Phim Hoa Ngữ: Khi nam thần khóc, chẳng cần gào thét cũng đủ làm thế giới nhuốm màu ảm đạm

Mỹ nam, mỹ nữ trong phim, xưa nay đã luôn là một phần quan tâm của khán giả. Để khán giả cùng khóc cùng cười với nhân vật , đó mới là một bộ phim thành công. Cùng điểm lại một số những lần các nam thần Hoa Ngữ khóc trong phim, chẳng cần gào thét cũng đủ khiến khán giả đau lòng.

Năm 2015, khi ấy Chu Nhất Long chưa nổi tiếng nhưng với vai diễn Phó Hồng Tuyết trong Tân Biên Thành Lãng Tử, mỗi lần Chu Nhất Long rơi nước mắt là cũng kéo tâm trạng của bao nhiêu khán giả chùng xuống.

Sở hữu đôi mắt đẹp lại có chút buồn, mỗi lần khóc mắt lại đỏ hoe, người run run khiến cảm giác thê lương, đau lòng tràn ngập cả khung cảnh.

Phó Hồng Tuyết sinh ra để báo thù, được định sẵn cuộc đời sẽ ngập tràn đau thương, máu và nước mắt. Nhưng cuối cùng mọi sự báo thù mà Phó Hồng Tuyết cả đời theo đuổi lại biến thành trò cười khi mối thù mà Phó Hồng Tuyết luôn đau đáu lại chẳng phải của bản thân.

Mối tình với ca kỹ Thúy Nồng cũng chất đầy đau thương với những nghi kỵ hiểu lầm rồi cuối cùng một đao đỡ thay cũng chẳng đi đến đâu. Cuối cùng người Phó Hồng Tuyết chọn cũng là Mã Phương Linh.

Khán giả chắc hẳn còn nhớ bộ phim truyền hình đình đám Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, với sự vào vai xuất sắc của Triệu Hựu Đình, nhân vật Dạ Hoa của nguyên tác như sống lại bằng xương bằng thịt với từng cử chỉ, ánh mắt thâm tình dành cho Tố Tố- Bạch Thiển.

Ánh mắt rưng rưng đau khổ nhưng bất lực của Dạ Hoa khi phải tự tay móc mắt người mình yêu trả cho kẻ khác thật không khỏi làm người khác đau lòng.

Rồi khi gặp Bạch Thiển với hình dáng thói quen và vết sẹo giống hệt Tố Tố năm xưa, mọi cảm xúc lại ùa về như mới ngày đầu. Đó là niềm vui khi cảm giác tìm lại người vợ năm xưa nhưng cũng xen lẫn đau khổ và hối hận khi xưa.

Chẳng cần nói ra thành lời, cũng không cần quằn quại thành tiếng, những nỗi đau của Dạ Hoa cũng đều được khán giả cảm thấy rõ một một, không tránh khỏi rơi theo từng hàng nước mắt.

Cũng như Dạ Hoa, Dạ thần Nhuận Ngọc của Hương Mật Tựa Khói Sương, sau khi trải qua bao nhiêu đau khổ, từng giọt nước mắt mỗi lần rơi xuống đều như chứa hàng ngàn vạn tâm tư, mang theo nhiều cảm xúc đau buồn cho khán giả.

Nhuận Ngọc vốn đầu là một dạ thần hiền lành, an phận, tuy bị nhiều người khinh bạc, coi thường nhưng vẫn sống thong dong, bình thản như thế dưới đáy hồ lạnh lẽo.

Nhưng sau khi Nhuận Ngọc tìm thấy mẹ mình, ngỡ tưởng được sống vui vẻ bên cạnh người thân yêu nhất thì Long ngư công chúa - mẹ Dạ Thần Nhuận Ngọc lại bị Thiên hậu giết chết.

Giọt nước mắt đau khổ, tủi hờn khi mất đi người mẹ sau bao năm xa cách, sự căm hận đau đớn nhưng bất lực không thể cứu được mẹ đã biến Nhuận Ngọc trở thành một con người khác. Nỗi đau thấu trời mà chàng phải chịu đựng từ trước đến giờ biến thành những căm hờn, lăn ra thành từng giọt nước mắt.

Bao đau khổ bùng cháy, nước mắt Dạ thần rơi, dù có trong hoàn cảnh nào, dù là lúc chàng còn lương thiện hay khi chàng hắc hóa cũng đều đủ thương tâm để khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng đau đớn thắt lòng.

Đến Chiêu Diêu, chuyện nam nhân khóc đã không còn ít, ngoài Lệ Trần Lan khóc như tấu hài thì Cố Hàm Quang khóc đúng là không thể không khiến người khác đau lòng. Nước mắt lã chã như mưa không thể kìm nén.

Cố Hàm Quang vốn là một đại phu giỏi nhưng mồm miệng lại cực kỳ đanh đá. Là đại phu của Vạn Lục Môn nhưng từ tiền môn chủ đến đương nhiệm môn chủ đều bị Cố Hàm Quang nhiếc móc không thương tiếc.

Với bất kỳ ai Cố Hàm Quang cũng đều có thể khẩu nghiệp nhưng riêng với Thẩm Thiên Cẩm lại cực kỳ dịu dàng. Cố Hàm Quang vì Thẩm Thiên Cẩm mà cam tâm nhận hết hàn độc, còn phong ấn ký ức để Thẩm Thiên Cẩm có thể sống những ngày tháng vui vẻ còn bản thân lại trúng độc không thể giải.

Trong một lần bị trọng thương, Thẩm Thiên Cẩm được Cầm Chỉ Yên đưa về Vạn Lục Môn, Cố Hàm Quang vừa nhìn thấy đã mất hết tâm trí, dốc lòng chữa trị. Thẩm Thiên Cẩm lưu lại Vạn Lục Môn vì còn những khúc mắc trong lòng, không ngờ phát hiện ra bí mật về những ký ức đã bị lãng quên với Cố Hàm Quang.

Thẩm Thiên Cẩm đau khổ một thì Cố Hàm Quang đau khổ mười. Khi tận mắt chứng kiến người yêu khôi phục trí nhớ, bị hàn độc tấn công toàn thân đau đớn, lạnh giá, Cố Hàm Quang đã không tránh khỏi đau lòng mà rơi nước mắt.

Thẩm Thiên Cẩm nhớ lại, Cố Hàm Quang muốn ngăn nhưng Thẩm Thiên Cẩm không cho. Thẩm Thiên Cẩm còn tự phế tu vi, thà mất hết tất cả chứ không thể quên Cố Hàm Quang thêm một lần nữa. Đứng trước tấm chân tình ấy, Cố Hàm Quang khóc đến thương tâm. Nước mắt rơi trong vô thức, chẳng cần kêu gào cũng không cần nhíu mày nhăn mặt. Mọi đau khổ, muộn phiền cứ thế theo nước mắt tuôn ra như mưa.

Cuối cùng thì tình yêu cũng chiến thắng tất cả, Thẩm Thiên Cẩm và Cố Hàm Quang ở lại Vạn Lục Môn sinh sống. Sau này không biết sẽ ra sao nhưng đến thời điểm hiện tại, gần như mọi đau khổ đã được đền đáp xứng đáng.

Nói chung dù đau khổ hay thù hận, dù khóc lóc vật vã hay âm thầm thì những giọt nước mắt của nam nhân cũng không thể nào không khiến người khác đau lòng theo. Một giọt nước mắt mang tâm tư, từng hàng từng hàng rơi lã chã, hình ảnh ấy thật buồn nhưng cũng thật đẹp biết bao.

Các bạn độc giả của SAOstar có thấy buồn không khi nhìn những chàng trai mình yêu thương rơi lệ? Không cần gào thét vật vã, những giọt nước mắt ấy có đủ khiến lòng người u uất theo? Còn bao nhiêu nhân vật đã từng khóc đau lòng như vậy, các bạn khán giả hãy cùng chia sẻ với SAOstar nhé.

Vy Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-hoa-ngu-khi-nam-than-khoc-chang-can-gao-thet-cung-du-lam-the-gioi-nhuom-mau-am-dam-4759399.html