Phí ùn tắc?!

- Thành phố Hồ Chí Minh vừa có đề xuất chống ùn tắc rất hay là đẻ ra một loại phí mới là "Phí ùn tắc" bác ạ! - Hai Phiếm kể.

- Tuyệt! - Tuyệt cái gì? - Hai Phiếm lừ mắt. - Thì đi qua cầu phải có phí qua cầu, vào vệ sinh công cộng cũng có phí vệ sinh tức là ai gây nên bất ổn cái thì phải đóng phí. Ùn tắc là tại quy hoạch, tại phân luồng đường… Và chắc ông giao thông, ông quy hoạch, ông gây ra những rào cản, lô cốt trên đường… phải nộp phí cho dân để họ vơi đi nỗi khổ bị ùn tắc? - Chỉ được cái mơ hão! "Người sử dụng phương tiện phải trả phí cho việc sử dụng đường tương ứng với việc ùn tắc do chính phương tiện gây ra". - Cha mẹ ơi! Vẫn cứ là phương châm không khắc phục được thì cấm chứ gì! Chống ùn tắc kiểu này chắc ai cũng làm được vì không có xe ra đường là hết ùn tắc. - Phải thông cảm cho mấy ông "đề xuất". Có nơi định chống ùn tắc bằng xe biển chẵn đi ngày chẵn, xe biển lẻ đi ngày lẻ, giảm một nửa lưu lượng xe nhá mà dân vẫn kêu. Rồi mỗi người chỉ được đăng ký một xe máy hoặc xe ngoại tỉnh không được vào thành phố… toàn phương án hữu hiệu nhá mà phương án nào cũng bị kêu. Giờ mà kêu nữa có khi họ cấm tiệt không cho xe máy lưu thông trong thành phố nữa thì có mà… - Thôi thì thu phí ùn tắc cũng được còn hơn là cấm tiệt! - Có be bé mồm lại không? - Hai Phiếm cáu - Không chừng "phí ùn tắc" này sẽ làm nhiều ngành khác bắt chước thì gay! - Càng tốt chứ sao! Trường học quá tải do trái tuyến thử đề xuất thu “phí ùn tắc” với giá trên trời xem còn ai dám trái tuyến không? Hết quá tải nhá! Các cơ quan khác như nơi chứng thực, cấp phép hoặc tòa án… cũng đang quá tải, vụ việc cần giải quyết đang bị ùn tắc thì thay vì cải tiến, khắc phục cứ việc giã "phí ùn tắc" thật lực, hết ùn tắc nhá! Hai Phiếm cười mếu máo: - Hoan hô... phí ùn tắc! Cả Nghĩ

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20090918040527785p61c69/phi-un-tac!.htm