Phiêu du một mình

Là tên gọi chương trình đêm nhạc Hoàng Quý, diễn ra tại sân khấu Trung tâm tiệc cưới và hội nghị Arroma (119, Hoàng Hoa Thám, TP.Vũng Tàu) tối 31/5.

Đây là chương trình giới thiệu Tác giả - Tác phẩm do Hội VH-NT tỉnh tổ chức. Chương trình gồm 12 ca khúc trữ tình, được nhà thơ Hoàng Quý sáng tác ngẫu hứng trong những năm tháng hoạt động văn học nghệ thuật, với sự động viên, tiếp lửa của cố nhạc sĩ Hoàng Hà, nhạc sĩ Hoàng Lương và nhiều bạn bè, đồng nghiệp của nhà thơ.

Trong chương trình, những ca khúc với ca từ đẹp, lãng mạn, thể hiện sự rung cảm của ông về vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội, Trường Sơn - những năm tháng của người lính trẻ sôi nổi và sâu thẳm trong những ca khúc ấy, chính là nỗi nhớ nhung da diết của ông với quê hương Phú Thọ... Khán giả có thể cảm nhận từng niềm nhớ, từng nét đẹp của ca từ qua những ca khúc: Khi hoàng hôn qua đây, Gửi sông Hồng, Trung du, Nghe mưa thật thà... được giới thiệu tại đêm nhạc.

Nhà thơ Hoàng Quý SN 1952, quê ở Phú Thọ, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội VH-NT các dân tộc thiểu số Việt Nam, hội viên Hội VH-NT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Những sáng tác của ông vừa có chất phiêu du, lãng tử của người trung du - Tây Bắc vừa có cái hồn hậu, da diết của đời sống mà ông trải nghiệm. Ông được biết đến với nhiều tập thơ hay, trong đó có thể kể đến: Truyện cổ Mường Châu Phong (1984, 2001), Giấc phì nhiêu (1996), Đi bên mùa lá rụng (2000), Ngang qua cánh đồng (2002, 2004), Giả trang (2007)…

DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202205/phieu-du-mot-minh-951884/