Phố cà phê đường tàu ngày đầu sạch bóng du khách

Sau khi quận Hoàn Kiếm lập hàng rào phong tỏa phố cà phê đường tàu Phùng Hưng (Hà Nội), khung cảnh nơi đây hoang vắng, các tiệm kinh doanh giải khát cửa đóng then cài, chủ và nhân viên ngồi bấm điện thoại giết thời gian.

Sau khi Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) kiểm tra các cơ sở kinh doanh, vận động du khách và người dân không tập trung đông đúc tại phố cà phê đường tàu, đồng thời ban hành lệnh phong tỏa, ngay trong ngày 15/9 nơi đây trở nên vắng lặng.

Sau khi Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) kiểm tra các cơ sở kinh doanh, vận động du khách và người dân không tập trung đông đúc tại phố cà phê đường tàu, đồng thời ban hành lệnh phong tỏa, ngay trong ngày 15/9 nơi đây trở nên vắng lặng.

Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) dựng rào chắn 24/24h tại lối vào trên phố Phùng Hưng.

Các cửa hàng đóng cửa im lìm kể từ ngày 15/9. Khách không thể ra vào tự do để ngồi thưởng thức cà phê như trước.

Một số hàng khóa chặt cửa, không buôn bán từ chiều tối 14/9.

Một hộ kinh doanh mở hé cửa bán đồ uống mang đi. Khách của họ chủ yếu là người dân sống trong khu vực phong tỏa.

"Do phải đóng cửa, nguyên vật liệu nhập về từ hôm qua tôi mang cho hàng xóm và người thân vì để lâu sẽ bị hỏng, bỏ đi thì phí", bà Quyên chia sẻ.

Kinh doanh cà phê là công việc chính nhưng giờ đã bị đóng cửa, người phụ nữ ngồi bần thần trước cửa hàng của mình. Trong thời gian tới, chị và nhiều người ở phố đường tàu sẽ phải tìm công việc khác mưu sinh.

19h, không khí tại đây trầm lắng, không còn cảnh nhộn nhịp như trước đó một ngày.

Một số du khách cố gắng thuyết phục để được vào trong nhưng lực lượng chức năng kiên quyết từ chối và giải thích về việc tuyến phố bị phong tỏa.

Nữ du khách người Anh tỏ rõ sự tiếc nuối. Trước đó, bà được bạn bè giới thiệu phố đường tàu là địa điểm phải ghé thăm khi tới Hà Nội.

Anil và vợ đến từ Ấn Độ. Ông cảm thấy rất buồn sau khi đã trải qua quãng đường dài tới Việt Nam mà không được trải nghiệm phố đường tàu. "Khi đến đây tôi được công an giải thích rằng du khách không được vào trong nữa. Tôi cảm thấy ngạc nhiên, hy vọng lần sau khi chúng tôi quay lại, nó đã được hoạt động", ông Anil nói.

Một cửa hàng đã dọn dẹp xếp gọn bàn ghế, chăng dây từ 19h30.

Linh Phương (quản lý), cho biết hàng cà phê này trước đây luôn kín bàn, còn hôm nay đã khác hẳn.

Khi phố đường tàu còn được hoạt động, anh Nguyễn Văn Long (chủ cửa hàng) thường dùng loa nhắc nhở khách đứng gọn để tàu đi qua tránh những tai nạn không đáng có. "Tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối và buồn. Đa phần người dân khu vực này đều dựa vào cửa hàng để mưu sinh, từ giờ không biết kiếm nguồn thu từ đâu", anh Long tâm sự.

Bé An buồn bã khi khung cảnh tại đây trở nên vắng lặng lạ thường.

Chiều 14/9, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân giao lực lượng chức năng rào chắn hành lang an toàn đường sắt tại khu vực các quán cà phê. Chính quyền vận động người dân và du khách không đến chụp ảnh, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Quận Hoàn Kiếm sẽ thu hồi toàn bộ giấy phép đăng ký kinh doanh đã cấp cho các hộ ở phường Phùng Hưng, Cửa Nam. Các chủ quán cà phê trên địa bàn phường Điện Biên được yêu cầu viết cam kết không mở quán ở gần đường tàu.

Hai ngày trước, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã gửi văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu khu vực phía Bắc ga Hà Nội tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Ngành đường sắt nêu thực trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt đang diễn ra nghiêm trọng tại khu vực phường Hàng Bông, Cửa Nam, Điện Biên. Nhiều quán cà phê mở bán, du khách nước ngoài, người dân đến chụp ảnh, quay phim trên đường tàu.

Anh Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/pho-ca-phe-duong-tau-ngay-dau-sach-bong-du-khach-2060693.html