Phim 'Hoang dã': Bước vào thiên nhiên để tìm kiếm chính mình

Cô đã từng bị nỗi đau đánh cho thương tích đầy mình, nhưng bằng một ý chí kỳ lạ, cô vẫn tiếp tục sống dù chỉ là lết từng bước một.

Một cảnh trong phim "Hoang dã"

Bộ phim "Hoang dã" (tựa gốc: Wild) được sản xuất dựa trên cuốn hồi ký Wild: From Lost To Found On The Pacific Crest Trail của Cheryl Strayed xuất bản năm 2012. Đây là câu chuyện có thật, ghi lại chuyến đi bộ dài 1.770km dọc theo đường mòn Pacific Crest Trail của tác giả Cheryl vào năm 1995 sau khi cô phải chịu đựng loạt biến cố trong đời: Mất mẹ, gia đình tan nát và cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Cheryl được tái dựng trong bộ phim ở mức độ vô cùng chân thật, với những tổn thương được thể hiện một cách mạnh mẽ. Nỗi đau của cô cứ lần lượt được bóc tách qua từng khung hình, suốt dọc con đường mòn đầy bất trắc ấy. Cô hoàn toàn cô độc trong cuộc hành trình của chính mình, một hành trình tìm kiếm bản thân và có lẽ cũng là tìm kiếm lý do để tiếp tục duy trì cuộc sống.

Hình ảnh người mẹ là nỗi ám ảnh trong từng bước chân của Cheryl. Mẹ ở đó, vừa đẹp đẽ, vừa đau đớn vừa là nỗi nhớ thương vô cùng. Mẹ từng là thế giới của Cheryl, là tất cả những gì Cheryl cần để cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời này. Người mẹ xinh đẹp, kiên cường, luôn bảo vệ cô và người em trai trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của bà. Khi biết mẹ mắc căn bệnh ung thư và chỉ còn chút ít thời gian sống, thế giới của Cheryl và em trai đã sụp đổ. Ngày mẹ mất cũng là ngày ánh dương tàn đi, cuộc đời chìm trong bóng đêm. Cheryl đang hủy hoại chính mình.

Tôi cảm nhận nỗi đau của cô qua từng bước chân. Những bước chân gần như sắp quỵ xuống, run rẩy bởi chiếc ba lô quá nặng cô mang theo trên chặng đường đi bộ. Nó cũng tựa như gánh nặng của nỗi đau mà cô đang mang trong mình. Cô hoàn toàn không biết phải đặt gánh nặng ấy xuống bằng cách nào để không làm mình bị thương.

Một hành trình chữa lành đầy cô đơn và đau đớn. Cheryl không phải là con người hoàn hảo, thậm chí có nhiều khiếm khuyết nhưng cách cô vượt qua cung đường Pacific Crest Trail, cách cô thay đổi tâm trí lại có sức lay động những người xem như tôi. Cô đã từng bị nỗi đau đánh cho thương tích đầy mình, nhưng bằng một ý chí kỳ lạ, cô vẫn tiếp tục sống dù chỉ là lết từng bước một. Tôi ngưỡng mộ cô và tôi yêu quý cô. Khi xem phim, nhiều lần tôi cảm thấy tim mình run rẩy, bởi tôi sợ rằng cô sẽ không thể tiếp tục hành trình mà cô đang đi, hoặc sợ rằng cô sẽ đi mãi vào bóng tối. Nhưng may thay, cô đã bước ra khỏi khu rừng rậm, bước ra khỏi bóng tối của nỗi đau để tiếp tục đi trên con đường cô có thể đi.

Với lối kể chuyện xen kẽ hiện thực và quá khứ, bộ phim đã tái hiện những đau đớn tột cùng gói gọn bên trong một con người và tinh thần mạnh mẽ đến kỳ diệu của người phụ nữ. Hai người phụ nữ, một người mẹ - một người con, với sự kết nối chặt chẽ cũng tạo nên sự rung động với người xem.

Một điểm sáng thu hút của bộ phim chính là diễn xuất hoàn hảo của Reese Witherspoon trong vai người phụ nữ cô độc Cheryl Strayed. Đối với những tác phẩm tiểu sử, nếu có một kịch bản tốt, cộng với việc lựa chọn đúng diễn viên thì phần diễn xuất sẽ được nâng lên một tầm cao mới. "Hoang dã" chắc chắn không thể gây nên sự xúc động đến như thế nếu không có diễn xuất tuyệt vời của Reese Witherspoon. Bên cạnh đó, diễn xuất của nữ diễn viên Laura Dern trong vai người mẹ tạo được nhiều xúc cảm và sự yêu mến. Cả hai người đều được đề cử giải Oscar ở 2 hạng mục nữ diễn viên chính, nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Phong Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phim-hoang-da-buoc-vao-thien-nhien-de-tim-kiem-chinh-minh-20230510164119247.htm