po.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội In-đô-nê-xi-a (áo đỏ) và Ti-mo Lét-xtê.

Ðội chủ nhà tỏ ra thận trọng trong những phút đầu trận đấu, vừa đá, vừa thăm dò, trong khi Xin-ga-po cũng không dâng lên tiến công khiến diễn biến trên sân khá chậm. Sau nửa hiệp một, các cầu thủ Phi-li-pin bắt đầu gia tăng sức ép và đẩy cao đội hình với liên tiếp những tình huống được tạo ra về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chắc chắn của Xin-ga-po, đội chủ nhà chơi bế tắc và bỏ lỡ nhiều
cơ hội.

Sang hiệp hai, HLV Ê-rích-xơn có những điều chỉnh cho hàng công, song phải đến phút thứ 78, các học trò của ông mới ghi bàn khi Rây-chen xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm và dứt điểm mở tỷ số. Trong khoảng thời gian còn lại không nhiều, cho dù rất nỗ lực, Phi-li-pin không có thêm bàn thắng nào.

* Ở trận đấu cùng giờ của bảng B trên sân Bung Các-nô của thủ đô Gia-các-ta, đội tuyển In-đô-nê-xi-a quyết tâm giành điểm trước đội tuyển Ti-mo Lét-xtê sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Xin-ga-po ở trận mở màn. Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng bị đánh giá yếu nhất giải không những cầm chân được đương kim Á quân giải đấu trong hiệp một mà còn có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 49. Bàn thắng do cầu thủ Ga-ma thực hiện bằng một cú vuốt má ngoài chân trái từ khoảng cách 20 m, bóng bay vào góc cao của khung thành In-đô-nê-xi-a.

Áp lực phải thắng trên sân nhà buộc các cầu thủ xứ Vạn đảo phải dồn lên tiến công và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ họ mới gỡ hòa may mắn sau cú sút nửa như chuyền bóng của cầu thủ Pha-thi-ê ở phút thứ 60. Sau đó tám phút, đội chủ nhà được hưởng đá phạt 11m do một cầu thủ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm và cầu thủ mới vào sân Li-li-pa-ly thực hiện thành công nâng tỷ số lên 2-1. Có bàn thắng dẫn trước, thi đấu hưng phấn, In-đô-nê-xi-a có thêm bàn thắng thứ ba sau pha băng vào đánh đầu của tiền đạo nhập tịch Bê-tô, ấn định chiến thắng 3-1. Chiến thắng này tiếp tục mang lại hy vọng cho In-đô-nê-xi-a, song cũng gần như đặt dấu chấm hết cho đội tuyển Ti-mo Lét-xtê tại vòng bảng.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/38238202-phi-li-pin-thang-chat-vat-in-do-ne-xi-a-tiep-tuc-hy-vong.html