Philippines 1-1 Thái Lan: Cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc của quân đoàn HLV Eriksson

Tuyển Thái Lan cuối cùng cũng bị chia điểm trong cuộc đụng độ Philippines ở lượt trận thứ 3 bảng B, AFF Cup 2018. HLV Milo Ranarayev đã thừa nhận đối thủ là đội bóng mạnh và hòa là một kết quả tốt cho cả đôi bên.

Cả Philippines và Thái Lan bước vào lượt trận thứ 3 vòng loại bảng B với số điểm tuyệt đối sau hai trận thắng trước đó.

Làm khách trên sân Panadium, nhà cầm quân người Serbia chủ động bố trí một đội hình phòng ngự phản công. Trong khi đó, chủ nhà Azkals với sự cơ động đầy sáng tạo của bộ đôi tiền vệ trung tâm John-Patrick Strauss và Manuel Ott đã làm chủ khu vực giữa sân.

Với khả năng di chuyển rộng, tranh chấp tốt của cặp đôi cầu thủ nhập tịch này, đã giúp quân đoàn của HLV Eriksson có đến 59,1 % thời gian cầm bóng.

Từ bệ phóng nơi hàng tiền vệ, “Những chú chó đường phố” thực hiện được 2 cú sút về phía khung thành đối phương trong đó có đến 5 lần sút trúng mục tiêu.

Philippines phát động tấn công từ các pha bóng “leo biên” bên cánh phải của cầu chạy cánh Stephan Schrock.

Ngôi sao tiền vệ 32 tuổi này sở hữu những quả tạt bóng có độ chuẩn xác cao mà đích đến là bộ đôi tiền đạo Younghusband và Reichelt đang đánh chiếm vùng cấm của đối phương.

Với bài đánh đơn giản mà hiệu quả này, Philippines đã tạo ra ít nhất 2-3 cơ hội cực kỳ ngon ăn. Thế nhưng sự nóng vội và thiếu may mắn đã khiến các học trò của HLV Sven Goran Eriksson chưa thể mở tỷ số.

Trong khi đó, những nhà ĐKVĐ giải đấu tuy tấn công không nhiều nhưng đã tạo được sự khác biệt bằng những cú sút chính xác. Trong một cơ hội rõ nét thứ hai ở phút 56, “Voi chiến” đã mở tỷ số.

Từ biên phải, hậu vệ Roller thoát xuống khôn ngoan rồi căng ngang cho Supachai đệm lòng chuẩn xác.

Bàn thắng đã làm thức dậy sức mạnh tấn công của những Azkals. Thế nhưng, những làn sóng này đã va phải những hòn đá tảng nơi hàng phòng vệ tuyển Thái và vỡ vụn.

Thời gian cạn đần là khi những đôi chân vội vã của chủ nhà tăng lên. Và ở thời điểm “dầu sôi lửa bỏng” này, chiến lược gia người Thụy Điển chỉ bằng một thay đổi nhỏ đã khiến cục diện trận đấu thay đổi.

HLV Sven Goran Eriksson tung tiền đạo Jovin Bedic vào sân và điều này đã lập tức mang lại hiệu quả. Phút 81, trong một nỗ lực gần như vô vọng giữa những chiếc áo xanh, tiền đạo 28 tuổi tung cú sút đưa bóng đi dội cột rồi bay vào lưới.

Chung cuộc, Philippines cầm hòa Thái Lan với tỷ số 1-1. Ở trận đấu cùng giờ, Singapore đúng như dự kiến đã dễ dàng hủy diệt Timor Leste 6-1.

Như vậy, sau lượt trận thứ 3, thứ tự xếp hạng ở bảng B không có thay đổi. Thái Lan cùng Philippines dẫn đầu với cùng 7 điểm, Singapore xếp ngay sau với 6 điểm. Hai vị trí cuối thuộc về Indonesia và Timor Leste.

Thế Chữ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/philippines-1-1-thai-lan-cuoc-loi-nguoc-dong-day-cam-xuc-cua-quan-doan-hlv-eriksson-101486.html