Tập 8 Solo Cùng Bolero: Phi Nhung bất đồng quan điểm với Mạnh Quỳnh vì thí sinh Bolero Trọng Khương

Mặc dù khiến cho Phi Nhung và Mạnh Quỳnh tranh cãi về phong thái biểu diễn quá tự tin nhưng với giọng hát xuất sắc,Trọng Khương đã nhận được số điểm cao nhất trong tập 8 của Solo cùng Bolero, phát sóng tối ngày 3/12.

Đây là đêm thi thứ 2 của chủ đề “Dấu ấn cá nhân” với sự tranh tài của 5 thí sinh được đánh giá cực mạnh của vòng Chung kết Solo cùng Bolero 2018, gồm: Trọng Khương, “thánh lô tô” Lâm Quốc Khải, “thần đồng âm nhạc” Nguyễn Huy, “hoa khôi trường Luật” Trúc Anh và “chàng trai xứ Quảng” Quang Đệ. Cả 5 thí sinh đều có sự bứt phá về giọng hát và trình diễn chuyên nghiệp.

Trọng Khương chọn ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả đó là Gặp nhau làm ngơ - một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Giám khảo Mạnh Quỳnh cho biết đây là tiết mục anh thích xem nhất trong chương trình, hay, sâu sắc, giải trí, hát tốt, diễn tốt, thần thái thoải mái. Tuy nhiên, Giám khảo Phi Nhung lại tỏ ra căng thẳng trên gương mặt với phong cách biểu diễn của Trọng Khương dù về giọng hát theo chị chẳng có chỗ nào để chê Trọng Khương cả. Thậm chí, nữ ca sĩ không dành cho nam thí sinh tràng vỗ tay như mọi thí sinh khác.

Mạnh Quỳnh không đồng ý và cho rằng Phi Nhung khắt khe và quá khó với Trọng Khương và nói rằng anh đã xem nhiều tiết mục giải trí và thấy phong thái của Trọng Khương là bình thường, có thể chấp nhận được, dù bản thân anh tự nhận mình cổ hủ. Giám khảo Đan Trường khen Trọng Khương thần thái tốt, diễn xuất tự tin, nội lực gần như dư thừa, là điểm sáng và ấn tượng, nhưng nhớ đừng quên màu của Bolero. Với ca khúc Gặp nhau làm ngơ, Trọng Khương được 4 giám khảo công nhận anh đã tạo được dấu ấn cá nhân của mình qua ca khúc này.

Giám khảo Đan Trường

Trọng Khương

Lâm Quốc Khải

Giám khảo Phi Nhung

Quang Đệ

Nguyễn Huy

Trúc Anh

Giám khảo Mạnh Quỳnh

Phần thi tài năng của Lâm Quốc Khải

Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh

Ở phần thi thứ 2 mang tên tài năng, Trọng Khương thể hiện 2 ca khúc nhạc ngoại mang tên Kachiusa tiếng Nga, Corazon De Melao tiếng Bồ Đào Nha. Anh xuất hiện với bộ trang phục Hippie gợi nhớ đến hình ảnh của vua nhạc Rock and Roll Elvis Presley, mái tóc giả xoăn tít khiến khán giả cười no bụng. Anh cũng là thí sinh đạt số điểm cao nhất trong đêm thi với 39,75 điểm – số điểm gần như tuyệt đối.

Là người rất yêu những cơn mưa, Lâm Quốc Khải chọn ca khúc Mùa mưa đi qua (sáng tác Hà Phương). Anh làm mới ca khúc bằng cách ngâm 4 câu thơ mở đầu ca khúc và đã nhận được nhiều lời khen vì đây là phiên bản đầu tiên của ca khúc này có phần ngâm thơ. So với các đêm thi trước, ở đêm thi này, Lâm Quốc Khải thể hiện ca khúc rất ngọt ngào và mềm mại hơn. Sự tiến bộ của anh khiến giám khảo Đan Trường bất ngờ: “Khải không còn bẽn lẽn, rụt rè như các tập trước, hát rất thư thái, nhẹ nhàng, ngâm thơ rất hay”. Giám khảo Phi Nhung: “Hai câu thơ mở đầu rất hay, phối âm đậm chất Bolero và hát rất chuẩn Bolero, mọi thứ em làm rất đẹp chỉ có nốt cao lên chưa tới”.

Mặc dù khen thí sinh hát hay nhưng Phi Nhung phàn nàn việc anh di chuyển xung quanh cơn mưa trên sân khấu khiến chị bị chóng mặt. Lâm Quốc Khải hóm hỉnh đáp trả anh không thể đứng vào hồ nước ở giữa cơn mưa vì sẽ bị...điện giật nên đành phải đi xung quanh. Giám khảo Mạnh Quỳnh cũng đồng tình: “Em hát bài này rất hay, em làm được sự lả lướt, luyến láy rất cần cho bài hát này. Em đạt được 98, 99% ca khúc này”. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh: “Sân khấu tối giản hết mức, chỉ có những người bản lĩnh sân khấu mới tả được không gian đó và Khải đã làm được. Khải có cuộc đời cơ cực nhưng khi giao tiếp luôn mang đến cho người khác niềm vui. Không cần dầm mưa nhưng em hát cho thấy sự ướt át của cơn mưa”. Kết thúc phần thi, Lâm Quốc Khải được 4 giám khảo công nhận tạo được dấu ấn cá nhân của mình qua ca khúc Mùa mưa đi qua.

Ở phần thi phụ thể hiện tài năng bản thân, Lâm Quốc Khải đã đưa cả gánh lô tô của mình đến khuynh đảo sân khấu Solo cùng Bolero khiến bộ tứ giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh, ca sĩ Đan Trường và cặp đôi Phi Nhung - Mạnh Quỳnh choáng váng và cười liên tục. Anh phối hợp với đạo diễn Vũ Trần dàn dựng tiết mục thành 1 suất diễn lô tô và anh xuất hiện với hình ảnh “thánh lô tô” nổi tiếng với trang phục áo dài và gọi số lô tô hài hước, duyên dáng. Ở phần thi tài năng tuần này, cả 5 thí sinh cùng diễn chung 1 tiết mục, trong đó phần gọi lô tô của Lâm Quốc Khải là cầu nối cho tất cả các tiết mục của thí sinh. Kết quả chung cuộc, anh nhận được tổng điểm là 39 điểm, đứng thứ 2 chương trình (sau Trọng Khương).

Nguyễn Huy tự đặt ra thử thách cho mình khi chọn thể hiện ca khúc kinh điển của nhạc sĩ Lê Uyên Phương là Dạ khúc cho tình nhân. Giám khảo Phi Nhung khen: “Rất thích phần biểu diễn của Nguyễn Huy với những nốt cao hay, xuống thấp hay, diễn xuất rất hay khiến cô Phi Nhung nổi da gà. Con nên hạn chế nuốt chữ trong phần hát”. Giám khảo Mạnh Quỳnh: “Màn trình diễn hầu như hoàn hảo, từ phối âm hay, giai điệu rất ngọt, cộng thêm giọng hát rất sáng. Tuy nhiên, nửa phần đầu nghe hát không rõ”.

Giám khảo Đan Trường lý giải: “Lần đầu tiên thấy 1 bạn trẻ hát ca khúc Dạ khúc cho tình nhân, em rất mạo hiểm. Ca khúc rất khó, có những khoảng chuyển âm liên tục, em không hát nuốt chữ mà giọng bị khàn nên em hát bỏ nhỏ nghe không rõ, em nên cầm micro gần để nghe rõ hơn. Em chọn ca khúc khó lại hát rất hay, da diết và nức nở”. Với những lời khen của ban giám khảo, Nguyễn Huy tạo được dấu ấn ca nhân trong ca khúc Dạ khúc cho tình nhân với sự đồng ý của 3 giám khảo Phi Nhung, Đan Trường và Mạnh Quỳnh.

Ở phần thi thể hiện tài năng, Nguyễn Huy dù đang điều trị chấn thương dây chằng vẫn tự tin thể hiện những điệu nhảy sôi động kết hợp hát giả giọng danh ca Khánh Ly qua ca khúc Diễm xưa. Nguyễn Huy đạt tổng điểm của 4 giám khảo là 38,75 điểm.

Cô sinh viên xinh đẹp của trường Đại học Luật Trúc Anh chọn ca khúc Đừng nhắc chuyện lòng (sáng tác Đài Phương Trang) vì đây là ca khúc mà giám khảo Mạnh Quỳnh từng thể hiện rất thành công. Nếu như Lâm Quốc Khải chọn ngâm thơ thì Trúc Anh chọn mở đầu bằng những câu hò trước khi vào ca khúc chính. Nhận xét về phần thi, giám khảo Đan Trường: “Trúc Anh có sắc thái của nghệ sĩ, đẹp, sáng sân khấu, tiết mục hoành tráng. Tuy nhiên, Trúc Anh bị lỗi hò rời rạc khiến khán giả không bắt được nội dung muốn hát, cần có nội lực để cột hơi vững”. Giám khảo Phi Nhung: “Vóc dáng và khuôn mặt rất quyến rũ làm khung cảnh rất đẹp. Trúc Anh hát không mở khẩu hình, phải tưởng tượng hát như đứng đối diện người yêu cũ thì mới ra bài hát”.

Khi thấy Trúc Anh thần tượng “tình nhân sân khấu” Mạnh Quỳnh của mình, Phi Nhung đùa vui: “Tất cả con đều đẹp hơn cô Phi Nhung mà lại ngưỡng mộ chú Mạnh Quỳnh khiến cô có chút xíu ghen”. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh nhắc nhở Trúc Anh rụt rè khi lên sân khấu là hạn chế rất lớn. Trúc Anh chỉ nhận được 2 phiếu đồng ý của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh nên chưa tạo được dấu ấn cá nhân với ca khúc này. Tuy nhiên, Trúc Anh vẫn lọt vào vòng tiếp theo của chương trình với tổng điểm là 36,5 điểm. Ở phần thi tài năng, Trúc Anh thể hiện khả năng diễn xuất và hát cải lương trích đoạn Nhị Kiều Tướng Quân.

“Chàng trai xứ Quảng” Quang Đệ chọn ca khúc Hai lối mộng (sáng tác Trúc Phương) cho phần thi đầu của mình. Đây cũng là ca khúc trong album Đời mà phải có ước mơ chớ anh mới phát hành cách đây 3 tháng. Để tạo nét mới cho ca khúc này, Quang Đệ đã phối mới ca khúc, kết hợp trình diễn trong không gian mưa thật trên sân khấu. Giám khảo Đan Trường nhận xét Quang Đệ có tiến bộ, cố gắng nhưng chưa trọn vẹn thể loại Bolero, vẫn còn thiếu ngân và luyến đặc trưng của Bolero.

Giám khảo Phi Nhung cũng đồng tình và nhắc nhở Quang Đệ phải làm sao cho khán giả không chán em được dù bài hát có ủy mị thế nào. Là người từng tạo dấu ấn với ca khúc này, ca sĩ Mạnh Quỳnh nhận xét phần hòa âm ca khúc rất hay, giọng ca rõ, trong trẻo nhưng bị kéo chữ khiến ca khúc lê thê. Quang Đệ chỉ nhận được 2 sự đồng ý của giám khảo Mạnh Quỳnh và Phi Nhung nên không tạo được dấu ấn cá nhân với ca khúc này. Ở phần thi tài năng, Quang Đệ vừa đàn ghi ta vừa hát ca khúc Cõng mẹ đi chơi. Với số điểm thấp nhất đêm thi (34,75 điểm), Quang Đệ phải dừng chân ở top 15.

Kết thúc tập 8, 4 thí sinh được đi tiếp vào vòng trong là Trọng Khương, Lâm Quốc Khải, Nguyễn Huy và Trúc Anh. Đây cũng là đêm ra quân của nhóm thứ 2 trong tốp 15 thí sinh của vòng chung kết 2.

Đình Cường

Ảnh: BTC

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201812/tap-8-solo-cung-bolero-phi-nhung-bat-dong-quan-diem-voi-manh-quynh-vi-thi-sinh-bolero-trong-khuong-620955/