Phim điện ảnh của Lê Phương, Quốc Huy hé lộ teaser trailer, kịch tính và ám ảnh đẩy lên đỉnh điểm

Phim điện ảnh Vong nhi tiếp tục nhá hàng những phân cảnh đầy ám ảnh, nhuốm màu u ám trong teaser trailer đầu tiên.

Phim điện ảnh Vong nhi tiếp tục nhá hàng những phân cảnh đầy ám ảnh, nhuốm màu u ám trong teaser trailer đầu tiên. Không khí kịch tính cũng được đẩy lên cao trào qua poster chính thức vừa được phía nhà sản xuất công bố.

Teaser trailer mở đầu với khuôn mặt đằng đằng sát khí của Lê Phương khi cô xách trên con búp bê rất đáng yêu và dứt khoát ném thẳng vào thùng rác, không một chút do dự, suy nghĩ. Đập vào mắt người xem là đôi mắt mở to tròn ngơ ngác cùng đôi tay giang ra như vẫn muốn được ôm ấp của con búp bê. Tiếng nhạc cùng lời ca khúc “Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi” càng góp phần đẩy không khí kịch tính lên cao. Không ít khán giả sẽ tò mò tự hỏi, liệu chuyện gì đã xảy ra khiến Lê Phương hành động đầy lạnh lùng đến như vậy?

Tuy nhiên, hành động này dường như là khởi đầu để báo trước cho những sự việc còn kinh khủng hơn tiếp tục diễn ra. Buổi đêm đó khi trở về phòng, trong ánh điện chợt tắt chợt mở Lê Phương lại nhìn thấy hình ảnh con búp bê ngồi trên ghế sofa với đôi tay vươn ra. Chưa hết bàng hoàng, một hài nhi chưa rõ nhân dạng từ từ bò trên giường như muốn lao đến tấn công khiến cô chỉ biết bất lực ném gối như một cách phòng thân. Đứng ngay sát giường Lê Phương và quan sát tất cả mọi chuyện còn có một bé gái mặc đầm trắng, mái tóc đen dài nhưng hoàn toàn im lặng.

Nhìn hình ảnh với mái tóc rũ rượi, khuôn mặt thất thần như mất hồn của Lê Phương dẫu có bàn tay người đàn ông bên cạnh vỗ về có thể thấy những gì cô đang trải qua vô cùng kinh khủng.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong căn nhà đó không chỉ một mình Lê Phương chứng kiến những chuyện ám ảnh kì quái. Hình ảnh cô giúp việc (Lê Trang) cúi gập người để nhìn qua khe bậc cầu thang, không biết đã thấy những gì nhưng qua tiếng hét lớn và ánh mắt sợ hãi như muốn bật khóc càng khiến khán giả phải tò mò. Lời bài hát Chúc bé ngủ ngon càng ma mị hơn, vang lên réo rắt.

Đỉnh điểm của teaser trailer, khi Lê Phương mở cánh cửa tủ tiếng con búp bê kia vang lên “Mẹ ơi mẹ bồng con đi” một cách đầy tha thiết. Ngay sau đó là hình ảnh hài nhi kia chạy thẳng ra khiến cô bất giác ngã vật ra sàn. Càng cố giãy giụa để chạy thoát Lê Phương dường như càng bất lực mặc cho hài nhi kia tấn công mình, khiến cô chỉ biết chết lặng trong đỉnh điểm sợ hãi.

Chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim Lê Phương hé lộ nhân vật cô hóa thân có số phận vô cùng bất hạnh. “Chưa khi nào tôi tham gia bộ phim lấy hết tất cả tâm, trí, lực, của mình. Tôi luôn phải dốc cạn sức cho mỗi cảnh quay. Sau mỗi ngày trên phim trường trở về, tôi kiệt sức, như lả đi”.

Nối tiếp không khí u ám và lạnh gáy, poster bộ phim cũng gây ấn tượng rất mạnh về mặt thị giác. Trung tâm của poster là hình ảnh người phụ nữ mặc váy trắng nhưng đã bị che đi phần đầu, xách trên tay con búp bê đã xuất hiện trong teaser trailer. Hình ảnh vệt máu loang, chảy dài trên chân phải của cô khiến khán giả phải đặt câu hỏi liệu có mối liên quan nào giữa nhân vật nữ chính và con búp bê đang bị ruồng bỏ kia. Những vệt máu còn loang cả trên tường trong một khung cảnh tranh tối, tranh sáng đến lạnh gáy.

Cùng với việc giới thiệu teaser trailer và poster, nhà sản xuất bộ phim cũng chính thức ấn định ngày khởi chiếu chính thức từ ngày 3/2 tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Bình Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vong-nhi-he-lo-teaser-trailer-kich-tinh-va-am-anh-day-len-dinh-diem-202301181409108059.html