Phim của Brad Pitt bị chê khi có kẻ cướp trên Mặt Trăng

Trên trang cá nhân, nhà thiên văn học Neil deGrasse Tyson chỉ ra những lỗi sai cơ bản về địa lý trong phim 'Ad Astra' với sự góp mặt của Brad Pitt.

Sau Once Upon a Time in Hollywood, tài tử Brad Pitt tiếp tục góp mặt trong bộ phim Ad Astra. Trong phim, chồng cũ của Angelina Jolie tham gia vào vai trò nam chính lẫn sản xuất. Giới quan sát đánh giá anh có màn thể hiện tuyệt vời khi hóa thân thành phi hành gia Roy McBride khắc kỷ, giàu cảm xúc trong hành trình tìm cha và bỏ lại phía sau gia đình của chính mình.

Tuy nhiên, mới đây, nhà thiên văn học Neil deGrasse Tyso đã liệt kê nhiều lỗi sai cơ bản về địa lý và logic của Ad Astra.

Bộ phim của Brad Pitt bị nhà thiên văn học chỉ ra nhiều lỗi sai về mặt địa lý.

Cụ thể, trên Twitter, ông Neil deGrasse Tyso khẳng định: "Trong Ad Astra, các nhà làm phim thông báo rằng Mặt Trăng gần tròn và có thể nhìn thấy một 'viên bi xanh' Trái Đất giữa bầu trời. Về mặt địa lý, đây là một điều không thể xảy ra. Trong quá trình Mặt Trăng tròn, từ đây chúng ta có thể nhìn thấy rất ít phần chiếu sáng của Trái Đất".

Ngoài ra, nhà thiên văn học cũng chỉ ra điểm bất hợp lý về các hải tặc trên Mặt Trăng. "Trong bộ phim có rất nhiều hải tặc Mặt Trăng. Họ nghĩ gì khi cho những hải tặc này đi chôn kho báu trên Mặt Trăng vậy. Họ nên ở lại Trái Đất và đầu tư vào ngân hàng, lợi nhuận sẽ cao hơn là đi cướp bóc ngoài vũ trụ".

Trong phim Ad Astra, tài tử vào vai phi hành gia Roy McBride.

Neil deGrasse Tyson còn phân tích chi tiết sai về cách đổ bóng của các phi hành gia khi bước đi trên bề mặt Mặt Trăng.

"Hình dáng của những chiếc bóng người phải dài hơn, đổ về phía trước. Sau đó, các phi hành gia mới bước sang lãnh địa tối của Mặt Trăng ở phía xa", ông viết.

Những nhận xét, phân tích của nhà thiên văn học nhận được nhiều đồng tình từ phía khán giả. Đa số người hâm mộ cho rằng nhà sản xuất phim nên nhìn nhận về các lỗi sai trong Ad Astra và xem đây như là bài học kinh nghiệm. Ngoài ra, khán giả thẳng thắn nhận xét tác phẩm của Brad Pitt tẻ nhạt và quá khó hiểu.

Phim Ad Astra xoay quanh câu chuyện của Roy McBride (Brad Pitt) - một phi hành gia của cơ quan không gian Mỹ. Một ngày nọ, anh được giao nhiệm vụ tìm kiếm cha mình là Clifford McBride (Tommy Lee Jones) ở rìa hệ Mặt Trời. Ông từng là thành viên của dự án Lima, nhằm nghiêm cứu mối đe doa sự sống của cả nhân loại và bỗng mất tích suốt 30 năm.

Roy McBride bắt đầu chuyến hành trình vượt không gian để tìm cha trong vô định. Tuy nhiên, cuộc thám hiểm của anh không hề dễ dàng khi phải đối mặt với vô số nguy hiểm từ cả bên ngoài lẫn bên trong Trái Đất. Đồng thời, chính tổ chức mà anh đang phục vụ cũng có những bí mật không ngờ đến.

Tường Bách

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phim-cua-brad-pitt-bi-che-khi-co-ke-cuop-tren-mat-trang-post1053776.html