Phim bộ Hàn Quốc nào khiến bạn thấy thêm yêu đời?

Thay vì lựa chọn tác phẩm truyền hình Hàn Quốc dựa trên tiêu chí rating cao hay diễn viên tên tuổi, hãy thử một lần chọn phim dựa trên cảm xúc, và xem quyết định đưa bạn tới đâu.

Mỗi năm, có hàng chục phim truyền hình Hàn Quốc mới ra mắt. Nhưng dù lãng mạn, hài hước, kịch tính hay bi thảm, chung quy, tất cả đều mang chung một sứ mệnh: vỗ về cảm giác của khán giả, khuyến khích và động viên họ sống lạc quan, tích cực.

Xem phim gì để lại thấy yêu đời?

Sự rảnh rỗi đột ngột dễ khiến người ta lo lắng vẩn vơ. Lúc này, phù hợp nhất là phim xoay quanh những con người nỗ lực tìm kiếm các giá trị tích cực trong cuộc sống.

Hãy thử theo dõi Chocolate (2019). Nhân vật chính của phim là Moon Cha Young (Ha Ji Won). Nhờ gặp gỡ một cậu bé với niềm đam mê nấu nướng, cô được truyền cảm hứng và trở thành đầu bếp khi trưởng thành.

Hai nhân vật chính trong Chocolate phải nỗ lực để nhận ra họ là cảm hứng trong cuộc đời đối phương.

Lee Kang (Yoon Kye Sang) là một bác sĩ giải phẫu thần kinh đã trải qua những biến cố lớn trong cuộc đời. Mẹ mất sớm, anh lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bà. Nhưng sự vắng mặt của người mẹ đã để lại vết thương khó lành trong lòng vị bác sĩ.

Anh và cô gặp nhau khi đã trưởng thành. Mất một khoảng thời gian để Lee Kang nhận ra Cha Young chính là người bạn gái thuở nhỏ của mình. Một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, họ bắt đầu dành tình cảm cho đối phương.

Hành trình vượt qua những nuối tiếc, học cách tha thứ và đến bên nhau của hai nhân vật chính sẽ khiến người xem cảm thấy thỏa mãn và được chữa lành.

Một bộ phim khác cũng ngọt ngào không kém là When the Camelia Bloom (2019). Trong phim, Gong Hyo Jin vào vai Dong Baek, một người mẹ đơn thân vừa chuyển tới thị trấn nhỏ Ongsan. Cô mở quán rượu và lập tức trở thành chủ đề bàn tán cho các "bà tám" trong vùng

When the Camelia Bloom là bộ phim khiến bạn tin rằng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười lần nữa nếu ta mở lòng.

Hwang Yong Sik (Kang Ha Neul) là chàng nhân viên cảnh sát đã phải lòng Dong Baek từ cái nhìn đầu tiên. Họ trải qua rất nhiều yêu ghét lẫn lộn trước khi thừa nhận tình cảm dành cho đối phương.

Yong Sik ngọt ngào, đáng yêu chính là ánh dương soi chiếu cuộc đời truân chuyên của Dong Baek. Sự lạc quan, đầy sức sống và vẻ rạng rỡ của nhân vật sẽ giúp người xem quên đi những muộn phiền ảo não. Mỗi khoảnh khắc Yong Sik xuất hiện trên màn ảnh là một khoảnh khắc khiến khán giả mỉm cười.

Xem gì để đánh bay cảm giác tù túng?

Cảm giác này là dễ hiểu khi chúng ta phải chôn chân nhiều ngày liền trong nhà. Tại sao không tạm “trốn thoát” vào thế giới tưởng tượng, kỳ ảo hay ma quái vượt ra khỏi cuộc sống bình lặng hàng ngày?

Kingdom là lựa chọn hàng đầu nếu muốn thử cảm giác rùng rợn. Joo Ji Hoon vào vai thái tử Lee Chang, còn sát cánh bên anh là Bae Doona trong vai cô gái Seo Bi tinh thông y thuật.

Kingdom hiện đã ra mắt hai mùa với 12 tập phim, và đang tiếp tục được sản xuất mùa thứ ba.

Bộ phim cổ trang lấy đề tài xác sống diễn ra vào thời Joseon, khi hoàng tử Lee Chang cố gắng tìm hiểu lý do hoàng hậu ngăn cấm mình tới thăm phụ vương. Để điều tra vụ việc, Lee Chang lên đường tới gặp vị y sĩ đã từng chữa trị cho ngài. Khi tới nơi, anh vướng vào trận chiến với nạn dịch xác sống đang lây lan khắp đất nước.

Nếu yêu thích Train to Busan hay The Walking Dead, bộ phim chắc chắn sẽ trở thành “chân ái” của bạn. Yếu tố xác sống giật gân và chất liệu lịch sử được hòa trộn một cách khéo léo và thông minh trong Kingdom sẽ khiến người xem rùng mình.

Nếu không thích thể loại phim kinh dị xác sống, có thể cân nhắc Voice - một tác phẩm trinh thám ly kỳ. Sau thành công của phần đầu tiên năm 2017, phim đã được làm tiếp phần hai vào năm 2018, và phần ba vào năm 2019. Nhà sản xuất hiện đã lên kế hoạch sản xuất phần bốn cho loạt phim.

Voice là series phim điều tra phá án ăn khách tại Hàn Quốc.

Trong phần đầu tiên, vợ của thám tử Moon Jin Hyuk (Jang Hyuk) bị sát hại dã man dưới tay một tên giết người hàng loạt. Khao khát trả thù thôi thúc anh lao vào làm việc ngày đêm, bằng mọi giá bắt được thủ phạm. Jin Hyuk gặp Kang Kwon Woo (Lee Ha Na), nhân viên trực tổng đài khẩn cấp với đôi tai tinh nhạy. Cô trở thành trợ thủ đắc lực giúp anh giải quyết các vụ án.

Sang mùa hai, Kwon Woo tiếp tục công việc tại Trung tâm 112. Bạn đồng hành của cô là Do Kang Woo (Lee Jin Wook) - nhân viên điều tra với khao khát trả thù cho cộng sự và giải oan cho bản thân. Kang Woo cũng tiếp tục đóng vai trò cộng sự của Kwon Woo trong phần thứ ba của bộ phim.

Tràn ngập bí ẩn rùng rợn, Voice thu hút khán giả ngay từ tập đầu tiên. Các vụ án được dàn dựng công phu, khiến người xem bị ám ảnh khi chân dung những kẻ giết người được đưa ra ánh sáng.

Xem gì khi đã xem hết các phim mới?

Trong trường hợp này, không gì phù hợp với bạn hơn những bộ phim truyền hình Hàn Quốc sản xuất từ năm 2000 trở về trước.

Autumn In My Heart (2000) đã trở thành kinh điển, và chắc chắn là cái tên đầu tiên nên tìm xem. Phim từng trở thành làn sóng càn quét qua các nước châu Á, mở đầu cho giai đoạn hưng thịnh của phim truyền hình Hàn Quốc.

Sau bao năm, câu chuyện tình tay ba trong Autumn in My Heart vẫn khiến khán giả ngậm ngùi.

Yoo Eun Suh (Song Hye Kyo) và Yoon Joon Suh (Song Seung Heon) là anh ruột em thân thiết trước khi phát hiện ra cả hai không chung dòng máu. Do sơ suất của y tá bệnh viện, Eun Suh đã bị tráo đổi với em gái thực sự của Joon Suh. Cô bé sau đó quyết định trở về sống với mẹ ruột.

Sau thời gian dài xa cách, Joon Suh trở về và tình cờ gặp lại Eun Suh. Cả hai nhận ra nhau, và tình cảm ngủ yên trong lòng bao năm sống dậy, nhưng với một tên gọi khác. Một khi đã xem Autumn in My Heart, khán giả sẽ không thể ngừng xem (và ngừng khóc) vì câu chuyện tình yêu giữa đôi trai gái.

Sau khi đã làm quen với Autumn in My Heart, và có lẽ, cả chuỗi phim "bốn mùa" nức tiếng Hàn Quốc một thuở, bộ phim Star in My Heart (1997) sẽ tiếp tục là một lựa chọn hoài cổ.

Bộ phim từng được chiếu tại Việt Nam với tên gọi Ước mơ vươn tới một vì sao.

Bộ phim truyền hình nổi tiếng sản xuất năm 1997 có sự tham gia của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Shil trong vai Lee Yun Hee và Anh Jae Wook vai Kang Min Hee.

Yun Hee là cô gái nhà nghèo với ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Cô tình cờ gặp gỡ Kang Min Hee - chàng trai với ước mơ trở thành một ca sĩ. Min Hee đem lòng yêu Yun Hee và nguyện đánh đổi mọi thứ để được ở bên cô.

Câu chuyện tình yêu cổ điển không thể hoàn thiện nếu thiếu đi "kẻ thứ ba". Yun Hee giống như nàng Lọ Lem cùng lúc được ngỏ lời yêu bởi hai chàng hoàng tử. Khi Yun Hee đã quyết chọn Min Hee, thì cách biệt giai cấp lại đe dọa chia lìa họ một lần nữa.

Giống như bất cứ bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào thuộc giai đoạn này, Star in My Heart dễ khiến người xem rơi lệ. Nhưng sau tất cả, tác phẩm vẫn là một giấc mơ cổ tích ngọt ngào.

Xem gì khi bạn muốn tìm hiểu phim Hàn?

Nếu chưa từng xem phim truyền hình Hàn Quốc, và nghĩ rằng đã đến lúc bắt tay vào tìm hiểu, thì không gì phù hợp hơn hai cái tên đã “gây bão” và phủ sóng toàn châu Á những tháng đầu năm 2020.

Crash Landing on You là bộ phim khiến toàn châu Á phải thổn thức.

Trong Crash Landing on You (2019), Yoon Se Ri (Son Ye Jin) là con gái một nhà tài phiệt nổi tiếng. Cô mắc cùng lúc chứng trầm cảm và rối loạn chống đối với hầu hết thành viên trong gia đình. Sau khi chuyến bay bằng dù lượn gặp trục trặc, Se Ri lạc tới Triều Tiên và gặp một quân nhân đẹp trai tên Ri Jung Hyuk (Hyun Bin).

Dần dà, họ yêu nhau say đắm trong khi Jung Hyuk vẫn phải cố gắng tìm cách đưa Se Ri quay trở lại Hàn Quốc an toàn. Crash Landing on You gặt hái thành công rực rỡ vì không chỉ Se Ri và Jung Hyuk đẹp đôi trên màn ảnh, mà Son Ye Jin và Hyun Bin cũng vô cùng hợp nhau ngoài đời.

Itaewon Class thường xuyên lập kỷ lục rating mới sau mỗi tập phim được phát sóng.

Cái tên còn lại là Itaewon Class - bộ phim lấy đề tài khởi nghiệp vừa kết thúc cách đây không lâu và để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Nhân vật chính của phim là Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon) - một thanh niên đang ấp ủ kế hoạch trả thù gia đình từng đẩy mình vào cảnh tù tội.

Trong suốt thời gian thụ án, Sae Ro Yi đã suy nghĩ và lên kế hoạch hạ gục những kẻ hủy hoại đời mình. Kế hoạch bắt đầu bằng việc mở một quán rượu có tên Sweet Night.

Itaewon Class được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của Jo Kwang Jin. Cả nguyên tác và phim truyền hình chuyển thể đều gặt hái thành công rực rỡ. Sự độc nhất và kỳ quặc của các nhân vật sẽ khiến không ít người xem đồng cảm. Xem rồi, bạn sẽ nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện của họ.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phim-bo-han-quoc-nao-khien-ban-thay-them-yeu-doi-post1074356.html