Phim của Kiều Minh Tuấn và An Nguy có gì đặc biệt đến nỗi 'phim giả tình thật'?

Tin đồn Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau trước ngày công chiếu phim 'Chú ơi, đừng lấy mẹ con' (Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ), khiến nhiều người đặt nghi vấn đây là 'phim giả tình thật' hay chỉ là chiêu trò PR.

Tháng 3/2018, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ vừa chính thức bấm máy những cảnh quay đầu tiên trong dự án điện ảnh dành cho thiếu nhi Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con tại Thảo Cầm Viên, TP. Hồ Chí Minh. Bộ phim có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như Kiều Minh Tuấn, An Nguy.

Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con là câu chuyện về Nhện (bé Hữu Khang), cậu bé lớp 2 hiếu động. Từ nhỏ, Nhện sống với mẹ Tiên (An Nguy), và được gia đình ngoại vô cùng yêu thương, chiều chuộng. Cho đến một ngày, một người đàn ông tên Đông Bắc (Kiều Minh Tuấn) cùng cô con gái đầy cá tính tên Bảo Ngọc (bé Diệp Anh) xuất hiện tại nhà Nhện. Hai con người xa lạ ấy đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên ả của Nhện và mẹ, khiến Nhện lần đầu tiên trong đời bị rơi vào nỗi sợ mẹ-không-còn-là-của-riêng-mình.

Viễn cảnh có một người cha mới, một đứa em gái mới trở nên hiển hiện trước mắt Nhện thì một nhân vật bất ngờ xuất hiện, đó chính là ba ruột của cậu bé... Rất nhiều hiểu lầm đã xảy ra nhưng hơn tất cả, điều mong muốn lớn nhất của họ, chính là làm sao cho Nhện có được một cuộc sống an toàn và hạnh phúc nhất.

Thông điệp chính mà các nhà làm phim muốn gửi tới khán giả: "Người lớn khác trẻ nhỏ, họ thường gặp sai lầm trong cách yêu người khác. Nhưng ngay cả khi tưởng như đang đối đầu, thì đích đến của họ vẫn là tình yêu dành cho những đứa con. Hạnh phúc vốn không dành cho những trái tim ích kỷ"…

Bộ phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con” sẽ chính thức được ra mắt tại các rạp trên toàn quốc vào 21/9 tới.

Cách ngày công chiếu phim khoảng một tháng, cư dân mạng bắt đầu tung ra một số bằng chứng cho rằng mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng có vấn đề và người chen ngang không ai khác chính là An Nguy - diễn viên đóng chung phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con”.

Tin đồn Kiều Minh Tuấn bỏ mặc Cát Phượng ở TP.HCM và đưa diễn viên An Nguy về Vũng Tàu nghỉ lễ 2/9 bắt nguồn từ việc nam diễn viên này chia sẻ ảnh tại quê nhà. Trùng hợp là sau đó, An Nguy cũng bị người hâm mộ bắt gặp tại địa điểm được cho là đúng nơi Kiều Minh Tuấn check-in.

Ngay sau khi nghe được tin này, cư dân mạng vô cùng hoang mang và lập tức vào trang cá nhân động viên, an ủi Cát Phượng. Tuy nhiên, cô tỏ ra khá bình thản. Thậm chí cô còn trấn an công chúng bằng cách nói thông tin này là “tào lao”, "lá cải".

Trước sự động viên của người hâm mộ, Cát Phượng cho biết tình cảm giữa cô và ông xã kém 18 tuổi vẫn rất bình thường - Ảnh: FBNV

Chuyện tình cảm ồn ào giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy xảy ra vào đúng thời điểm cả hai chuẩn bị ra mắt phim chung khiến dân mạng đồn đoán về việc bộ đôi sử dụng chuyện tình cảm để PR sản phẩm. Trên các diễn đàn, rất nhiều bình luận đều nói về vấn đề này cũng như chỉ trích hai người trong cuộc. Thậm chí, không ít người còn vào hẳn Facebook cá nhân của Kiều Minh Tuấn và để lại những lời lẽ vô cùng gay gắt.

Một số cư dân mạng khẳng định nếu ồn ào này thực sự là chiêu trò PR thì Kiều Minh Tuấn và An Nguy đã đánh mất hoàn toàn hình ảnh của mình trong lòng người hâm mộ.

Tuy nhiên mới đây nhất, sau rất nhiều đồn đoán, Kiều Minh Tuấn và An Nguy đã lần đầu tiên chịu mở lời về tin đồn bủa vây họ suốt 1 tháng qua. Chia sẻ trên Vietnamnet, An Nguy nói: “Tôi khẳng định chuyện tình cảm của tôi và Kiều Minh Tuấn là có thật”.

Kiều Minh Tuấn và An Nguy khẳng định: Chúng tôi yêu nhau là thật. Ảnh: Vietnamnet.

Kiều Minh Tuấn cũng có những thổ lộ thật lòng về tình cảm với An Nguy: “Tôi chỉ biết nói cảm ơn vì có người thương mình, dành tình cảm cho mình. Tôi cũng không biết giải thích tình cảm của mình như thế nào nữa, trên mức bạn bè, cảm giác giống như một người thân.

Để tôi giải thích cho mọi người hiểu câu chuyện, không phải tự dưng mà An thích tôi. Chúng tôi đóng phim với nhau và phải nuôi cảm xúc, vì thế khoảng thời gian đóng chung đó, chúng tôi phải yêu nhau thật.

Đã là diễn viên phải diễn như thật. Có những diễn viên phải sống với vai diễn của mình nhiều tháng và chúng tôi cũng phải cố gắng làm thật nhất, giúp vai diễn tròn trịa nhất, để diễn mà như không diễn. Phim đóng máy, việc của chúng tôi là phải thoát ra khỏi cảm xúc đã xây dựng trước đó.

Tuy nhiên trên thực tế, tôi hay An không thể ngay lập tức coi nhau như người xa lạ. Sẽ vẫn còn lại dư âm tình cảm. Thực tế cho thây nhiều diễn viên đã phải mất cả tháng, vài tháng thậm chí có người mất cả năm mới thoát khỏi nỗi ám ảnh của nhân vật họ theo đuổi. Cũng có những người sau khi dứt được cảm giác cũ rồi nhưng khi gặp lại bạn diễn, cảm xúc đột nhiên quay trở lại.

Hiện tại, hai chúng tôi ngoài đời vẫn yêu nhau. Nếu hỏi tôi còn cảm xúc với An không, tôi khẳng định là vẫn còn. Tình cảm tôi dành cho An vẫn còn nhiều lắm, nếu không thật thì làm sao tôi dám nói. Nói dối cũng chẳng được lợi gì, tôi nghĩ sao nói vậy thôi.”

Nam diễn viên “Em chưa 18” cũng nhấn mạnh thêm rằng anh không biết tình cảm giữa mình và An Nguy hiện giờ là tình yêu thật sự hay nó đang được xây dựng từ nền tảng cảm xúc đóng phim.

Được biết sau khi phim đóng máy, An Nguy đã quay trở lại Mỹ và cắt đứt toàn bộ liên lạc với Kiều Minh Tuấn. Cô muốn để cảm xúc của nhân vật trong phim “chết” hẳn. Tuy nhiên vì 1 số công việc, An Nguy có trẻ lại Việt Nam và tiếp xúc với anh Tuấn. Cô thừa nhận tình cảm trong cô lúc đó không còn đơn giản chỉ là vai diễn nữa.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/phim-cua-kieu-minh-tuan-va-an-nguy-co-gi-dac-biet-den-noi-phim-gia-tinh-that-a243997.html