Phó ban bảo vệ khu phố bị đối tượng hành hung

(CATP) Ngày 11-9-2009, đại diện Báo CATP Hồ Chí Minh đã đến thăm, động viên và trao số tiền một triệu đồng cho anh Nhan Hoàng Phương (SN 1962, Phó ban bảo vệ khu phố 1, P1Q5) sau khi anh Phương vừa xuất viện.

Trước đó, vào 20 giờ 30 ngày 5-9, trong lúc đang cùng đồng đội tuần tra bảo vệ địa bàn, khi đến hẻm 53 Nguyễn Văn Cừ, anh Phương bất ngờ bị một đối tượng từ trong bóng tối nhảy ra dùng dao nhằm đỉnh đầu bổ xuống. Nhờ phản xạ kịp thời, anh Phương thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên lưỡi dao chí mạng ấy ăn sâu một đường dài trên khuôn mặt anh Phương làm máu tuôn xối xả. Khi đồng đội của anh định đuổi theo đối tượng thì bị một tên đồng bọn nữ lao đến ôm chặt không cho truy đuổi. Hiện CAQ5 đã xác định được danh tính đối tượng gây án và hoàn chỉnh hồ sơ truy bắt. Đó là tên Tài (hay còn gọi là A Sồi) một trong những đối tượng buôn bán ma túy từng bị anh Phương truy bắt nhiều lần. Kẻ nhảy ra ngăn cản là Phương (vợ Tài). Sau khi được các bác sĩ khâu hơn 20 mũi, hiện tình trạng sức khỏe của anh Phương đã dần ổn định. Mặc dù công tác ngay địa bàn trọng điểm về ma túy, giáp quận 1 và quận 5 (chợ Nancy) nhưng với lòng nhiệt tình và thâm niên gần 20 năm tham gia công tác bảo vệ bình yên khu phố, anh Phương được rất nhiều người quý mến.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=34009&mod=detnews&p=