Phim Tết 2020: Lăng kính 'rọi' đời sống đương đại

Mùa phim Tết 2020 đang chuyển động mạnh với một số phim sắp ra mắt và nhiều dự án gấp rút hoàn thiện. Khác với mọi năm các nhà làm phim khai thác nhiều đề tài dân gian, phim Tết năm nay là những lăng kính phản chiếu đời sống xã hội đương đại, đặc biệt hướng vào những sự kiện gây dư luận xã hội gần đây.

Phim “30 chưa phải Tết” sẽ phục vụ khán giả vào dịp Tết Nguyên đán.

Không nhiều nhưng chỉn chu

Vì năm nay Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán khá gần nhau nên nhiều bộ phim ra mắt với mục đích kéo dài phục vụ khán giả cả hai dịp Tết. “Mắt biếc” - bộ phim giống “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do đạo diễn Victor Vũ dàn dựng, sẽ ra rạp từ dịp Giáng sinh 2019 những mong có được thành công như phim tiền nhiệm.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” “làm mưa làm gió” tại các phòng vé với doanh thu hơn 78 tỷ đồng sau một tháng công chiếu và trụ rạp khá lâu sau đó, thì “Mắt biếc” cùng công thức, chắc chắn là điểm sáng của mùa phim Tết năm nay. Câu chuyện về mối tình thời học sinh đẹp như mơ của Ngạn (Trần Nghĩa đóng) và Hà Lan (Trúc Anh đóng), nhưng đầy biến động khi trưởng thành đã quá quen thuộc với độc giả, song ai cũng ngóng chờ được ngắm nhìn qua những thước phim chỉn chu, đẹp đẽ - vốn là sở trường của đạo diễn Victor Vũ.

Tuy nhiên, “30 chưa phải Tết” của đạo diễn Nguyễn Quang Huy, Wepro Entertainment sản xuất, mới là phim nhắm đến phục vụ khán giả dịp Tết Nguyên đán (dự kiến ra rạp ngày 25-1-2020, tức mùng 1 Tết Canh Tý). Bên cạnh phim chiếu rạp, phim hài chiếu trên nền tảng số và truyền hình là “món” không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Năm nay, đạo diễn Trần Bình Trọng “chạy” tiếp “Đại gia chân đất” phần 10, về câu chuyện của ông Tích (Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu) và ông Sự (Quang Tèo). Theo tiết lộ của đạo diễn, đây là phần cuối nên ê kíp đã đầu tư tâm huyết và kinh phí để tạo nên bộ phim đáng nhớ.

Đạo diễn, nhà sản xuất Vũ Đức Huân và Audio Film Việt cũng nối phim “Tết ơi là Tết” phần 3 với sự tham gia của các gương mặt đã có “thương hiệu” trong mùa phim Tết là Nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh, Chiến Thắng, Quang Tèo… Phim bắt đầu bấm máy vào cuối tuần này (15-12) và dự kiến hoàn thành kịp ra mắt vào dịp Tết Dương lịch 2020. Đạo diễn Dương Ngọc Bảo cũng cho biết, đang lên kế hoạch làm phần 3 của “Tỷ phú đè đại gia” bên cạnh phim “Trốn Tết” và “Dâu Tây lấy chồng dân tộc”.

Làng phim Tết năm nay còn xuất hiện đạo diễn trẻ Linh Đồng với bộ phim “Giấc mộng quan trường”, với sự góp mặt của Nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt, Trung Dân, Giang Còi, Trà My… So với mọi năm, số lượng phim Tết năm nay không nhiều nhưng các đơn vị khẳng định, mỗi sản phẩm đều được chăm chút, đầu tư chất lượng.

Bắt kịp câu chuyện thời sự

Một cảnh trong “Mắt biếc” - bộ phim sẽ ra mắt phục vụ khán giả dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020.

Phim Tết năm nay ít khai thác nét dân gian như những mùa trước mà đi thẳng vào các vấn đề hiện thực cuộc sống, câu chuyện thời sự được dư luận xã hội quan tâm trong thời gian gần đây. Đạo diễn Nguyễn Quang Huy cho biết, ê kíp đã nghiên cứu nhu cầu của khán giả các mùa Tết để lên ý tưởng thực hiện phim “30 chưa phải Tết”. Yếu tố kỳ ảo nhằm bắt kịp sở thích của người xem, đồng thời là cái cớ để truyền tải thông điệp nhẹ nhàng về nhân quả, tình thân, tình bằng hữu…

Đạo diễn Vũ Đức Huân chia sẻ, làm series phim với cùng tựa đề, cùng tuyến nhân vật luôn là thách thức, bởi nếu không có ý tưởng mới, không bắt kịp những xu hướng, vấn đề của cuộc sống thì khó hấp dẫn người xem. Cụ thể, phim “Tết ơi là Tết” phần 3 này, khán giả sẽ gặp những câu chuyện, tình huống được xã hội quan tâm, như hiện tượng một số người vẫn bán, chế biến thịt lợn bị bệnh dịch gây ngộ độc cho người dùng; những mối quan hệ hàng xóm dây dưa, phức tạp hay có những câu chuyện gắn với hình ảnh chuột - con vật biểu trưng của năm Canh Tý.

Đạo diễn Linh Đồng tiết lộ, năm nay không có chương trình “Gặp nhau cuối năm - Táo quân” của Đài Truyền hình Việt Nam thì khán giả có thể xem “Giấc mộng quan trường”, bởi phim đề cập đến những vấn đề nổi cộm trong đời sống năm vừa qua bằng lăng kính hóm hỉnh, hài hước.

Gần đây, khán giả Việt đã hình thành thói quen đến rạp xem phim vào dịp lễ, Tết hay lựa chọn phim phát hành trên nền tảng số, truyền hình để thưởng thức. Cũng vì thế càng gần Tết sự ngóng đợi càng cao. Theo đạo diễn Trần Bình Trọng, dù làm phim Tết bây giờ ít nhà tài trợ, không lãi như những năm trước (do có nhiều sản phẩm giải trí khác và các kênh hài trên mạng xã hội phát triển), nhưng trước sự kỳ vọng và mong mỏi của khán giả, ê kíp tiếp tục sản xuất, đồng thời, xác định phải đầu tư tốt hơn, chỉn chu hơn cho mỗi sản phẩm.

Đạo diễn Vũ Đức Huân chia sẻ: “Duy trì làm phim Tết ngoài việc đam mê với nghề thì chúng tôi còn quyết đầu tư nội dung, chất lượng nhằm đẩy lùi những sản phẩm hài nhảm, thiếu lành mạnh, làm ẩu đang tràn lan trên thị trường. Chúng tôi thực sự muốn khán giả, từ những người thân như bố mẹ, anh chị em, con cháu, đến những người dân bình thường được thưởng thức những bộ phim hay, có giá trị thẩm mỹ, có ý nghĩa”.

Đây cũng chính là những điểm nổi bật của mùa phim Tết năm nay, tạo nên một lăng kính phản ánh đời sống nhiều màu sắc, thú vị, nhân văn dành cho khán giả đại chúng.

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giai-tri/952936/phim-tet-2020-lang-kinh-roi-doi-song-duong-dai