Phim có Ma Dong-seok gây bão ở sân nhà nhưng lép vế ở Việt Nam

'The Roundup: Punishment' hiện xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp doanh thu phòng vé, bị bộ phim của Lý Hải bỏ lại khá xa. Tới tối 2/5, tác phẩm cán mốc doanh thu 20 tỷ đồng.

Genre: Hành Động, Tội phạm
Director: Heo Myung-haeng
Cast: Ma Dong Seok, Kim Mu-yeol, Lee Joo-bin...
Rating: 5.5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim

3 năm liên tiếp, thương hiệu hành động Crime City với sự góp mặt của “cú đấm thép” Ma Dong-seok đều cho ra mắt những phần mới. Dự án gần nhất mang tên The Roundup: Punishment (tựa Việt: Vây hãm: Kẻ trừng phạt) do Heo Myung-haeng đạo diễn, khởi chiếu tại rạp Việt cùng thời điểm với Lật mặt 7: Một điều ước.

Dù gây sốt tại quê nhà Hàn Quốc, tác phẩm vẫn chịu cảnh lép vế trước bom tấn của Lý Hải. The Roundup: Punishment hiện xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp phòng vé, với doanh thu 20 tỷ đồng sau 1 tuần công chiếu. Thành tích mở màn này thực chất không tệ, nhưng còn khá mờ nhạt khi đặt lên bàn cân với phần 7 Lật mặt.

Công thức cũ nhưng vẫn “hút fan”

The Roundup: Punishment vẫn là một kiểu công thức quen thuộc, gần như rập khuôn xuyên suốt từng ấy phần. Chuyện phim theo chân thanh tra Ma Seok Do (Ma Dong-seok thủ vai) trên hành trình truy bắt các băng đảng tội phạm. Lần này, anh cùng đồng đội chạm trán với nhóm tội phạm công nghệ cao, buôn bán ma túy, cần sa núp bóng app giao đồ ăn.

Trong quá trình điều tra, Ma Seok Do đối mặt với Baek Chang-gi (Kim Mu-yeol), gã sát thủ máu lạnh từng là thành viên của Lực lượng đặc biệt của Quân đội Hàn Quốc (Korean Special Forces). Phản diện cùng đồng bọn tại Phillipines thực hiện nhiều phi vụ đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp, sẵn sàng bắt cóc hay giết người không ghê tay.

Lần đầu đối mặt với tổ chức tội phạm công nghệ cao, thanh tra Ma Seok Do không tránh khỏi bỡ ngỡ và rối trí. Anh không có nhiều kinh nghiệm, hầu như chỉ phối hợp lấy lời khai của nghi phạm trong khi đợi kết luận và phán đoán của đồng đội, kết hợp với đội cảnh sát an ninh mạng.

Ngân sách The Roundup: Punishment khoảng 70 triệu USD.

Cho đến phần phim thứ 4, kịch bản The Roundup: Punishment vẫn giữ nguyên công thức quen thuộc từ các phần trước đó. Đến mức có ý kiến nửa đùa nửa thật cho rằng “chưa ra rạp xem đã biết được nội dung”.

Đội ngũ biên kịch có phần “lười biếng” khi lạm dụng cốt truyện ăn khách một cách rập khuôn, thiếu những yếu tố sáng tạo, mới mẻ. Vậy nên, The Roundup: Punishment suốt gần 110 phút thời lượng mang lại cảm giác an toàn, thiếu đột phá để tạo sự bất ngờ với khán giả.

Thậm chí, phim xuất hiện khá nhiều sạn logic, từ các kế hoạch hành động của băng đảng tội phạm cho đến màn điều tra, truy vết của phía cảnh sát. Như thường lệ, phe cảnh sát trong hầu hết phim tội phạm Hàn Quốc thường khá... ấu trĩ, nghiệp vụ kém hay có những quyết định, chiến lược ngớ ngẩn. Trong khi đó, băng đảng tội phạm công nghệ cao cũng để lộ không ít sơ hở, chưa cho thấy sự “nguy hiểm” cần có. Một số chi tiết bị làm lố như việc gã sát thủ không cần che mặt mà đơn phương độc mã tới thẳng đồn cảnh sát để thủ tiêu đồng phạm rồi rút lui an toàn.

Chưa kể, quá trình điều tra, phá án cũng khá mờ nhạt. Nhiều tình huống thể hiện rõ tính sắp đặt, thiếu logic. Bù lại, đạo diễn biết cách “chữa cháy” bằng cách đơm cài những chi tiết dí dỏm, chủ yếu là hài tình huống. Cách làm dù cũ kỹ nhưng đã thành “thương hiệu” của loạt phim, vẫn có thể khiến các fan bật cười thích thú.

Bên cạnh đó, điểm cộng dành cho The Roundup: Punishment là việc đội ngũ biên dịch sử dụng rất nhiều câu thoại “hot trend” hài hước, khiến hành trình đối đầu tội phạm của thanh tra Ma Seok Do trở nên thú vị hơn.

Kịch bản phim bộc lộ nhiều điểm hạn chế.

Gây bão trên sân nhà nhưng lép vế tại Việt Nam

Không phải bỗng dưng mà The Roundup qua từng ấy phần không chịu “làm mới” vẫn thu hút được lượng khán giả đông đảo. Sức hút của tác phẩm đến từ ngôi sao chính của loạt phim - Ma Dong-seok.

Vẫn như mọi lần, tài tử gây ấn tượng bằng hàng loạt cảnh hành động đậm chất bạo lực. Hình ảnh thanh tra Ma Seok Do kiệm lời chỉ thích giải quyết mọi việc bằng nắm đấm khiến người xem thích thú. Những cú ra đòn đẹp mắt của anh dễ dàng “knock-out” đối thủ, vậy nên những màn cận chiến dù có lúc bị làm lố vẫn khiến thượng đế phải bỏ qua logic mà căng mắt theo dõi.

Chất liệu hành động nặng đô tiếp tục được đạo diện tận dụng triệt để trong phần này. The Roundup: Punishment thết đãi người xem bữa tiệc hành động đúng nghĩa, với những cảnh đánh đấm dày đặc, đặc biệt ở nửa sau tác phẩm. Nhiều thước phim khá ấn tượng, nịnh mắt với những góc quay không ngừng biến hóa, bám sát chuyển động của từng nhân vật. Các cảnh chiến đấu trong không gian hẹp cũng được dàn dựng đặc sắc, với hiệu ứng âm thanh sống động đem lại cảm giác chân thực.

Ma Dong-seok vẫn thực hiện hoàn hảo những cảnh phim hành động. Song bên cạnh đó, một số cảnh diễn nội tâm chưa thực sự ấn tượng. Nam diễn viên hầu như chỉ giữ nguyên một biểu cảm cau mày, với ánh mắt phán xét đã trở thành “thương hiệu”.

Với Kim Mu-yeol, tài tử có màn hóa thân gây được ấn tượng với vai phản diện Baek Chang-gi. Tạo hình cùng diễn xuất của nam diễn viên lột tả được bản chất của một gã sát thủ máu lạnh và đầy dã tâm, trở thành đối trọng xứng tầm với nam chính.

The Roundup: Punishment đang liên tục xô đổ nhiều kỷ lục phòng vé tại Hàn Quốc.

Dù tồn tại nhiều điểm trừ trong kịch bản, The Roundup: Punishment vẫn biết cách tỏa sáng ở một số khía cạnh. Đạo diễn đã khôn khéo tận dụng những thế mạnh sẵn có của thương hiệu để chiều lòng fan, phần nào đó che lấp điểm yếu cốt truyện.

Là tác phẩm đầy tính giải trí hướng đến số đông đại chúng, lại có sự góp mặt của ngôi sao phòng vé Ma Dong-seok, không ngạc nhiên khi bộ phim thu hút được đông đảo sự chú ý khi ra mắt tại quê nhà. Đứa con tinh thần của Heo Myung-haeng vượt qua cả Exhuma: Quật mộ trùng ma để trở thành phim điện ảnh có lượng vé đặt trước cao nhất năm 2024 tại Hàn Quốc.

Chỉ sau 1 tuần ra rạp, The Roundup: Punishment đã bán được hơn 5 triệu đầu vé. Doanh thu phim tới nay đã vượt mốc 40 triệu USD và vẫn tiếp tục tăng mạnh mẽ.

Song tại Việt Nam, dự án do Ma Dong-seok đóng chính lại không gây sốt như kỳ vọng. Phim ra rạp cùng thời điểm với Lật mặt 7, hoàn toàn bị áp đảo về số suất chiếu lẫn tỷ lệ lấp đầy suất chiếu. Tới tối 2/5, tác phẩm mới cán mốc doanh thu 20 tỷ đồng. The Roundup: Punishment hiện xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp phòng vé, bị bộ phim của Lý Hải bỏ lại khá xa.

Hoàng Nhi

Nguồn Znews: https://znews.vn/phim-co-ma-dong-seok-gay-bao-o-san-nha-nhung-lep-ve-o-viet-nam-post1473514.html