Phố 'cà phê đường tàu' sau 2 tuần đóng cửa

Khung cảnh đìu hiu, vắng lặng bao trùm 'phố đường tàu', nhiều quán hàng cà phê hai bên đường tàu đóng cửa, an ninh các lối vào được thắt chặt.

Cơ quan chức năng đã lập hàng rào barie, đặt hai lớp biển cảnh báo nguy hiểm trước khu vực phố cà phê đường tàu cả sáng và tối.

Cơ quan chức năng đã lập hàng rào barie, đặt hai lớp biển cảnh báo nguy hiểm trước khu vực phố cà phê đường tàu cả sáng và tối.

Ngày 24/9, Tổ liên ngành Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức phát tờ rơi song ngữ tuyên truyền về an toàn đường sắt cho khách du lịch đến với phố đường tàu.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến ngày 28/9, tại đường sắt đi qua khu vực các phường Điện Biên (quận Ba Đình), Hàng Bông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) tiếp tục được Đội Cảnh sát giao thông đường sắt (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) và Công an quận Hoàn Kiếm cắm chốt tại các lối vào và giám sát việc thực hiện an toàn đường sắt.

Khác với vẻ nhộn nhịp, tấp nập khách du lịch như trước đây, sau hai tuần khi có lệnh đóng cửa,"phố cà phê đường tàu" trở nên vắng lặng, đìu hiu.

Sau khi lực lượng chức năng lập hàng rào ở 2 lối vào đường tàu trên phố Phùng Hưng (thuộc phường Cửa Đông) và phố Trần Phú (phường Hàng Bông), con phố này trở lên bình yên, không nhộn nhịp, đông đúc như trước đây. Nhiều cửa hàng đã "cửa đóng then cài".

Nhiều hàng quán cà phê hai bên đường tàu ngừng hoạt động, khóa kín cửa.

Một số cửa hàng kinh doanh cà phê vẫn mở cửa nhưng luôn trong tình trạng vắng tanh như "chùa Bà Đanh".

Bàn ghế cũng được xếp gọn gàng sau khi các hàng quán cà phê dừng hoạt động.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều 28/9 vẫn có một số khách du lịch cố gắng tiến vào khu vực xóm đường tàu, nhưng đã được lực lượng chức năng ngăn chặn, giải thích ngay từ phía ngoài rào chắn barie.

Khách du lịch vui vẻ chụp ảnh lưu niệm bên ngoài đường tàu đoạn qua đường Trần Phú

Đức Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/pho-ca-phe-duong-tau-sau-2-tuan-dong-cua-169220928151539615.htm