Phó Công an xã 'bảo kê' cho kẻ trộm cát

Nội dung loạt bài điều tra về nạn khai thác trộm cát và hành vi 'lạ thường' của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Bến Tre) và lãnh đạo Công an xã Thành Triệu (H.Châu Thành) đã được cơ quan chức năng làm rõ dần…

Các phương tiện ăn cắp cát luôn thường trực trên sông Ba Lai (đoạn qua xã Thành Triệu) - Ảnh: Huy Phương

Các phương tiện ăn cắp cát luôn thường trực trên sông Ba Lai (đoạn qua xã Thành Triệu) - Ảnh: Huy Phương

Chân tướng người “bảo kê”

Sau khi báo điện tử Một Thế Giới đăng tải loạt bài Cát tặc lộng hành trên sông Hàm Luông, Chủ tịch UBND H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện kiểm tra làm rõ để xử lý theo quy định. Ngày 28.5, đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Công an H.Châu Thành đã có báo cáo số 688/BC-CAH kết luận hành vi sai phạm của ông Lê Quang Thận, Phó Công an xã Thành Triệu liên quan đến nhóm khai thác cát trái phép.

Ông Lê Quang Thận, Phó Công an xã Thành Triệu bị kết luận sai phạm nghiêm trọng liên quan đến nhóm khai thác cát trái phép - Ảnh: Huy Phương

Những nội dung ông Dương Hoàng Tuấn, công an viên phụ trách ấp Chợ (thành viên Tổ phòng chống nạn trộm cát xã Thành Triệu), công khai tố cáo ông Thận bao che “bảo kê” cho kẻ trộm cát, được công an xác định: “Phản ánh đúng và có cơ sở”.

Diễn tiến vụ việc, theo công an: Vào rạng sáng 23.2.2019, ông Tuấn và ông Trọng (công an viên phụ trách ấp Phước Thạnh I) bắt quả tang ghe gỗ không biển số của ông Đào Văn Triệu, ngụ xã Phú Túc đang thực hiện hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép trên sông Ba Lai. Ông Tuấn liền gọi điện báo cho Trưởng Công an xã và điều phương tiện về neo đậu tại cầu Đò, chờ lập biên bản xử lý.

Khi ghe đến cầu Đò, trên bờ đê có ông Thận đứng đợi sẵn. Lúc này ông Triệu (chủ ghe) từ trong hầm máy bước ra, Thận có hỏi: “Mày hả Triệu?”. Triệu trả lời: “Dạ em”. Sau đó ông Thận nói: “Thôi, anh em bắt quả tang rồi, thì để anh em đo khối lượng cát để xử lý”.

Ông Tuấn và Trọng tiến hành đo để xác định khối lượng cát. Vừa đo, ông Tuấn vừa đọc lớn cho Thận đứng trên bờ ghi chép. Cùng lúc, ông Tuấn cũng lấy miếng giấy nhỏ cẩn thận ghi lại. Lúc này, ông Triệu gọi điện cho ông Đào Tấn An (anh ruột của Triệu) đến, cùng ông Thận về trụ sở công an xã lập biên bản.

Khoảng 5 giờ sáng, ông Thận gọi cho ông Tuấn, nói: “Cho ghe của Triệu đi đi, vì đã đặt tiền bảo lãnh phương tiện xong”... Mấy ngày sau, UBND xã có quyết định phạt hành chính hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Nhưng ông Tuấn phát hiện người bị xử phạt là ông An (ngụ xã Phú Túc), chứ không phải ông Triệu! Đồng thời khối lượng cát ghi trong quyết định xử phạt, không đúng với số đo ông Tuấn đọc cho ông Thận ghi trước đó.

Ông Tuấn bức xúc phản ánh trong cuộc họp chi bộ. Đảng ủy, UBND xã có làm việc với ông Tuấn và Thận, rồi bỏ trôi không xác định ai đúng ai sai để xử lý. Sự việc bắt đầu vỡ ra kể từ khi báo chí thông tin…

Hiện Công an huyện đã kiến nghị Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo xã Thành Triệu phải hủy quyết định phạt hành chính ngày 27.2, do ông Bùi Ngọc Thủ, Chủ tịch UBND xã ký, phạt ông An.

Quyết định này đã phạt sai đối tượng bởi người vi phạm là ông Triệu, chứ không phải ông An.

Ngoài việc xác định hành vi tráo đổi đối tượng vi phạm, công an huyện đã đo phương tiện, nhận thấy có sự khác biệt so với số đo ông Thận “vẽ” ra giúp ông Triệu thoát, không bị chuyển hồ sơ về huyện có thể bị xử phạt nặng gấp 3 - 4 lần.

Cụ thể khoang chứa cát (phương tiện vi phạm của ông Triệu, lúc bị bắt và ghi hình - PV), công an huyện đo lần lượt là: chiều dài ngăn chứa 4,8m, chiều rộng 3,25m, chiều cao trung bình của ngăn 1,5m. Trong khi đó ông Thận “bóp” các số đo thực tế, xuống còn: chiều dài ngăn 4,2m, chiều rộng 3m, chiều cao trung bình của ngăn 1,12m!

Ông Đào Văn Triệu đối tượng trực tiếp lấy cát (bị ghi hình trong đêm 23.2), được ông Thận ra tay “bảo kê” - Ảnh: Huy Phương

Ông Thận không tuân thủ quy định của Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012. Điểm d, khoản 1, điều 3 của luật này quy định: “Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính, thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó”.

Trước nay ông Thận chỉ lập biên bản đề nghị Chủ tịch xã ra quyết định xử phạt chủ phương tiện hút cát trái phép, cố tình bỏ qua đối tượng trực tiếp ăn cắp cát có mặt tại hiện trường. Ngoài vụ cố ý tráo đổi con người và thay đổi số đo của ông Thận, công an còn xác định 1 người tên Si (cùng ăn cắp cát với ông Triệu), nhưng ông Thận không lập biên bản xử phạt.

Chờ đợi một giải pháp triệt để

Một số cán bộ đang công tác tại xã Thành Triệu, bức xúc trước thái độ xem thường pháp luật của ông Thận, gọi điện thoại cho PV cung cấp thông tin. Cuối năm 2016, Công an tỉnh Bến Tre mật phục bắt ổ tệ nạn cờ bạc quy mô lớn tại ấp Phước Lễ. Ông Thận bị lộ “chân tướng bảo kê” bởi những tin nhắn xin xỏ, ra giá… nằm trong điện thoại và lời khai của những người bị tạm giữ.

Lần đó nguyên Trưởng công an xã và ông Thận bị huyện kỷ luật cảnh cáo. Trưởng công an xã bị hoán đổi sang xã khác. Nhưng ông Thận vẫn được tiếp tục làm Phó công an xã.

Lãnh đạo UBND H.Châu Thành cho biết tới đây sẽ đề nghị Công an huyện đưa lực lượng công an chính quy về phụ trách các xã, trước mắt là điểm “nóng” xã Thành Triệu.

Trường hợp ông Bùi Ngọc Thủ, Chủ tịch UBND xã Thành Triệu, dư luận phản ánh: “Có thái độ lơ là, năng lực yếu kém trong quản lý, điều hành lãnh đạo, nhất là để tồn tại nạn khai thác trộm cát. Ông Thủ không kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh cán bộ cấp dưới có biểu hiện sai phạm… vì vậy cũng cần phải xử lý trách nhiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ”.

Ông Dương Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện cho biết ông đang chỉ đạo xã Thành Triệu tiến hành các bước xử lý cán bộ sai phạm theo thẩm quyền, sớm báo cáo về huyện. “Chúng tôi sẽ kiến nghị Huyện ủy tiếp tục xử lý về mặt đảng đối với các cá nhân bị kết luận có sai phạm…” - ông Phúc nói.

Huy Phương

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/pho-cong-an-xa-bao-ke-cho-ke-trom-cat-114616.html