Phim hình sự 'Ruby máu': Cuộc chiến bảo vệ mẹ thiên nhiên

Khác với dòng phim hình sự thông thường, 'Ruby máu' không chỉ xoáy vào cuộc đấu trí của công an với tội phạm mà còn ẩn chứa nhiều thông điệp về môi trường. Màu viên ruby như màu máu của những kẻ làm giàu bất chấp mọi thủ đoạn, như màu máu của chính mẹ tự nhiên trước sự tàn phá khốc hại của loài người.

“Ruby máu” là phim hình sự - hành động dài tập đầu tiên do Truyền hình CAND (ANTV) đầu tư sản xuất. Phim sẽ lên sóng ANTV từ ngày 20-4 vào khung giờ vàng, 21h từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần. Kịch bản bộ phim được Nguyễn Thị Hạnh Nhân xây dựng dựa trên tình tiết từ nhiều vụ án có thật và dưới sự cố vấn nội dung của Đại tá, NSƯT Nguyễn Quang Vinh, Cục phó Cục Truyền thông CAND.

Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, kiêm Giám đốc Truyền hình CAND cho biết, trong số rất nhiều kịch bản gửi về, ông hài lòng nhất với “Ruby máu”. “Ý tưởng và nội dung kịch bản phản ánh đúng tình trạng khai thác khoáng sản, đá quý ở nước ta cũng như cuộc đấu tranh của công an với tổ chức buôn lậu đá quý là có thật. Kịch bản sâu sát hiện thực, các vấn đề nghiệp vụ cũng thực tế và gửi gắm nhiều câu chuyện nhân văn, khắc họa sống động hành trình phá án khó khăn, cam go của cảnh sát hình sự” – Thiếu tướng đánh giá.

Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, kiêm Giám đốc Truyền hình ANTV và đoàn làm phim trong buổi ra mắt tại TP Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, kiêm Giám đốc Truyền hình ANTV và đoàn làm phim trong buổi ra mắt tại TP Hồ Chí Minh.

Dài 40 tập, chuyện phim xoay quanh chàng cảnh sát 30 tuổi Trọng Liêm (diễn viên Lâm Minh Thắng thủ vai). Anh là một người chính trực, nghĩa khí và rất tình cảm. Trọng Liêm nằm trong nhóm cảnh sát ngầm gồm 7 người là Quý, Tuyên, Phan, Lương, Bonus và Ngân. Họ được huấn luyện để nhận nhiệm vụ đặc biệt.

Riêng Trọng Liêm được cài cắm vào vùng đất máu - nơi người dân và cả bọn tội phạm buôn bán đá quý quay cuồng trong cơn khát tìm kiếm ruby. Để giành giật từng viên đá quý, họ sẵn sàng đánh nhau, thậm chí tàn ác hơn, bọn tội phạm nhẫn tâm đánh sập hầm để chôn vùi người dân.

Trinh Lan (diễn viên Võ Ngọc Ánh), một kỹ sư địa chất tài năng, chuyên gia về mỏ địa chất và đá quý thiên nhiên đã lên vùng đất này nghiên cứu. Tại đây, cô gặp Trọng Liêm và anh đem lòng yêu. Trớ trêu thay, Lan đã có người yêu là Quốc Cường (diễn viên Huy Cường) – một trùm buôn lậu đá quý nhưng lại khéo léo núp bóng dưới danh nghĩa một doanh nhân thành đạt. Hắn yêu Trinh Lan nhưng cũng lợi dụng kiến thức và tài năng của cô để phục vụ cho đường dây phi pháp của mình. Lan ngây thơ tin tưởng để thẩm định và thu mua đá quý cho hắn.

Bị Trinh Lan từ chối tình cảm, thậm chí còn bị cô xem như kẻ thù vì kế độc thâm hiểm của Quốc Cường nhưng Trọng Liêm vẫn âm thầm bên cô. Không ít lần anh cứu cô ra khỏi những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, càng dấn thân đi sâu vào việc phá đường dây buôn lậu đá quý, Trọng Liêm lại phát hiện ra vô số sự thật rúng động. Hai mươi năm trước, cha anh từng bị người mà anh coi là thầy, là ân nhân giết...

Mạch phim kịch tính, nút thắt mở bất ngờ sẽ lôi cuốn khán giả. Ngoài nội dung hấp dẫn, đạo diễn Đặng Minh Quang cho biết bộ phim còn chăm chút cho các màn võ thuật mãn nhãn. Anh được xem là đạo diễn chắc tay về dòng phim hình sự - hành động khi làm nên thành công với phim truyền hình dài tập “Những đứa con biệt động Sài Gòn”. Do đó, những tình huống, cảnh quay của “Ruby máu” được đầu tư chỉn chu, có phần phức tạp hơn so với thể loại truyền hình dài tập. Các diễn viên thực hiện nhiều thế võ khó, đòi hỏi phải xử lý kỹ thuật cao. Đạo diễn Minh Quang cũng thừa nhận vì kinh phí có hạn và thời lượng của một phim truyền hình nên bộ phim không thể trau chuốt quá kỹ lưỡng pha hành động như phim điện ảnh. Do đó, anh chỉ chú trọng đến những pha võ thuật khó, đẹp và nhanh gọn chứ không dàn trải hay quá bạo lực.

Ngoài hành trình phá án nguy hiểm, gian nan của các chiến sĩ cảnh sát hình sự với tội phạm buôn bán đá quý trái phép, “Ruby máu” còn mang đến thông điệp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Thông điệp này là điều mà ekip làm phim rất tâm đắc. Đó là sự tàn phá của loài người, vắt cạn kiệt bầu sữa thiên nhiên để thỏa mãn lợi ích cá nhân. Một vùng đất hẻo lánh vốn yên bình bỗng trở nên hỗn loạn và nguy hiểm vì những người dân nghèo mang khát vọng đổi đời lẫn những băng nhóm côn đồ chuyên cướp bóc đá quý. Vì màu đỏ ma quái của viên ruby, con người giết hại nhau, xới tung thiên nhiên khiến môi trường ô nhiễm, hủy hoại nặng nề.

Để tìm bối cảnh phù hợp, đoàn làm phim rất vất vả mới tìm ra vùng núi rừng xa xôi, hiểm trở ở Lâm Đồng. Thời tiết mưa nắng thất thường, đường đi lại dốc đứng khó khăn, trơn trượt. Diễn viên Huy Cường cho biết anh nhớ mãi cảnh các diễn viên phải mặc áo khoác dày cộm dù trời nóng như nung bởi kịch bản đòi hỏi thể hiện vùng đất lạnh lẽo, hoang vu.

Việc trèo đèo lội suối cũng khá vất vả với các diễn viên nữ. Nhưng nói như diễn viên Võ Ngọc Ánh, nhờ những ngày cùng đoàn phim rong ruổi vùng rừng thiêng nước độc, cô mới thấy trân quý mẹ tự nhiên, hiểu được rằng gìn giữ môi trường, gìn giữ tự nhiên quan trọng như thế nào đến cuộc sống của loài người.

Tài nguyên thiên nhiên là nguồn tài sản vô giá nhưng làm thế nào để khai thác mà vẫn bảo tồn được cho thế hệ mai sau, giữ gìn phẩm giá của con người trước sự cám dỗ trước nguồn tài sản đó là câu hỏi cần lời giải đáp.

Diễn viên Võ Ngọc Ánh và Lâm Minh Thắng trong phim “Ruby máu”.

Góp mặt vào vai một cảnh sát ngầm trong “Ruby máu”, diễn viên Đinh Y Nhung cho biết, chị vừa vui mừng vừa hồi hộp bởi đây là dạng vai quyết liệt, dũng cảm hoàn toàn khác với kiểu nhân vật thục nữ, cam chịu mà chị thường đóng. “Nhân vật Phương An khá nặng ký đối với tôi. Đặc biệt những cảnh bắn nhau khiến tôi rất run vì phải di chuyển liên tục rồi phải diễn như bị đạn thật bắn vào người” – chị chia sẻ.

Dòng phim hình sự của nước ta lâu nay vẫn bị mặc định là dính rất nhiều sạn, nhất là lỗi nghiệp vụ, cảnh hành động. Bộ phim “Ruby máu” do chính ANTV thực hiện là bảo chứng cho vấn đề nghiệp vụ. Đặc biệt, các phim hình sự thường vấp phải vấn đề muôn thuở là khắc họa nhân vật một chiều: công an thì luôn luôn tốt còn tội phạm thì luôn luôn xấu xa. Điều này khiến khán giả cảm thấy phim nặng tuyên truyền và không thật.

Trong khi dòng phim hình sự của thế giới đã có nhiều thay đổi khi bám sát thực tế hơn, khắc họa tâm lý nhân vật đa chiều. Nói về điều này, đạo diễn Minh Quang cho hay đúng là có một số nhân vật trong nhóm 7 cảnh sát bị mô tả một chiều do thiếu đất để họ thể hiện. Tuy nhiên, những nhân vật chính, cả vai chính diện lẫn phản diện đều có diễn biến tâm lý phức tạp, tính cách gần gũi với thực tế. Khán giả còn cảm nhận được tuyến mạch về tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn, tình đồng chí. Những mối quan hệ tưởng như khăng khít vững bền nhưng lại sẵn sàng lật mặt tàn nhẫn trong tích tắc vì mối lợi trước mắt.

“ANTV là kênh truyền hình có nhiệm vụ tuyên truyền về các công tác của lực lượng Công an, đặc biệt là công tác phòng chống tội phạm. Dòng phim hình sự trên kênh ANTV luôn được khán giả đón nhận với lượng rating cao. Do vậy, việc đầu tư sản xuất những bộ phim như “Ruby máu” có thể xem là một bước tiến mới của ANTV để phục vụ công chúng.

Thông qua bộ phim khai thác từ những vụ án và nhân vật có thật trong các chuyên án mà lực lượng Công an đã khám phá như “Ruby máu”, chúng tôi mong muốn khán giả sẽ hiểu hơn về cuộc chiến đấu của lực lượng CAND nói chung và cảnh sát hình sự nói riêng. Đó là cuộc chiến đấu thầm lặng mà khốc liệt, đánh đổi rất nhiều sự hy sinh, mất mát. Từ đó, nhân dân cùng chung vai sát cánh với các anh, hỗ trợ các anh trên hành trình chống lại cái ác, cái xấu” – Thiếu tướng Mai Văn Hà gửi gắm.

Phan Thi Uyên

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/phim-hinh-su-ruby-mau-cuoc-chien-bao-ve-me-thien-nhien-541614/