Phim dành cho dân F.A vào ngày Valentine

'Gone Girl', 'Her', 'The Lobster'... là những bộ phim dành để an ủi, thấu hiểu với tâm hồn cô đơn vào ngày lễ tình nhân.

Eternal Sunshine of Spotless Mind: Bộ phim có sự tham gia của Jim Carrey và Kate Winslet đã mang đến một câu chuyện tình yêu đầy đau thương. Vì quá đau khổ sau khi chia tay, hai nhân vật chính đã quyết định xóa hết đi những ký ức về nhau. Không khai thác quá sâu vào lý do dẫn đến sự đổ vỡ trong tình cảm, Eternal Sunshine of Spotless Mind lại tập trung vào trí óc và cảm xúc của những con người đang cố gắng bước tiếp bằng cách lãng quên nhau như chưa từng tồn tại. Hành trình quên đi mối tình cũ và bước tiếp chưa bao giờ là dễ dàng, không chỉ với hai nhân vật chính mà với tất cả những ai đã từng yêu và được yêu.

Gone Girl: Màn diễn xuất tuyệt vời của Rosamund Pike trong Cô gái mất tích đã khiến không ít khán giả sợ hãi hôn nhân. Để trả thù người chồng bội bạc Nick (Ben Affleck), Amy đã dàn dựng một vụ mất tích đầy công phu để đổ tội cho anh. Không chỉ phơi bày mặt trái của hôn nhân, Gone Girl còn khiến người xem phải suy ngẫm rằng tại sao hai người tình yêu nhau say đắm đến thế lại có thể tàn nhẫn sẵn sàng giết chết lẫn nhau đến vậy?

Isn’t It Romantic: Trái ngược với những cô nàng mộng mơ, Natalie (Rebel Wilson) lại là một nhân vật không mấy tin vào tình yêu. Sau một tai nạn nhỏ và tỉnh dậy, cuộc sống của cô bỗng hóa thành một bộ phim tình yêu tuổi teen với quần áo đẹp, công việc ổn định, bạn trai nhà siêu giàu... Không chỉ mỉa mai phim room-com sến sẩm, Isn't It Romantic còn truyền tải một thông điệp ý nghĩa rằng tình yêu đích thực là khi biết yêu thương và trân trọng chính bản thân mình.

500 Days of Summer: Được coi là một trong những phim kinh điển dành cho dân anti-Valentine. Phim xoay quanh hành trình tình yêu của Tom (Joseph Gordon Levitt) và Summer (Zooey Deschanel), nhưng 500 Days Of Summer lại không phải là một bộ phim lãng mạn. Ngược lại, phim là cái nhìn đầy dằn vặt và đau đớn của nam chính khi bạn gái đột ngột cắt đứt mối quan hệ và dần rời xa cuộc sống của anh. Bộ phim hoàn toàn phù hợp nếu bạn vừa trải qua một mối tình tan vỡ. Đôi khi trải qua những đau khổ và chấp nhận buông bỏ người không phù hợp với mình, hạnh phúc mới thực sự tìm đến.

The Lobster: Bộ phim của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos đã vẽ nên thế giới nơi mà F.A là một tội đồ với thế giới loài người. Nếu trong vòng 45 ngày không tìm được bạn đời, thì những người độc thân sẽ bị biến thành động vật. Điều này dẫn đến sự cực đoan đoan đến nỗi nhiều cặp đôi phải gượng ép tìm điểm chung để ở cạnh nhau hơn là xuất phát từ tình cảm chân thành. Nếu phải chọn giữa một tình yêu cực đoan với chết trong sự cô đơn bạn sẽ chọn điều gì? Có lẽ ai cũng đều có lựa chọn cho riêng mình.

Her: Tình đơn phương không chỉ xuất phát giữa người với người mà trong Her còn là giữa một anh chàng với phần mềm điện tử. Theodore (Joaquin Phoenix) sống ở thế giới nơi mà con người bị phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ, họ cô đơn, lạc lõng đến mức làm bạn với hệ điều hành máy tính. Đặt tên cho phần mềm của mình là Samatha và mang bên mình khắp mọi nơi, cùng nhau trò chuyện, cứ thế đến một ngày Theodore nhận ra anh đã có tình cảm với Samantha lúc nào không hay. Dù có một kết thúc đầy dằn vặt và tiếc nuối, nhưng Theodore hay chính chúng ta cần phải gạt đi những giá trị ảo để tìm kiếm hạnh phúc thực sự cho bản thân.

Phương Nguyễn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-bo-phim-danh-cho-dan-fa-vao-ngay-valentine-post1047093.html