Phố cà phê đường tàu vẫn còn cảnh tụ tập đông người

Tại phố đường tàu, trong khi nhiều hàng cà phê nằm ở địa bàn phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) đã được dựng rào chắn phong tỏa, cửa đóng then cài thì các quán kinh doanh giải khát thuộc phường Điện Biên quản lý vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Phố cà phê đường tàu đã bước sang ngày thứ 3 cửa đóng then cài sau khi quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) chỉ đạo phường Hàng Bông phong tỏa, thu hồi giấy phép kinh doanh các hộ nơi đây.

Phố cà phê đường tàu đã bước sang ngày thứ 3 cửa đóng then cài sau khi quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) chỉ đạo phường Hàng Bông phong tỏa, thu hồi giấy phép kinh doanh các hộ nơi đây.

Không tính đợt giãn cách vì đại dịch Covid-19, đây là dịp cuối tuần đầu tiên tuyến phố này vắng lặng. Xung quanh chỉ còn xuất hiện cảnh người già ngồi tám chuyện, phụ nữ chạy chợ, trẻ em đi học.

“Cửa hàng tôi không kinh doanh cà phê mà phục vụ cơm và một số món ăn. Khi tuyến phố bị cấm, gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng theo. Hiện tại 5 người chúng tôi không biết dựa vào đâu để sống”, chủ cơ sở kinh doanh cơm bình dân này than thở.

Tàu hỏa đi qua, không còn cảnh người dân và du khách đứng hai bên ngóng xem như trước. Nhưng đây là khu vực thuộc địa bàn phường Hàng Bông.

Tuy nhiên, ở đoạn đường ray do phường Điện Biên quản lý cách đó chỉ vài chục mét, không khí kinh doanh đón tiếp khách vẫn rất nhộn nhịp. Mọi người thoải mái đi lại, chụp ảnh.

Họ vẫn được ngồi thưởng thức cà phê, uống bia và trò chuyện.

Ở góc khác, thậm chí một số nhóm khách kiên nhẫn ngồi kiên chờ tàu ngang qua.

Anh Ram và vợ (đến từ Ấn Độ) chụp ảnh với kiểu dáng độc lạ. "Tôi thấy đây là một điểm du lịch hay và không nguy hiểm lắm. Mọi người đều có ý thức đứng gọn hai bên khi tàu đi qua", anh nói.

Nhóm du khách người Tây Ban Nha hào hứng đứng trên đường ray chụp ảnh.

Anh Đức và một số chủ cơ sở kinh doanh khác bên phố Phùng Hưng cảm thấy khó hiểu khi các hộ gia đình trên cùng một đường ray nhưng một bên phong tỏa một bên lại vẫn cho mở tự do. “Hy vọng thành phố có những chủ trương giúp người dân ổn định cuộc sống. Mở cửa nhưng vẫn có biện pháp an toàn đảm bảo cho du khách và các cơ sở kinh doanh sẽ phải chấp hành tốt mọi quy định”, anh chia sẻ.

Jess và hai người bạn đến từ Australia đã đứng đợi tàu khoảng 30 phút. Sau đó nhân viên gác chắn ra thông báo sẽ không còn chuyến tàu nào chạy qua, họ vẫn nán lại chờ thêm gần chục phút rồi mới rời đi.

Một số du khách nước ngoài cố gắng đứng vào phía trong rào chắn. Sau khi nhân viên đường sắt nhắc nhở, họ đã ra ngoài hò reo chụp ảnh thời điểm tàu đi qua.

20h tối 17/9, lượng khách thưa thớt dần do mọi người được thông báo sẽ không còn chuyến tàu nào chạy qua.

Tuyến đường sắt bắc qua phố Trần Phú, màu đỏ là khu vực thuộc phường Hàng Bông đã được phong tỏa, màu xanh là vùng các quán cà phê thuộc phường Điện Biên vẫn đang hoạt động.

Anh Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/canh-nga-ngon-chup-anh-o-pho-ca-phe-duong-tau-do-hai-phuong-khac-nhau-quan-ly-2061204.html