Phiên chợ một ngày – nối dài yêu thương

Những phiên chợ chỉ diễn ra trong một ngày nhưng tràn đầy yêu thương, dành tặng những món quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới của Tổ quốc.

Đã trở thành thông lệ, hàng năm, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhiều trường học ở Thủ đô lại náo nức mở những phiên chợ đặc biệt.

Chợ chỉ diễn ra trong một ngày nhưng tràn đầy yêu thương, dành tặng những món quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới của Tổ quốc. Mùa Xuân không chỉ là mùa của sum họp, đoàn viên mà còn là mùa của sẻ chia, “cho đi” để “nhận lại” nhiều hơn.

Những phiên chợ đặc biệt

Phiên chợ 1 ngày của trường THPT Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) gây quỹ ủng hộ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV/BNEWS/TTXVN

Ngày hội “Ấm áp mùa Xuân” của học sinh Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Nguyễn Siêu đã diễn ra với các gian hàng đồ Tết, ẩm thực, âm nhạc đường phố..., thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà hảo tâm, các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh toàn trường.

Đây là hoạt động thường niên nhằm quyên góp ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Cùng chung nhịp nối yêu thương, Trường Trung học Phổ thông Đoàn Thị Điểm cũng tổ chức Hội chợ “Xuân yêu thương” nhằm mang mùa Xuân ấm áp đến các bạn học sinh miền núi xa xôi.

Học sinh nhà trường đã cùng phụ huynh và giáo viên chuẩn bị hàng trăm mặt hàng tham gia hội chợ. Tất cả các em đều trở thành những người bán hàng thân thiện, vui tính với nụ cười luôn nở trên môi. Kết thúc hội chợ, các lớp đã quyên góp được 52 triệu đồng vào quỹ từ thiện của nhà trường.

Với mong muốn để học sinh làm quen với các dự án xã hội, Hội chợ “Tết Nhân ái” của Trường Phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield (Khu đô thị Ecopark) cũng là sự kiện thiện nguyện thường niên lớn nhất trong năm của nhà trường. Năm nào cũng vậy, vào tuần cuối cùng trước Tết Nguyên đán, thầy và trò của trường lại dốc toàn tâm toàn sức để chuẩn bị cho hội chợ. Với chủ đề "Xuân gắn kết – Tết yêu thương", năm nay hội chợ quy tụ 70 gian hàng của các lớp.

Tại đây, học sinh được trải nghiệm trở thành các "doanh nhân nhí" thực thụ bằng cách đăng ký gian hàng, tổ chức, lên ý tưởng trang trí, bán hàng để đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh hội chợ Tết Nhân ái, học sinh Đoàn Thị Điểm Greenfield còn miệt mài với nhiều dự án xã hội khác như bán rau sạch hữu cơ, nuôi lợn đất, vẽ tranh, làm phong bao lì xì… để đóng góp sức lực, dù nhỏ bé của mình, giúp đỡ các bạn nhỏ thiệt thòi. Năm nay, hội chợ đặt mục tiêu thu được 250 triệu gây Quỹ Nhân ái cho các hành trình thiện nguyện sắp tới.

Sau 6 năm hoạt động, Quỹ Nhân ái của Trường Phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield đã trao tặng hơn 500 triệu đồng cho các dự án giúp đỡ trẻ em yếu thế, xây các công trình thư viện, trường học…cho một số địa phương khó khăn vùng cao.

Thầy Nguyễn Hoài Bắc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield chia sẻ: Muốn dạy cho học sinh sống có trách nhiệm với cộng đồng, không gì thiết thực hơn việc để các em tự lao động, tạo ra giá trị vật chất, sau đó chia sẻ với các bạn nhỏ kém may mắn hơn.

“Hội chợ Xuân” cũng là nét đẹp truyền thống của Trường Tiểu học Lý Thái Tổ mỗi dịp Tết đến. Năm nay, Nhà trường phối hợp cùng Ban cha mẹ học sinh và Dự án “Từ nông trại tới mái trường” tổ chức chương trình nhằm gây quỹ hỗ trợ những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, học sinh nghèo tại Trường Tiểu học Hồng Thái, Trường Tiểu học Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên (Hà Nội); xây dựng trường Mầm non cho học sinh nghèo tại xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, nhiều học sinh trong trường đã hào hứng tham gia vẽ tranh để bán đấu giá, thực hiện chương trình thiện nguyện. Hơn 60 bức tranh trưng bày tại hội chợ đã được các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo mua với mức giá cao để góp phần mang đến niềm vui, sự động viên chia sẻ với học sinh nghèo trên mọi miền Tổ quốc.

Cô Huỳnh Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thái Tổ cho biết: “Spring Festival – Hội chợ Xuân 2019” là hoạt động từ thiện xã hội với mục đích gieo lòng nhân, dưỡng thiện tâm cho học sinh trong trường, giúp các con biết cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ người khác…, từ đó hình thành nhân cách tốt.

Chương trình cũng là cầu nối để kêu gọi sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm cùng chung tay với nhà trường hướng đến cộng đồng. Chứng kiến các con hồ hởi mua hàng, cân nhắc lựa chọn, Nhà trường càng cảm nhận được mục đích tuy nhỏ mà vô cùng ý nghĩa.

Các con đã có dịp được thực hành kỹ năng mua – bán, lựa chọn hàng hóa đơn giản, được giáo dục cách sử dụng đồng tiền sao cho ý nghĩa nhất. Quan trọng hơn, khi hội chợ khép lại, điều còn đọng mãi chính là tình người, tình thầy trò ấm áp.

Sống như những đóa hoa

Điều đặc biệt của những chương trình thiện nguyện do các trường tổ chức là ngay sau hội chợ, những món quà ý nghĩa được các cán bộ, giáo viên và học sinh mang đến trao tận tay nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Những chuyến đi ngày cuối năm đến các trường học nơi vùng sâu, vùng xa, miền biên giới của Tổ quốc tràn đầy tình cảm ấm áp, chân thành.

Tiếp nối chương trình thiện nguyện được tổ chức hàng năm bởi Quỹ For You – Trường Archimedes Academy, hành trình “Sống như những đóa hoa 2019” của thầy trò Trường Archimedes Academy đã đến với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái – ngôi trường còn nhiều khó khăn. Đa phần học sinh ở đây là con em đồng bào dân tộc Dao.

Xã Yên Thành cách trung tâm huyện 50km, là một xã khó khăn nhất của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Yên Thành ra đời năm 2002, hiện có 398 học sinh, trong đó có 395 em là học sinh người dân tộc Dao.

Gia đình các em đều xa trường từ 7- 15km. Giao thông đi lại khó khăn, địa hình cách trở, các em thường xuyên phải lội qua những con đường đất lầy lội trơn trượt, nhiều em phải đi qua hồ Thác Bà mới đến được lớp học.

Để đảm bảo việc học tập, các em phải ở nội trú trong ký túc xá của nhà trường từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Hàng năm, nhiều học sinh bỏ học do điều kiện kinh tế khó khăn, xa trường và nhận thức của phụ huynh, học sinh chưa đầy đủ.

Chia sẻ với những khó khăn đó, chương trình “Sống như những đóa hoa 2019” mong muốn góp một phần nhỏ để tiếp sức cho các em đến trường, sưởi ấm mùa Đông giá rét bằng tình yêu thương, sự sẻ chia và giúp đỡ các em những vật dụng thiết yếu hàng ngày.

Bắt đầu phát động từ cuối tháng 12/2018, chương trình thiện nguyện của Trường Archimedes Academy nhanh chóng thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các thầy cô giáo, các nhà hảo tâm, phụ huynh và học sinh.

Bên cạnh việc ủng hộ bằng tiền mặt và hàng hóa, học sinh trong trường còn có những chiến dịch ấn tượng như: Chương trình quyên góp sách tặng bạn, chiến dịch “450 đôi dép cho trẻ em vùng cao Yên Bái”…

Sau khoảng 2 tuần phát động, chương trình “Sống như những đóa hoa 2019” đã quyên góp được số lượng quà tặng tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Trong hành trang đến với huyện Yên Bình, Yên Bái năm nay, cùng với bàn ghế ăn, khay ăn, chăn, quần áo ấm, giày dép; sách truyện, sách kỹ năng sống; dụng cụ thể thao (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông), các loại nhu yếu phẩm (gia vị, dầu ăn, nước mắm…) và đồ dùng vệ sinh cá nhân (bàn chải, kem đánh răng), chương trình còn dành tặng cho các bạn nhỏ nơi đây ba bình nước nóng năng lượng mặt trời để có nước ấm sử dụng trong những ngày đông buốt giá.

Cũng lựa chọn điểm đến là vùng miền núi còn nhiều khó khăn, hành trình thiện nguyện của 11 cán bộ, giáo viên và 23 học sinh Trường liên cấp Nguyễn Siêu bắt đầu ngay sau Ngày hội “Ấm áp mùa Xuân” diễn ra tại trường.

Trên “Chuyến xe mùa đông”, thầy trò nhà trường đã đến với các bạn học sinh miền núi Cao Bằng. Điểm đến đầu tiên của đoàn là Liên trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Quang Trung, huyện Hòa An.

Tại đây, các bạn học sinh Nguyễn Siêu đã chia bánh kẹo cho các em nhỏ, tặng mỗi em một chiếc áo khoác ấm và đệm để sinh hoạt bán trú, nội trú tại trường. Đồng thời, thày trò trường Nguyễn Siêu trao tặng số tiền gần 100 triệu đồng để hỗ trợ hoạt động dạy và học tại cụm trường này.

Điểm đến thứ hai của đoàn là Trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng - một trường có chất lượng giáo dục hàng đầu của tỉnh với trên 90% học sinh đỗ đại học.

Trải nghiệm ngủ một đêm tại kí túc xá của trường, học sinh Trường Nguyễn Siêu thấm thía những khó khăn, thiếu thốn của các bạn học sinh đồng trang lứa nơi đây.

Điều kiện sinh hoạt không có nước ấm, cơ sở vật chất lâu năm đã xuống cấp... nhưng học sinh Trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng đã cố gắng khắc phục những hạn chế trong sinh hoạt, nỗ lực học tập để đạt kết quả tốt nhất.

Thầy Bùi Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Siêu chia sẻ: Những chuyến đi, những con người mới gặp trong hành trình thiện nguyện của thầy trò Trường Nguyễn Siêu khiến mỗi học sinh hiểu hơn về cuộc sống này, trưởng thành hơn và quan trọng là biết yêu thương, chia sẻ nhiều hơn./.

Việt Hà/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/phien-cho-mot-ngay-noi-dai-yeu-thuong/112224.html