Phi Sơn bực với ngoại binh trong ngày thầy Park Hang-seo vi hành

Sút hỏng phạt đền và không chào khán giả TP.HCM, Chaves Santos khiến tiền vệ mang áo số 10 rất không hài lòng về thái độ.

Highlights CLB Thanh Hóa vs CLB TP.HCM: Người cũ HAGL tỏa sáng Đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng giành chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của CLB TP.HCM tại vòng 25 nhờ cú đúp của cựu cầu thủ HAGL, tiền đạo Rimario.

CLB TP.HCM tiếp đội Thanh Hóa trong bối cảnh đã cầm chắc tấm vé trụ hạng. Có lẽ vì vậy mà đội chủ nhà chơi thiếu tinh thần trước đội khách đang muốn giành vị trí thứ hai.

CLB TP.HCM tiếp đội Thanh Hóa trong bối cảnh đã cầm chắc tấm vé trụ hạng. Có lẽ vì vậy mà đội chủ nhà chơi thiếu tinh thần trước đội khách đang muốn giành vị trí thứ hai.

Ngay trong 40 phút đầu tiên của hiệp 1, tiền đạo Rimario đã có một cú đúp bàn thắng sau hai pha xử lý rất kỹ thuật trước hàng phòng ngự do đội trưởng Hữu Tuấn chỉ huy.

Tình thế này buộc HLV Toshiya Miura tung Phi Sơn vào sân trong hiệp 2. Và ngay lập tức, tiền vệ linh hoạt này tạo ra sự ảnh hưởng. CLB TP.HCM gỡ được 1-2 nhờ công của Đỗ Văn Thuận.

Nhiều cầu thủ cũng biết Park Hang-seo dự khán trận đấu này nhưng Phi Sơn mãi phải hiệp 2 mới vào sân. Tuy nhiên, còn rất nhiều học trò khác của ông Park bên phía Thanh Hóa.

Đến khi mình có cơ hội ghi bàn từ chấm 11m thì Phi Sơn cũng phải "nhường" lại cho Chaves Santos. Ngoại binh này muốn ghi bàn nhưng tiếc là anh không đánh bại được thủ môn Thanh Thắng, khiến cho CLB TP.HCM không thể gỡ 2-2.

Bỏ qua chuyện đó, Phi Sơn chơi quyết tâm hơn trong cơn mưa tầm tã, vừa để giúp đội nhà vừa chứng minh với HLV Park Hang-seo. Có lúc, cầu thủ quê Hà Tĩnh nổi nóng khi đối thủ câu giờ, nhưng nỗ lực của anh bất thành.

Ngay cả khi Kesley có pha xứ lý kỹ thuật và tung ra cú dứt điểm ưng ý nhất thì mành lưới của Thanh Hóa cũng không thể rung lên một lần nữa.

Trong khi HLV Đức Thắng của Thanh Hóa vẫn bị cấm chỉ đạo thì trên sân HLV Miura cũng không còn cách chỉ đạo nào khác ngoài việc đứng yên. Mưa to, sân ngập ảnh hưởng nhiều đến đường lên bóng của đội nhà.

Người đáng trách và tự trách mình nhất có lẽ là Chaves Santos. Cầu thủ người Brazil đi thẳng vào phòng thay đồ mặc cho Phi Sơn cố kêu gào anh quay lại để chào khán giả.

May cho Chaves và CLB TP.HCM là trận thua 1-2 không còn đe dọa họ xuống hạng nữa. Bởi vì với 27 điểm, thầy trò Toshiya Miura ở lại V.League, trong khi Cần Thơ và Nam Định tranh nhau vị trí đá play-off hoặc xuống hạng trực tiếp.

Phi Sơn cũng không còn bận tâm nữa, giờ đây có lẽ điều anh suy nghĩ nhiều nhất là liệu mình có được triệu tập vào danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2018 hay không. Ngày 8/10, danh sách chính thức 29 cầu thủ sẽ được công bố.

Bảng xếp hạng V.League sau vòng 25.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phi-son-buc-voi-ngoai-binh-trong-ngay-thay-park-hang-seo-vi-hanh-post881452.html