Phim điện ảnh 'Kim Ji Young: Born 1982': Câu chuyện xúc động về người phụ nữ với vai trò là mẹ, là vợ và là một đứa con

Nam diễn viên Gong Yoo và 'cô bạn thân' Jung Yoo Mi vừa tái hợp trong bộ phim điện ảnh xúc động về người phụ nữ mang tên Kim Ji Young: Born 1982. Hãy cùng SAOstar tìm hiểu nhé.

Nhân vật Kim Ji Young (Jung Yoo Mi) sinh vào một ngày của mùa xuân năm 1982, cô là con gái trong một gia đình nọ, là vợ của một người đàn ông và là mẹ của một bé gái nhỏ. Mỗi ngày trôi qua của Ji Young đều bắt đầu và kết thúc bằng những việc nhàm chán như dọn dẹp, chăm sóc và nuôi dạy con cái. Công việc nhà cửa trải nhiều đến mức cổ tay cô luôn phải hứng chịu những cơn đau nhức kéo dài.

Mặc dù người chồng Dae Hyun (Gong Yoo thủ vai) luôn muốn chia sẻ gánh nặng nuôi dạy con giúp vợ nhưng trên thực tế điều này phải hoàn toàn dựa vào Ji Young. Bữa ăn gia đình là lúc thể hiện rõ nhất hình ảnh đối lập trong cuộc sống thường nhật của vợ chồng cô. Ji Young không thể trọn vẹn thưởng thức hết bữa ăn vì còn phải tất bật lo cho con gái Ah Young dùng bữa khác hẳn với sự thoải mái trong việc ăn uống của chồng mình.

Phim điện ảnh ‘Kim Ji Young: Born 1982’ câu chuyện xúc động về người phụ nữ với vai trò là mẹ, là vợ và là một đứa con

Jung Yoo Mi vào vai Kim Ji Young, một người là con là vợ và là mẹ.

Suốt ngày quần quật vì công việc nhà.

Ji Young là một phụ nữ của gia đình, cô luôn chịu đựng những cơn đau vì công việc nhà.

Gong Yoo vào vai người chồng Dae Hyun.

Mặc dù chồng cô Dae Hyun luôn muốn giúp đỡ nhưng vẫn không có nhiều kết quả.

Nuôi dạy trẻ là việc mà phụ nữ giỏi hơn.

Sự đối lập thể hiện rõ nhất trong bữa ăn gia đình.

Dịp lễ, tết là khoảng thời gian căng thẳng và mệt mỏi nhất với Ji Young, không chỉ phải đối mặt với mẹ chồng mà còn phải quần quật cùng bà làm hết tất cả mâm cỗ trong nhà. Ngay cả khi Dae Hyun muốn giúp đỡ bằng việc rửa bát Ji Young cũng không tránh khỏi ánh mắt soi xét, không hài lòng của mẹ chồng. Với bà, chồng là người dù có ở nhà cũng phải được nghỉ ngơi, thư giãn như một vị khách.

Ngay từ khi còn nhỏ Ji Young đã phải trải qua nhiều năm tháng bị phân biệt đối xử với chị và em trai của mình. Bà cô luôn răng dạy chị em cô bằng những triết lý như “Đã là con gái thì phải là người giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn” hay “Trong nhà thì phải có con cái thì mới tốt được”. Vì thế mà Ji Young đã từ bỏ công việc hiện tại của mình để tập trung vào chăm lo cho con cái nhưng quyết định này luôn khiến cô cảm thấy ngột ngạt như mắc kẹt giữa những bức tường vô hình. Mỗi khi muốn đưa con gái ra ngoài dạo phố cô lại nhận được những tiếng chửi rủa bẽ bàng như “Chỉ biết dùng tiền chồng kiếm về để uống cà phê chứ không được gì cả”. Thế rồi bỗng một ngày, Ji Young như biến thành một con người khác hẳn với những hành động lạ lẫm mà ngay đến chồng cô - Dae Hyun cũng không thể lý giải nổi điều gì đang xảy ra với vợ mình.

Ji Young căng thẳng và mệt mỏi nhất là vào dịp lễ, tết.

Mẹ chồng cô cho rằng chồng phải được đối xử như khách.

Ji Young quyết định nghỉ việc để chăm lo cho gia đình nhưng nó lại trở thành quyết định khiến cô ngột ngạt.

Kim Ji Young: Born 1982là bộ phim điện ảnh dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng với doanh thu hơn 1 triệu bản của nhà văn Jo Nam Joo. Với thời lượng phát sóng chưa đầy 2 tiếng nhưng bộ phim vẫn truyền tải được rất nhiều màu sắc khác nhau trong lối tư duy cũ và những quan niệm cổ hủ của xã hội gia trường ngày xưa. Những lễ nghi hay thói quen, tập quán xa lạ và khó nhằn đều được cô đọng một cách tinh tế trong từng nhịp diễn biến.

Sinh ra trong thời kỳ tư tưởng trọng nam khinh nữ ảnh hưởng mạnh mẽ nên hiển nhiên Kang Ji Young phải gánh chịu nhiều sự thiệt thòi và phân biệt đối xử. Cái thời kì mà ngay cả khi con gái bị quấy rối tình dục người ta cũng chỉ nhắc nhở bâng quơ vài câu như “Đáng ra phải cẩn thận hơn chứ”. Tuy nhận được sự giáo dục giống như những người đàn ông khác nhưng trong công việc vấn đề thăng tiến của phụ nữ luôn bị hôn nhân và con cái cản trở. Ngoài xã hội phụ vẫn làm việc kiếm tiền như các đấng mày râu nhưng khi về nhà công việc chăm lo cho gia đình lại chỉ có mình họ gánh vác. Sau hôn nhân người đàn ông có thể tiếp tục sự nghiệp, tiếp túc sinh con cái nhưng với người phụ thì thì tuyệt nhiên bị đứt đoạn.

Tiểu thuyết Kim Ji Young: Born 1982.

Ji Young sinh ra trong thời tư tưởng trọng nam khinh nữ ảnh hưởng mạnh.

Hôn nhân và nuôi dạy con cái là thứ cản trở sự thăng tiến của phụ nữ trong công việc.

Thông qua những điều mà nhân vật Ji Young trải qua, dù gián tiếp hay trực tiếp thì câu chuyện của Kim Ji Young cũng chính là câu chuyện của chúng ta chứ không của riêng ai cả. Không chỉ phụ nữ đã có chồng mà những phụ nữ chưa chồng hay những người đàn ông cũng sẽ đủ cảm thông với bộ phim. Câu chuyện thực tế của những bà mẹ đi làm phải chịu nhiều nỗi buồn và sự soi xét từ xã hội sẽ được lồng ghép và truyền tải một cách mượt mà trong câu chuyện của hai nhân vật Ji Young và Dae Hyun.

Ở những phân đoạn cuối, Ji Young bắt đầu lắng nghe tiếng nói của trái tim mình và dần thay đổi thành một con người khác. Đây có thể coi là điểm đột phá và trưởng thành trong con người cô nhưng đồng thời, những tiếng nói mà Ji Young nghe được cũng phản ánh hình ảnh phổ biến trong xã hội. Theo thời gian dù thế hệ thay đổi nhưng những quan niệm sâu sắc sẽ không vì thế mà cũng đổi thay. Ji Young là hình tượng đại diện cho nhiều phụ nữ phải sống dưới cái danh nghĩa “Hi sinh vì gia đình”.

Hình ảnh của Kang Ji Young là hình ảnh của chúng ta.

Ở những phân đoạn cuối cô đã quyết định lắng nghe tiếng lòng của bản thân.

Bản gốc của câu chuyện thuộc về thể loại tiểu thuyết nữ quyền nên khi tin tức bộ phim được tiết lộ nhà sản xuất đã gặp phải rất nhiều sự chỉ trích. Trên trang cá nhân của diễn viên Jung Yoo Mi người đảm nhận vai Kang Ji Young đã bị tấn công bởi rất nhiều bình luận tiêu cực và còn có cả bản kiến nghị lên tận Nhà Xanh yêu cầu ngưng sản xuất bộ phim. Ngay cả trước khi công chiếu bộ phim cũng nhận phải cuộc công kích điểm đánh giá từ các trang mạng. Hiện tại, mục điểm đánh giá đã được chuyển sang chế độ riêng tư, trên kênh điện ảnh của Naver điểm đánh giá đã giảm xuống còn 3/5 điểm và trên trang Watcha chỉ còn 2,9 điểm.

Bộ phim gặp phải nhiều chỉ trích vì tư tưởng nữ quyền.

Mặt khác cũng có rất nhiều người ủng hộ cho bộ phim nên đã dẫn đến những cuộc tranh cãi về sự bất đồng quan điểm xảy ra trên các mạng trực tuyến. Các diễn viên đều bày tỏ thái độ không để tâm đến những bình luận tiêu cực đó.

Diễn viên Jung Yoo Mi nhấn mạnh: “Đây là một điều rất can đảm (không phải nhắc đến quyết định diễn chính trong phim)” hay “Điều quan trọng là bộ phim này nói về những câu chuyện mà chúng tôi muốn đọc và chia sẻ”. Diễn viên Gong Yoo cũng chia sẻ ý kiến của mình như “Tôi không nghĩ là quá trình sản xuất bộ phim lại khó khăn như thế” hay “Bộ phim được quay rất tốt nên tôi rất tò mò phản ứng của khán giả sẽ ra sao”.

Kim Ji Young: Born 1982 ra mắt vào ngày 23/10 tại Hàn Quốc.

Cả Gong Yoo và Jung Yoo Mi đều không để tâm những bình luận tiêu cực.

Lin Lee

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-kim-ji-young-born-1982-cua-gong-yoo-va-jung-yoo-mi-la-phim-gi-6251734.html